1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    HĂnh như bạn mĂo tĂm
    Cũng thĂch lĂm thơ nĂm
    NhĂn ti?n bạn nhầm nhọt
    Mời lại lĂm thơ luĂn
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    hị hị[​IMG]
    Những cái nắng mùa hè nồng cháy
    Chảy suốt đời ta, chưa biết ngừng
    Một sáng mai mở mắt ngỡ ngàng
    Khi thấy nắng trong bàn tay ấm
    Nắng rạo rực nghiêng ngả cả không gian
    Nhảy nhót trên những chùm nho trĩu tím
    Trêu đùa làm cánh hoa e thẹn đỏ thắm
    Thổi căng tròn 1 bầu má chín nục
    Thắp trong lên 1 đôi mắt long lanh
    Và gió, người bạn đời của nắng
    Gió thổi nắng đi đến những miền xa
    Có đưa nắng qua những miền giá lạnh
    Mong có người cũng nhận nắng về tim.
    MÌnh đây bạn mimoza, có điều ko phải nick chính, spam buồn quá
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    MeoTom
    Mắt tròn ngơ ngác
    Là bạn mèo Tom
    Meo meo om xòm
    cả năm kiêng tắm
    Cảm ngày ngủ, ngáp
    xì pam grừ grừ
    đúng là mèo hư
    Chú mèo chua loét.


  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Càm ơn mòi ngươ?i 'àf nòi mì?nh 'èp chai
    Đòc thơ cù?a mòi ngươ?i thẮy sao sĂu lf́ng quà, như 'ược chì?m và?o cà?m giàc yĂn bì?nh, nhè nhà?ng... Thìch thẶt!
    Bàn ULIULI mà? khĂng gư?i link thì? mì?nh chìu, khĂng biết 'ược, phì cù?a . Thanks
  5. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
    Bạn vô xứ Nghệ thì vô
    Vô rồi lại bảo te tua tớ buồn
    Dẫu rằng ít cảnh phố phường
    Thì không có những con đường nghẹt xe
    Dẫu rằng lắm cảnh đồng quê
    Xung quanh vắng vẻ bạn về hơi run
    Dẫu rằng không net bạn buồn
    Dẫu rằng có lúc nén cơn bực mình
    Dẫu không ánh sáng văn minh
    Nhưng còn ở đó cái tình miền Trung
    Lần sau rủ tớ đi cùng
    Tớ đưa bạn đến Nghệ không để sầu
    Rời xa topic đã lâu
    Nhớ nhà mượn nick vài câu trần tình
    Tớ là ... hay viết linh tinh
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn Tom cứ như đang đọc văn trào phúng của Vũ Trọng Phụng ấy nhờ!
    Topic này chủ yếu là thơ Bút tre và con cóc, nếu đem lại cảm giác sâu lắng, yên bình, nhẹ nhàng cho bạn Tôm thì chắc là các nhà thơ đây có vấn đề về mặt định hướng nghệ thuật nên viết thơ vui mà lại làm người ta buồn. Có lẽ nếu muốn gây cười thì chúng ta nên chuyển sang làm thơ thất tình hoặc kiểu dạng Thơ oán ngâm khúc chăng?
    P/S: Bạn Dauxam này hình như tớ quen ấy nhỉ (dù hôm nọ gọi mình là "chị maybeU" )?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 23/03/2010
  7. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là mượn nick của cô em rồi!
    Nếu mà là tớ tớ không thèm gọi bạn là chị nhá!
    (Thù dai phết nhờ, từ hôm não hôm nào đến giờ vẫn nhớ)
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    @ Phù Du: Nick phụ nhưng vẫn spam, vẫn thơ thẩn được cùng mọi người là ok rồi
    @MaybeU: Hihihi, chỉ là tớ tiến bộ so với chính bản thân tớ thôi, không được "sang trang 2" như Maybe nhận xét đâu. Mà đúng là thơ Maybe rất hay! Thế nào nhỉ, đằm, có chiều sâu... Nói là "ý tại ngôn ngoại" đã chuẩn chưa nhỉ? Quả là "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi"
    Với cả Mèo Tôm thì vốn thích được khen "đẹp chai", nên tớ đành dối lòng mà khen thế, biết đâu bạn ấy phổng mũi rồi đem tuyển tập "Mưa thơ'' vào đây góp vui cùng mọi người!
    Bạn Dauxam này quen quá, biết là ai rồi nhé. Lâu lắm mới thấy bạn tái xuất giang hồ. Mà tớ ko có ý chê miền Trung đâu, miền Trung đẹp mà! Chỉ có điều chuyến đi vừa rồi nhiều xui xẻo quá, trong khi tính tớ thì vốn nhát gan:
    Tớ đi công tác miền Trung
    Tưởng rằng sẽ được ung dung chơi bời
    Ai ngờ xui xẻo quá trời
    Nên chẳng cảm được tình người miền Trung
    Đêm đêm lửa cháy bập bùng
    Nằm co chăn lạnh người run trong lều
    Vẳng nghe có tiếng cú kêu
    Chó tru như thể ma người khóc than
    Xung quanh vắng bóng dân làng
    Giữa rừng cây cối mọc lang mọc bừa
    Nhìn đâu cũng thấy sợ ghê
    Xa xa hun hút bốn bề vắng tanh.
    Tớ đây có tấm lòng thành
    Về thăm quê Bác sao đành chê bai?
    Nhưng mà chả gặp được ai
    Thế nên tớ mới than dài te tua
    Dauxam đang định cẩm cưa
    Phải chăng vì thế đẩy đưa cái ?otình??
    Hay là? chỉ viết linh tinh?
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hic, hôm đó trong lòng đang uất ức nên tuột ra vài câu để xả cơn thôi mà. Vậy mà được mọi người ưu ái khen tặng nhiều vậy, xí hổ quá!
    Mà Mimoza khiêm tốn rồi, trước không họa thơ được mà giờ họa thơ, lại còn hay, bay bổng nữa thì topic này sang trang là phải rồi còn gì nữa.
    P/s: đề nghị bạn Mèo Tôm vào cho vài câu thị uy, nhầm, ra mắt.
    Ai vào đây cũng phải có thơ chứ!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mấy hôm công việc bù đầu
    Thành ra mới có một câu xin chào
    Thế nên xin khất hôm nào
    Thật là rảnh rỗi lại vào ..làm thơ!
    (Chưa đánh phụ nữ bao giờ
    Thế nên bạn chớ bao giờ ...lo lắng nhé! :D )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này