1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Phù Dù bảy vía ba hồn
    Sống khôn thì phải quay lộn về đây
    Trinh nam cúng tế đủ đầy
    Bây giờ thui thủi thừa chày, thiếu côi
    Ôi ồi
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Các bác, em đã về nè^^
    ba ngày treo mỏ nằm phè đến kinh
    mimoza đã có thịnh tình
    gửi xuống zai trẻ zai trinh mĩ miều
    ai dè ở dưới quan liêu
    tiền nong cứ phải thật nhiều lận lưng
    ở đây áp dụng luật rừng
    muốn yên đút lót tưng bừng tứ tung
    ko thì quỷ sứ nổi xung
    đuổi theo ráo riết truy lùng hộc bơ
    phí ghê các anh zai tơ,
    em đã kịp ngó kịp sờ gì đâu
    lo tiền loạn xị xà nhầu
    lo thiếu cảu đút chạy ngầu khắp nơi
    em tưởng em sắp đút hơi
    bổng nghe các bác ỉ ơi khấn cầu
    nghe lời thành khẩn âu cầu
    em đành cố lết về chầu rồi đây
    ầy dà, mệt quá[​IMG]
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bác Hai lại có cái vần ôn
    Làm cho topic cứ dập dồn
    Chày sẵn nhưng mà côi đi vắng
    Nên đành thò thụt mãi vần ôn
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    A, bạn Phudu đã được ân xá rồi. Chúc mừng nhé! Mấy hôm không thấy đâu nhớ bạn ghê
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Lần trước bác 200 tuôi
    Hào phóng cho hết tiền nơi suối vàng
    Sao Phù Du không bắt quàng
    Nhận là con cháu họ hàng thân quen
    Sống trên đời rất bon chen
    Thác đi xuống dưới cũng nên duy trì
    Một mai tớ có ra đi
    Sẽ rút kinh nghiệm phòng khi không tiền
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    muốn nhận quàng họ bác Hai
    nhưng mà nghe tiếng than dài khắp nơi
    rằng bác Hai rất ăn chơi
    rượu bia cả hũ, vịt giời cả con
    thế nên ko dám lon ton
    vơ đại làm họ, lại mòn đến thân^^
    thôi đành chịu cảnh cơ bần
    còn hơn dính đống bùn đen bẩn người
    (xin nhỗi bác 200, viết cho nó có vần khổ ghê, ko dám chê bai Bác đâu ạ )
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hoa tháng tư
    Em cầm trên tay cành hoa trắng
    Chợt giật mình khi biết tháng tư sang
    Hoa trắng ngỡ ngàng
    Em chìm sâu vào miền ký ức
    .........
    Em yêu hoa tháng tư
    Và yêu ngày nắng
    Hoa trắng rạng ngời dưới mặt trời sóng sánh
    Như nụ cười của em
    ...........
    Thế rồi từ ngày em biết anh
    Em đã quên có một thời mình từng yêu hoa trắng
    Hoa tháng tư vẫn dịu dàng ngời sáng
    Mỗi độ hè sang
    ...............
    Bao mùa...
    Em lướt qua tháng tư
    Bên anh
    Ngập tràn hạnh phúc
    Em vô tình không biết
    Hoa tháng tư vẫn lặng lẽ đợi chờ
    ............
    Tháng tư này....
    Em bỗng hoá đơn côi
    Một mình em bên phố xưa lẻ bóng
    Một mình em những bước chân vô định
    Chợt ngỡ ngàng: Kìa! Hoa tháng tư!
    ..........
    Giản dị, trắng trong
    Hoa chờ em đó!
    Những cánh hoa mỏng manh
    Nở bừng niềm kiêu hãnh
    ..........
    Chợt nhớ rằng:
    Đã có thời em từng yêu hoa trắng
    Là hoa tháng tư trong ngày nắng
    Như nụ cười của em!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ây, mình rất thích hoa bách hợp nên cảm tác ra bài thơ này, nếu mà nó có lỡ buồn buồn thì cho mình sorry cả nhà nhé! Với cả mình cười không đẹp như loài hoa này; nhưng mà có ai cấm mình mơ mộng (và thổi phồng) đâu nhỉ, hì hì
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 17/03/2010
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oa, Mimosa nữ tính và ngọt ngào quá!
  9. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Năm có mười một tháng
    Nổi hứng nhân đọc bài "Hoa tháng tư"
    Tặng Mimoza
    Một tháng tư bây giờ, một tháng tư xưa
    Gót em còn ướt cơn mưa mùa hạ đó
    Tháng tư lưỡng lự ngoài kia nắng gió
    Đừng về đây nhé phút giao mùa
    Một nhành hoa của "thời đã xa"
    Cây đàn hôm qua trả em giai điệu cũ
    Hoa vẫn ngát thơm nhưng không hồi hộp nữa
    Thời gian lo cơm áo hết ngày rồi.
    "Thời đã xa"... tiếp tục khóc hay cười?
    Công việc bộn bề. Thật may là quá bận
    Làm sao nhỉ? Mỗi năm mười một tháng
    Xóa trắng tháng tư cùng hoa trắng ngày nào.
    (17 Tháng 3 năm 2010, còn lâu mới tới tháng Tư)
    Thử bi kịch hóa tý xem sao
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 17/03/2010
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Phù Dù đá đểu Bác Hai
    Bác Hai nổi giận bạt tai Phù Dù
    Phù Dù mới được ra tù
    Hôm nay trời đẹp bỗng ù hai tai.
    Bạo lực tý cho thiên hạ khiếp he he
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 17/03/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này