1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé. Mình đã đọc qua về thơ Tân hình thức rồi. Quả thật là ko hợp với mình. Có lẽ tại mình là người cổ điển chăng?
    @ chủ top ko lại bị lạc đề này: Mình nghĩ ngoài yếu tố NĂNG KHIẾU (như đã nói ở bài trước) thì cần thêm yếu tố LÒNG HAM MÊ nữa. Có lẽ phải thêm cả yếu tố LÃNG MẠN, NHẠY CẢM (mà các bạn trên này nói là HÂM ấy)
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    thời em "còn trẻ" cũng lăn lộn bên ý mãi mà, bây giờ chân chạm đất rồi ngồi ôn lại chuyên xưa
    tỷ lệ vàng ý dạo này có biến chuyển gì rồi à?
  3. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    haizzz
    em xin đính chính thêm 1 chút nữa với cảm nhận bản thân
    khoảng thời gian 16 -24 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhât với thơ, cảm nhận thơ, và làm thơ
    thơ nó cũng như con gái vậy, có thì, cứ đọc 1 bài thơ 1 người viết hồi 18 tuổi với 1 bài thơ nữa của người ý viết hồi 30 tuổi
    khác nhau nhiều lắm
    Đàm Huy ĐÔng là 1 ví dụ - bây h già rồi có thấy thơ thẩn gì nữa đâu
    qua tuổi ý là tốt nhất chấm dứt "sự nghiệp vĩ đại" cái gì mà chả có tuổi nghề cơ chứ
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Em đi học không làm thơ nữa
    Quay trở về với xoong chảo nồi niêu
    Và trở về với đời thường ghét yêu
    Nếm mặn ngọt của miền thực tại
    Cuộc sống là đây, như tình yêu như hoa trái
    Không thành vần mà vẫn rất dịu êm
    Rất phồn thực mà cũng rất linh thiêng
    Sống là thơ và thơ là sống.
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chê, ko phải lâu lâu mới vào thi ca
    1 năm cũng phải đảo qua 2 lần
    hỏng dè cưỡi ngựa xem hoa
    Qua loa bỏ sót Tân Tâm gia thế này
    Biết sơm có cuộc vui hầy!
    Thì sớm chiều ta lại nằm ... cù nhầy thi ca[​IMG]
    Khỉ thật, đúng là cố đấm ăn xôi xôi lại ôi. Miềng biết là tài năng của mình chỉ đến thế
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    À còn ngại cả vần "uôi"
    Định khen bác 200 tuôi cũng khò
    [/quote]
    U Li U Lỉ U Lì
    Thi hồn phát tiết thơ gì cũng chơi
    Bạn tuy lip đỏ chóe ơi
    Vần "ôn" là cả bầu trời thanh cao
    Vần "ôn" mà thiếu thì sao
    Thánh nhân khó ngủ cồn cào khôn nguôi
    Đố Ù Lì nối vần "uôi"
    Thành câu lục bát trong buổi tối nay.
    U Li , Tuy lip cao tay
    200 Tuổi sẽ tôn ngay "sư phò"


  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    U Li U Lỉ U Lì
    Thi hồn phát tiết thơ gì cũng chơi
    Bạn tuy lip đỏ chóe ơi
    Vần "ôn" là cả bầu trời thanh cao
    Vần "ôn" mà thiếu thì sao
    Thánh nhân khó ngủ cồn cào khôn nguôi
    Đố Ù Lì nối vần "uôi"
    Thành câu lục bát trong buổi tối nay.
    U Li , Tuy lip cao tay
    200 Tuổi sẽ tôn ngay "sư phò"

    [/quote]
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 26/01/2010
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    sặc, không dám cá trê đâu nhưng mà cái từ vàng ấy ...sặc[​IMG]
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Xóa thôi
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 26/01/2010
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Em thì ko hiểu mấy về Thơ, nhưng mà hình như bác gieo cái từ ấy sai vần sao í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này