1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Pót nhầm xo di
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 19/03/2010
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm thán !!!,
    các cô, các bác thơ thật lả (lướt)
    hết bác 200tuoi, MaybeU rồi mimoza,
    tình cảm chan chứa như mưa sa
    tháng 3, tháng 4 lên bao la
    sức xuân phơi phới như tình ca
    hương xuân cũng la đà
    rơi rớt xuống hiên nhà...
    lan tỏa những miền xa
    chà, chà...
    những vần thơ sao mà thướt tha!!!
    chỉ bít nghe, tũi thân quá
    thiếu rượu lại hết trà
    nặn mãi thơ hổng ra
    thôi, em đi ngũ nha
    [​IMG]
    Được nhumayphudu sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 19/03/2010
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ôi những vần thơ trong trẻo quá
    Ngọt ngào như sắc lá mùa xuân
    Làm tôi cũng thấy tần ngần
    Muốn giũ bỏ hết phong trần thế gian
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác 200tuoi!
    Hình như chưa có ai làm thơ mà đề tặng hẳn là "Tặng maybeU" thế này. Thấy rung rinh và sung sướng như đứa trẻ được tặng kẹo!
    Thơ bác tươi sáng quá, như đang nghe Bach hoặc Chopin. Tự nhiên nhớ cái thời đang còn trẻ con, chưa biết buồn, chưa biết yêu... Tâm hồn nguyên sơ và ngập nắng, giống như khi đang đọc bài thơ này.
    Mà, bác cũng tinh tế ghê!
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ối, nàng phù du làm thơ cũng thướt tha đáng yêu thế còn gì.
    Chỉ có chóng mặt với chữ ký của nàng!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nice poem!!!. Đọc xong bài thơ của bác 200tuổi, thấy lòng nhẹ nhàng và tràn ngập cảm xúc tươi mới
    Cảm ơn cả nhà vì những vần thơ rất hay!
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi theo bà con, viết 1 bài trữ tình
    mùa thu Berlin
    đã đến rồi, ôi mùa thu Berlin
    lá vàng mênh mang bay như lũ
    những rặng mây nặng trịch quên trôi
    vơ vẩn xa làn khói bụi đường
    vườn bồ công anh đã tàn hương
    rã rời từng cụm bông xơ xác
    rải rắc lời từ biệt vấn vương
    nỗi nhớ mùa hè bao cháy nắng
    chiều trong ga quận Mitte bỗng vắng
    tiếng dương cầm từng nốt khắc khoải
    người nghệ sĩ hát rong cúi đầu
    trầm tư trên vai bóng thời gian
    giữa mùa thu bí ẩn bạt ngàn
    khẽ nép trong chiếc khăn mỏng trắng
    cô gái run rẩy đếm nhịp thu
    lướt qua mái tóc chan chứa vàng.
    À, bây giờ là mùa xuân^^. Nhưng đẹp nhất ở bên này có lẽ là mùa thu, dù rất ngắn, tất cả cây cối chuyển màu, lá rực lên như dát vàng, ngồi trên tàu đi mãi mà nhìn ra thấy 2 bên đường toàn 1 màu vàng óng, cứ như trong truyện cổ tích ấy.
    Chóng mặt tiếp nè ^^
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ rất hay Phù Dù ạ
    Xin dược bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đây thực sự là một tác phẩm của nhà thơ chuyên nghiệp. Bài thơ này nên đi theo hướng bỏ bớt vần vèo.
    Tớ sẽ chọn ra những câu mà tớ thích nhé. Không biên tập từ mà chỉ "cắt dán", sau đó xếp lại thành 1 bài tương tự. Kiểu thuốc Bắc cô 3 bát lấy 1 bát nhé. Theo cách nghĩ của tớ thì các cụm từ cùng nghĩa có thể lược bớt, sẽ tình cảm hơn. Những câu tải ý trí tuệ quá cũng có thể bớt được
    mùa thu Berlin
    đã đến rồi, mùa thu Berlin
    mênh mang lá vàng bay như lũ
    những rặng mây nặng trịch
    vơ vẩn xa khói bụi đường
    vườn bồ công anh
    từng cụm bông xơ xác
    chiều trong ga quận Mitte bỗng vắng
    người hát rong cúi đầu
    giữa mùa thu bí ẩn bạt ngàn
    khẽ nép trong chiếc khăn mỏng trắng
    cô gái run rẩy
    nhịp thu lướt qua mái tóc
    chan chứa vàng.
    Bài này, tớ thích nhất những câu sau:
    mênh mang lá vàng bay như lũ...
    ... giữa mùa thu bí ẩn bạt ngàn...
    ...nhịp thu lướt qua mái tóc
    chan chứa vàng ...
    Tớ không có khả năng mổ xẻ bài thơ mà chỉ cảm giác thôi. Cảm giác thì sai nhiều hơn đúng.
    Chúc Phù Dù vui vẻ!
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 20/03/2010
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bác cảm giác đúng hết rồi đấy^^. Vì em viết bài trong 45 phút rồi ném vèo lên đây , nên ý tứ thật ra cũng ko sâu sắc lắm đâu ạ, em cũng chỉ làm theo cảm giác thôi. Thực ra mùa thu Berlin hay nơi nào trên nước Đức chắc cũng giống thế, nhưng vì biết mỗi Berlin nên em viết cho nó oai^^
    Bên đây rất nhiều bồ công anh, mùa hè chúng nở khắp nơi, vàng rực cả vườn cỏ. Khi nhìn từ trên xuống chỉ thấy thảm cỏ có màu vàng chứ ko thấy màu xanh đâu nữa. Đến mùa thu thì bồ công anh đã tàn hết, thành 1 cụm bông tròn tròn như hoa hồng tú cầu, nhưng bé tí, màu nó xám xám bạc bạc và bay khắp nơi trong không khí. Nhìn bỗng thấy tiếc tiếc, mùa hè rực rỡ thế, mà bây giờ lại thành thứ khỉ gió, bông bồ công anh, ai bị dị ứng phấn hoa rất kị, ngứa mắt ngứa mũi khổ ghê lắm^^
    Ở bên này có nhiều dạng người hát rong, nhưng 1 số trong đó là dân nhạc viện, đào tạo chuyên nghiệp ra. Chỉ có người thật giỏi thì nổi tiếng, những người ko thực sự tài năng thì cũng nghèo, cũng thất nghiệp. Vì vậy họ cũng đi hát rong, ngồi trong 1 ga tàu ngầm cổ, có những cột đá rất to và bóng đèn vàng vàng đổ hắt bóng họ xuống nền ga, trông cứ buồn buồn. Nhưng mà nhiều người chơi đàn hay lắm, đánh beethoven và Bach rất hoành tráng. Họ cứ thế, lặng lẽ đánh, mắt nhắm, dựa mình vào tường. Họ thường để 1 cái cốc hoặc cái thùng đàn, ai đi qua muốn cho thì cho. Thật ra nước Đức trợ cấp XH rất cao, ko bị chết đói, nhưng những người này vẫn đi hát rong, chắc là chỉ để được chơi đàn ,
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Rất bất ngờ!
    Topic vậy là sang trang!
    Chúc mừng Phù Du nhé! Khác với bác 2000tuoi, mình thích bản nguyên tác, không chỉnh sửa hơn. Khi mới làm thơ, mình chưa từng có bài nào vừa phóng túng vừa... run rẩy như vậy, lại chỉ trong có 45 phút không gọt dũa. Rất đáng ghen tị - chân thành đấy!
    Có điểm chung giữa mình với bác 2000tuoi: cái làm nên "chất thơ" của Phù Du mà mình khá thích, đó là những sắc thái như "mênh mang bay như lũ", "nặng trịch quên trôi", "bí ẩn bạt ngàn".
    @ bác 2000tuoi: Không ạ! Cảm giác thường là những cái đúng mà không thể lý giải nổi hoặc khó chứng minh bằng lô gich thông thường chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này