1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thế có chết tôi không cơ chứ!
    Vừa thông minh, am hiểu, vừa tâm lý, ga lăng - thế đã đủ chết người rồi.
    Giờ lại còn thơ thế này nữa cơ à?
    May mà đó không phải là bài thơ tặng mình đấy, không thì em là em quyết đua tranh với chị nhà!!!
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hello mọi người, khoẻ cả chứ/
    may nhờ có nguvanbaochi nên mới biết mọi người đang lưu lạc ở đây đấy. Rất vui được gặp lại, hy vọng được phép tham gia hội nhé!
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ôi, cứ thoải mái
    tự nhiên như ở nhà
    miễn cúng nộp đủ quà
    đút lót thật đẫy đà
    là tớ gật cho qua
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bạn MaybeU nói thế này là muốn đẩy mình vào tình thế phải "đua tranh với chị nhà" của anh 200tuổi đấy à? Thiện tai, thiện tai
    Hic, đọc bài thơ của anh 200tuổi xong mà em ngẩn ngơ suốt cả đêm qua. Hay quá! Hôm nay em mới lấy lại được hồn phách để vào đáp lễ anh đây. Cảm ơn anh vì bài thơ hay và rất có ý nghĩa nhé!
    Em vẫn mong năm có mười hai tháng
    Bởi em thích sự vẹn tròn, sợ một tháng mồ côi
    Tháng tư xưa nay đã quá xa xôi
    Chỉ còn là thanh âm vọng vang của một thời xa lắc
    Ký ức và em là những đêm dài dằng dặc
    Với vụn vỡ của niềm tin
    Rồi một sớm kia, em biết chờ bình minh lên
    Phủ nhoà đi bóng tối!

    Chợt nhận ra cuộc sống này rất vội
    Thời gian không đủ cho những suy tính đời thường
    ?oMột thời đã xa? chẳng thể khiến tháng tư bớt vẹn tròn
    Em đón phút giao mùa, khép lại tháng tư ngày quá khứ
    Cây đàn năm xưa vẫn ca lên giai điệu cũ
    Nhưng tháng tư giờ quá khác xưa rồi!
    Và em?
    Cô gái yêu hoa trắng rạng ngời
    Ngày hôm nay?
    ? cũng không còn là em của thời xa xưa nữa!
    Một năm nhé!
    Hãy cứ tròn đầy
    Với mùa tháng tư của những ngày ngập tràn nắng ấm!
    À mà em phải Tái bút: Bài thơ này có được là do xúc cảm dạt dào (trước bài thơ nhiều ý nghĩa của anh 200tuổi). Có lẽ đã đến lúc em sức tàn lực kiệt rồi . Thôi em lại quay về thơ con cóc:
    Ô kìa, chào anh so-le
    Anh vào đây để hehe đấy à?
    Đã lâu không thấy xông pha
    Hôm nay mới thấy anh già online
    Ấy, cũng giống Nhumayphudu, em là em không dám chê anh "già" đâu, nhưng chẳng qua cái vần nó phải thế! Anh thông cảm, đừng tát em ù tai như bác 200tuổi tát Phudu nhé, tội lắm anh ơi!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi trời, tưởng rằng ở đây chỉ có nhà thơ ''con cóc", thì ra còn có các thi nhân đúng nghĩa nữa. Mấy bài thơ của mimoza và bác 200tuổi hay quá đi mất! Thấy mà ghen tỵ vì mình thì ko có tài làm thơ!
    Bác Sole nhanh chân thế, đã vào đến top rồi cơ à?
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Không phải tát nhé. Tát là vào má. Bạt tai là phía trên đầu. Tát là giận dữ, bạt tai hay bợp tai là đánh yêu trẻ con thôi mừ.
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chị nhà đang đứng sau gáy bác Hai, tay cầm cái chảo, mắt lườm màn hình, cười kiểu Taliban.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn!
    Sao lại được phép tham gia hội? Bạn tham gia từ đầu cơ mà!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đang tháng 3 đấy
    Hôm nay thì cũng một ngày
    Vẩn vơ lòng không neo nhỉ
    Vơi đầy!
    Tiết trời vẫn là xuân đấy
    Mưa xuân có phấp phới bay?
    Không rượu, trà ta độc ẩm
    Ờ... say !!!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 18/03/2010
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    MaybeU làm thơ tình cảm quá. Tháng Ba của MaybeU có gì đó thật cô đơn. Đọc xong bài thơ này, tự nhiên Hai Trăm nổi hứng viết một bài khác với tình cảm yêu đời một chút. Tớ đã từng ở đất chè miền núi Thái Nguyên một thời gian, nên viết 1 bài gợi lại quá khứ đau thương tý.
    Nào đánh liều gõ cửa
    Tặng MaybeU
    Rất nhẹ vài cơn gió
    Đủ ướp thơm vòm trời
    Những búp chè mơn mởn
    Sáng bừng đồi xanh tươi
    Mõ trâu xa thung lũng
    Nhà em mé lưng đồi
    Nào đánh liều gõ cửa
    Chỉ còn một bước thôi
    Chè xuân em vừa hái
    Ấm nước cũng vừa sôi
    Nào đánh liều gõ cửa
    Chỉ là gõ cửa thôi
    Con tò vò nghiêng ngó
    Cánh cửa giễu cợt tôi
    Tiếng em khe khẽ hát
    Như nước chảy hoa trôi
    Chắc là em đứng dậy
    Bất ngờ một nụ cười
    Nào đánh liều gõ cửa
    Hỏi thăm nhau một lời
    Nào đánh liều gõ cửa
    Rồi em sẽ mời ngồi
    Gõ cửa đi! gõ cửa
    Chỉ một tiếng gọi thôi
    Ngập ngừng thơm chén nước
    Chắc gì dành cho tôi
    Nào đánh liều gõ cửa
    Tháng Ba, xuân qua rồi.
    17 tháng 3 năm 2010
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 19/03/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này