1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Bài viết rất hay. Có điều đọc thơ các thi hào lớn thật đau đầu. Triết lý khủng khiếp. Không biết ở nhà có quyển dịch thơ của Schiller chưa. Em đọc bằng tiếng Đức, tuy rằng ko nắm hết được ý tứ, nhưng thấy bị choáng ngợp vô cùng. Người Đức làm thơ cực kì lí trí.
    Bài hát của cậu Kimhangbong ngộ nghĩnh thật^^. Nghe rất gần gũi, thân quen, đúng là cho địa danh cụ thể vào hay hơn là 1 bài chung chung.
    Em có thắc mắc: bác 200tuoi làm trong NXB ạ?
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Về già nghèo, thất nghiệp, bơ vơ, mình trông cậy hết vào bạn^^.
    @ đại ca Bộ Kinh Vân chín chín định chở củi về rừng à? Ai lại đem tặng tác giả^^. Cứ mua nhiều nhiều về rồi tặng cho các chị em trên này ^^
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xóa vì thấy mình lắm lời!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 21/03/2010
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mua cho thêm một quyển là tốt rồi, còn kèo nhèo :D
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tớ không làm NXB mà làm gián điệp biệt kích.
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tớ cufng định:
    1000
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Úi. Xinh quá. Meo meo. Hôm nay không bắt chuột à?
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Óe... Tớ tươ?ng ơ? đây ko có ai. Múa gậy vươ?n hoang
    Tớ đang lập kế hoạch lên "gắn bó" trước tháng 4
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phù Du ơi là Phù Du, bạn nỡ "ra đi đầu không ngoảnh lại" phũ phàng đến thế sao? Hay bạn lập nick mới đi, chứ chờ cả tháng thế này thì cả nhà nhớ bạn lắm!
    Chào cả nhà! Em xin được báo cáo là sau gần 1 tuần te tua trong miền Trung, ko ánh sáng văn minh, không net... em cũng đã cố gắng lê lết về được tới nhà mình. Bao nhiêu là thơ hay của bác 200tuổi, của MaybeU và của Phù Du, bài nào cũng tình cảm, cũng dạt dào tâm trạng. Thế mà em không được "truyền hình trực tiếp". Tụi thân quá!
    Chuyến đi này em "gặt hái" được rất nhiều thơ con cóc, vội mang lên đây khoe mọi người. Chả là em có cậu bạn thân bị điều chuyển công tác trong miền Trung vài năm. Trước khi vào, em và bạn ấy đã tíu tít hẹn hò là sẽ gặp gỡ. Ấy thế mà cuối cùng em và cậu chàng thậm chí còn không gặp mặt được. Khi ra đến Hà Nội thì em nhận được một đống tin nhắn trách móc thế này đây:
    Tin nhắn 1:
    Người đi như gió như trăng
    Chẳng ngoảnh đầu lại nói năng nửa lời
    Tin nhắn 2:
    Sao đi không tạ từ nhau?
    Để mong manh áo qua cầu đêm mưa
    Để mình tôi đếm sao thưa
    Để mình tôi với trăng chưa kịp tàn!
    Tin nhắn 3:
    Sương Hồ Tây vờn sóng nước
    Mênh mang liễu rớt ven hồ
    Xa xôi làm sao anh biết
    Môi em có lạnh sương mờ?
    Em reply lại được có 1 bài con cóc thế này:
    Hồ Tây chớm bước vào hè
    Hà Nội ngơ ngẩn tiếng ve gọi bầy
    Long Biên sương biếc trời mây
    Lòng ta bỗng thấy vơi đầy nhớ thương./.
    Tuy nhiên, với cậu bạn em thì đây quả là 1 "hiện tượng", vì từ trước tới giờ cậu ta vẫn thỉnh thoảng hứng chí ntin thơ con cóc cho em thôi, chưa bao giờ em biết cách đáp trả.
    Phải nói là em vô cùng cảm ơn topic thơ của Phù Du. Em cũng vô cùng cảm kích trước tình cảm của "gia đình, họ hàng nội ngoại, các bác, các cô, các bạn, các anh chị em thanh niên nam nữ gần xa" (đoạn này em cọp lời của các MC đám cưới quê em)... đã giúp em biết sáng tác ra những vần thơ con cóc. Quan trọng nhất, là em cảm thấy thật gần gũi và yêu mến những người mà mình chưa từng biết mặt: Phù Du chủ top này, bác 200tuổi này, Uli này, MaybeU này, Nguvanbaochi nàu, bác Sole Husband này... và tất cả các bạn đã từng ghé thăm topic của Phù Du. Cả đồng chí Mèo Tôm xấu tính nhưng mà đẹp trai kia nữa chứ, nhìn avar yêu thế!
    (Ây, lâu lắm mới được sờ phím nghịch chuột nên hơi lắm lời, cả nhà thông cảm nhé!)
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vậy là topic của chúng mình không những sang 1 trang mà còn sang tận 2 trang nữa cơ.
    Thật là đáng mừng vui!
    Mình chợt nhớ đến 1 người bạn có nói với mình rằng: làm thơ không khó, cứ sắp xếp ý tứ tình cảm của mình lại là thành. Điều này lại càng đúng khi mà giờ định nghĩa về thơ ngày 1 mở rộng, với nhiều thể thơ mới...
    Cho nên, chỉ cần có cảm xúc thì ko sợ gì không ra thơ, nhất là với sự giúp sức về mặt kỹ thuật của bác 200tuoi.
    Mình cũng cảm ơn topic này nhiều và cả những người bạn đã tham gia trong này, vì sao thì có lần mình hay Redtulips đã nói rồi thì phải.
    Vàng: hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Chỉ có con mèo là đẹp trai, chứ còn bạn Meomeotom ấy thì chẳng biết thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này