1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà, lão lão cũng biết nhóm Mở Miệng à? Đây là 1 nhóm khá hẻo trong miền Nam, sách của nhóm chẳng in ấn rộng rãi, chỉ cópi chuyền tay bạn bè đọc. Lão lão xứng danh tài cao học rộng. Khâm phục, khâm phục
    Hành khất lão lão quả vốt 5 sao vì diễn đàn cứ báo lỗi.
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Nguvanbaochi xúc động quá! Đồng cảm! . Bài thơ này có nét gì đó buồn buồn khiến mình liên tưởng đến một bài hát mà mình rất thích - bài Áo xanh. Tặng bạn nhân Sinh nhật nhé!
    http://www.youtube.com/watch?v=ESibJaycYAQ
    Chúc bạn tuổi mới thật nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp, yêu đời và may mắn!
    @ Đầu xám: Ấy chết, cứ đổ tội cho tớ "chê" bạn là sao? Bạn thấy chưa? Tớ có dám hoạ thơ với bạn nữa đâu? Cái này người ta gọi là vu oan giá hoạ đấy. Ai thấu hiểu nỗi oan Thị... Mầu này cho ta trời
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thật là kinh điển!
    Thật là sâu sắc!
    Xét về mức độ tầm chương trích cú cũng như cảm thụ tinh tế, e rằng ngay đến Hoài Thanh, Hoài Chân cũng phải cảm động mà dựng dậy để bắt tay bác 200tuoi - dù chỉ là để cho một cái, một lần!
    Xưa kia, Tử Kỳ vì không còn Bá Nha mà đập vỡ cây đàn. Nay, không có bác 200tuoi thì ai có thể hiểu thơ của Phù Du được hơn nữa đây?
    Đáng trân trọng và vui mừng mà nhảy nhót làm sao!
    @ Nguvanbaochi: Chúc mừng bạn nhân ngày sinh nhật nhé!
    Thật nhiều niềm vui, may mắn và thành công nhé!
    Có lẽ chúng ta nên phát động một đợt sáng tác thơ chúc mừng sinh nhật của bạn Nguvanbaochi nhỉ? Mình xin được làm Ban giám khảo. Hạn cuối gửi bài: đến khi nào cạn hứng thì thôi.
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có bài của MaybeU mà vẫn chưa đọc duoc kìa! Mình thử spam xem có được ko nào, chắc là không.................. À. thế này thì dễ nổi điên quá, khéo mà điên thật................. AAAAAAAAAAAAAAA, ta đang bị điên đây! Điên - sự thăng hoa đến tột cùng của cảm xúc!!! Ây, ai mà nhìn thấy mấy dòng này khéo nghĩ mình điên thật, hì hì. À à, không chèn được icon vào đây à? Chả biết bao giờ post đc bài, Mod box này nick hay thế, đúng là NGỦ MƠ có khác, chả chịu dậy chăm sóc box gì cả............. Thôi, lảm nhảm 1 mình cũng chán, sang topic khác chơi vậy!
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Phù du ơi, mau trở về!
    Nhìn topic của bạn bị người ta chẹn kìa!
    (Spam cho nhanh sang trang :D)
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm qua 26 tháng Ba,
    Hôm nay 27 chưa là... tháng Tư.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm nay sinh nhật bạn Ngu
    Vanbaochi chúc bội thu nụ cười.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình chịu thế mà vẫn không sang trang.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình mà là min thì phạt nặng bạn Crimson rồi!
    Có ai vào đây giúp mình 1 tay sang trang với!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nốt quả này nữa thôi, buồn ngủ rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này