1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đậu xám tự biết phận mình
    Nào đâu dám đẩy cái "tình" mình ra
    Từ lâu biết "Mi mô già" (Tiếng Nghệ đấy)
    Văn hay chữ tốt tài hoa ngời ngời
    Đứng xa mà ngắm nàng thôi
    Chứ đâu mong được cùng ngồi luận thơ
    E mình thuộc hạng gà mờ
    Nhào đâu cho được "sương mờ Hồ Tây"
    Xa rồi những nắng cùng mây
    Nửa đời góp nhặt đã đầy gió sương
    Vài câu xin tỏ nàng tường
    Nào ta có dám vấn vương cánh tình
    Ôi trời... lại viết linh tinh
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    Chào bà con[​IMG]
    Chuyến này em quyết ra đi
    Đời rộng lênh láng, thiếu gì chỗ chui
    Chỉ buồn tiếc cái đông vui
    Bà con sáng tối búi xùi thơ ca
    Đã thân như thể một nhà
    Bỏ đi em cũng héo cha cả mề
    Nhưng đời lắm chuyện như hề
    Ở lại ko tiện, em về quê em
    Các bác có nhớ thì len(lên)
    Quê em ở chốn làng ven êm đềm




  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ây, cả nhà vào xác minh giùm mình cái. Rõ ràng là mình nhìn thấy chữ "tình" ở đây mà. Mình hoa mắt chăng? .
    Với cả bạn "dìm hàng" khéo thế? Vừa khấp khởi mừng vì thấy khen "văn hay chữ tốt", thế mà câu cuối đã chốt "lại viết linh tinh" là sao? Thôi, dù sao cũng vẫn được an ủi là đã có bạn MaybeU khen thật lòng!
    @ Phù du: Tớ biết tại sao bạn lại quyết tâm bỏ top rồi nhé! Chúc bạn đi mạnh khoẻ, may mắn! Tớ là tớ ngồi chờ quà của Phù du đấy!
    @ bác 200tuổi: Tại bác nói mèo Tôm là "Con mèo chua loét" nên mèo Tôm tự ái, tự treo nick ko vào top nữa rồi kìa. Bác làm gì thì làm, vác 1 con mèo khác về top cho em đi!
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
  5. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cái tình ấy của miền Trung
    Cái tình của tớ chẳng dùng được đâu
    "Linh tinh" - có nói bạn đâu
    Là tớ tự nhận từ đầu đó thôi
    Bạn thật ... không hiểu tớ rồi
    Hay do tớ viết hơi ôi, bạn cười
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Chà chà
    Bài thơ thật hào sảng. Mở đầu là thái độ nhất là bét. Kiểu gì em cũng đi, đừng ai cản em! Có vẻ như phen này em quyết đi buôn cối. Lại có vẻ gì đó như Khinh Kha tráng sĩ một đi không trở lại. Nữa, phảng phất khí chất anh vệ quốc ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm lá bánh rơi đầy và bu nó với thằng cu thò lò mũi ngóng trông.
    Những tưởng hiên ngang đội trời đạp dép, mắt lườm mặt trời mũi hít mây. Thế mà vừa ra đi phát đã tính chỗ chui. Đời thì rộng lênh láng. Khoan. Chữ lênh láng được dùng thật là đắt. Tạm pause vì chữ này không bình thì không thể nhịn được. Thênh thanh thì có cảm giác như đường như bãi cỏ, chứ lênh láng thì nghĩ ngay đến biển cả, hay chí ít là lụt lội. Thật là mạnh mẽ. Những tưởng bay như chim hồng chim hộc hay lướt sóng như cá kình biển Đông, ai dè chưa gì đã tính chỗ chui.
    Nghe có vẻ hèn. Nhưng phía sau đó là cả một sự phẫn uất ghê gớm trước cuộc đời đen bạc. Phải nói, chỉ với vài câu đầy mâu thuẫn, tác giả đã cho thấy sự bất cần đời, bất hợp tác mang đủ bộ mặt của cuộc sống đầy bất trắc này.
    Nếu sự ra đi thoải mái như anh La Văn Cầu chặt phăng tay thì quá dễ dãi. Hay như Kinh Kha khăn khói quả mướp ôm chủy thủ vào thằng thềm rồng thì cũng phình phường, tác giả vẫn day dứt không rũ bỏ được những ký ức đẹp nhất của mình. Một hình ảnh nữa được sử dụng. Đó là "héo mề". Ai tính sổ với đời mà không thấy mất nhiều hơn được. Nghe cái chữ "héo mề", lòng ai không thắt lại cơ chứ.
    Có cái gì đó như "ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương". Nhưng dùng đến chữ "héo mề" thì Lý Bạch có sống lại cũng xin thua. Không chỉ thế, với một tình cảm kiêu bạc cao độ, tác giả muốn ném văng một chữ khá tục vào thơ. Đây là một thể nghiệm rất mới mẻ mà ngay cả tục tằn như nhóm "Mở miệng" cũng không làm nổi. Tác giả viết"héo cha cả mề". Chữ cha được chèn vào giữa chứ "héo và "mề" cho thấy một thái độ bất cẩn, lỡ làng của vần điệu, từ ngữ, một thoáng thiếu kiềm chế, một cái lỡ đà hơi sa ngã, nhưng nó thật quyến rũ, mang một giá trị cách tân, làm cho câu chữ không còn là câu chữ nữa mà là cuộc sống. Không chỉ thế, câu này như chửi thẳng vào những câu thơ rỗng tuếch, đèm đẹp mỹ nghệ thường thấy nhan nhản trên thi đàn.
    Vâng, dù có đếm đi đếm lại cũng chỉ có 4 chữ không hơn không kém, nhưng đó là thông điệp đoạn tuyệt với phong cách thơ tình quen thuộc "Yêu thường thường, ghét cũng hơi hơi". Làm thơ mấy ai có được bài thơ để đời. Chỉ 2 câu mà đời nhớ là hạnh phúc lắm rồi. Nhất là 2 câu mẫu mực thế này thì tác giả chắc cũng không phải tầm thường.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 26/03/2010
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ được ra tù
    Hỡi ôi nhìn lại Phù Du đâu còn
    Chẳng thèm vui với bà con
    Mải mê chơi tận núi non phương nào
    Nhớ người lặng ngắm trời cao
    Bao nhiêu thi hứng dạt dào thuở xưa
    Giờ sao như áng sao thưa
    Lẻ loi trong lúc trời vừa sang canh
    Phù Du sao nỡ sao đành
    Bỏ tớ ở lại loanh quanh chốn này
    Nơi xa xôi đó có hay
    Cả nhà dang rộng vòng tay đón chờ
    Dẫu là như một giấc mơ
    Cũng mong bạn chớ hững hờ làm kiêu
    Khiến cho topic tiêu điều
    Còn đâu không khí đáng yêu thuở nào
    Ngoài sân rớt hạt mưa rào
    Hãy mau trở lại đón chào Phù Du
    Gọi mãi không được, hu hu ...
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Con mèo này giống con mèo đen ngày xưa của nhà em thế! Đã ăn vụng, ngậm đồ ăn vào mồm rồi thì đừng hòng mà lấy lại được. Nhưng mà nó bị mất từ lâu lắm rồi! Giờ nhìn mèo nhà bác em lại thấy nhớ nó quá! Ôi, con mèo đen tinh ranh, thông minh của nhà em...
    Chú mèo của bác Hai trăm
    Mắc tội ăn vụng bị tù treo thân
    Chú mèo mặt mũi phân vân
    Có nên thả miếng mồi gần ăn xong?
    Tội nghiệp quá chú mèo con!
    Bác Hai bỏ đói chỉ còn bộ xương
    Nhằm lúc bác Hai sương sương
    Cuỗm luôn xúc xích bác đương nhậu mồi
    Thế là bị phạt? trời ơi!
    Cổ treo lủng lẳng giữa trời thật thương.
    Vợ bác xách ngược mèo lên
    Còn tay bác cứ liên miên chụp hình
    Chú mèo bạt vía thất kinh
    Bị tung lên mạng, mất xinh cả đời
    Bác Hai ác độc quá trời
    Huhu?.
    @ Đầu xám:
    Tớ nào dám chế bạn viết ôi
    Với bạn thơ tớ thuộc trình còi
    Không dám múa rìu qua mắt thợ
    Ôi....
    Phù Du, MaybeU, Nguvanbaochi đâu, ngày xưa thấy các bạn đối thơ với Đầu xám hay lắm mà! Tớ bí rồi, chịu đứt rồi, giúp tớ với....
    Hic, mà đến tận giờ tớ mới biết lý do Phù Du bỏ top. Tớ cứ nghĩ bạn về VN cơ. Hi vọng là bạn chỉ doạ cả nhà 1 tý cho vui thôi, nhé!
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @Mimoza
    Thơ bạn mà nhận trình còi
    Chắc là thơ tớ ... cả đời trẻ con
    Thơ bạn như sóng dập dồn
    Thơ tớ rời rạc chẳng tuông thành dòng
    Rõ ràng ... bạn nói lòng vòng
    Chê thì chê tớ cho xong một bề
    @ All
    Mai là sinh nhật Ngữ văn
    Báo chí được dịp hội hè ăn chơi
    Chủ nhà đã có lời mời
    Tối ngày kia sẽ nhậu rơi cả ... tình
    Từ hoàng hôn tới bình minh
    Ai cũng phải cố hết mình mới xong
    Nếu không cứ chúc thật lòng
    Chúc bạn mau thoả ước mong cuộc đời
    Nhớ là đừng có ham chơi
    Lo mà nghĩ đến chọn người trăm năm
    Đang say, viết lung tung thế đấy
    Chúc cả nhà vui vẻ nhá!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trời đất, gì mà "nhậu rơi cả tình" thế kia Tớ vẫn như mọi năm - ngồi nhà đón khách rồi... tiễn khách thôi mà. Bạn nhậu vừa vừa thôi không lại quên đường đến nhà tớ .
    @ Mimoza: Ấy, thơ thẩn của tớ thì không đủ để đối đầu với Đầu xám. Nhưng bạn yên tâm, Đầu xám mà ăn hiếp bạn nhiều thì tớ ở ngoài sẽ "xử đẹp" cho. Hết đường trêu chọc chị em phụ nữ!
    Chắc là Phù Du chỉ đùa tý ấy mà! Theo nguồn tin mới được tiết lộ thì Phù Du đang trên đường trở về Việt Nam. Chúng ta sẽ sớm gặp lại Phù Du trên top!
    Cả nhà cho mình cảm tác bài thơ nhé!
    Ngày em sinh
    Tháng Ba ngập tràn hoa gạo đỏ
    Mẹ âu yếm gọi em "công chúa nhỏ"
    Em chẳng biết gì đâu, mơ màng cười trong tiếng mẹ ru hời...
    Em lớn lên theo cánh võng đưa nôi
    Tháng năm kết lại kỷ niệm của một thời thơ ấu
    Tháng năm xưa trôi qua rất vội
    Em đếm từng tháng Ba trong nỗi nhớ vơi đầy
    Em bước vào đời
    Mẹ khóc thương con một mình nơi phố thị
    Em vô tâm quay đi, cuộc sống ngoài kia còn quá nhiều cám dỗ
    Em quên mất mình từng có một quê hương
    Rồi những vấp ngã đầu tiên....
    Em thấy mình bỗng hoá thành non nớt
    Sau rất nhiều dại dột
    Chợt nhận ra mình cần bàn tay mẹ đến vô cùng!
    Tháng Ba năm nay hoa gạo lại nở bùng
    Em đứng chơ vơ một mình nơi đầu ngõ
    Vậy là tháng Ba của sắc hoa gạo đỏ
    Đã hoá mồ côi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này