1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @ Đậu xám: Anh nghĩ cái này cô nên gọi MaybeU bằng Cô hoặc Bà thì mới phải đạo!
    Mà cô quen với MaybeU hôm nào đấy? Chẳng lẽ MaybeU chỉ cần chào chị một cái là nhảy lên xe cô ngồi à . Khó tin thật
    Được BKVAN99 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 02/04/2010
  2. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mi?nh cufng rất muốn gặp mọi ngươ?i, va?o SG đc gâ?n 3 tháng ma? lúc na?o cufng nhớ bạn be?, nhớ Ha? Nội. Tiếc la? khi va?o rô?i mới thấy tiếc nhưfng nga?y tháng xưa... Tuâ?n sau mi?nh sef bay ra đê? off, hiếm khi có dịp gặp mọi ngươ?i như thế nưfa...
    Sáng nay gọi điện cho bạn be?. Chúng nó ba?o, HN đang mưa, mát lắm... Giá ma? xin được một chút mưa...
    Sa?i Go?n ca? tuâ?n nay nắng cháy, the?m một cơn mưa quá...
    Thân tặng các bạn, ca?m hứng trong một lâ?n mưa rơi.
    Cảm xúc vu vơ
    Ta nhớ mãi một thời màu mực tím
    Tím học trò, tím cả những ước mơ
    Để rồi đây bồi hồi ngồi nghĩ lại...
    Tuổi thơ xưa hối hả kéo nhau về?
    Ngày khai giảng sao thân thương đến thế
    Nhìn bạn bè đầy những nét hân hoan
    Chợt xao xuyến bắt gặp một ánh mắt
    Lúm đồng tiền lúng liếng trái tim non?
    Ta vẫn thường ngẩn ngơ trong lớp học
    Nhìn mưa bay sao cứ thấy bồi hồi
    Đã một lần tưng tửng trong giờ toán:
    ?oEm thưa thầy? Vì sao có mưa rơi??
    Thầy trố mắt rồi cũng phải bật cười
    "Thầy cũng không hiểu sao có mưa rơi
    Chắc nắng quá thì sẽ có mưa thôi
    Còn giờ em ra khỏi lớp? Thầy mời? ^^
    Lớp yên lặng bỗng hí lên như ngựa
    Ta chợt bắt gặp một ánh mắt cười
    Trong vô thức ta bồi hồi tự hỏi
    ?oĐồng tiền? kia có phải tặng cho mình?
    Ta đã từng ngẩn ngơ lặng lẽ ngắm
    Áo dài đạp xe trắng cả góc đường
    Khách trần gian cứ mãi thấy vấn vương
    Mây trắng quá? Mây bay xuống thấp quá
    Ta nhớ mãi cơn mưa ngâu mùa hạ
    Cùng bạn bè đạp vội vã trong mưa
    Ở trong đó có hai người rất lạ
    Một bàn tay nắm lấy một bàn tay?
    Nắng xuân vui lấp lánh tình bè bạn
    Mưa hạ buồn se sắt phút chia ly
    Gió thu mơn man hồn người mơ mộng
    Mối tình đầu ấm áp cả mùa đông?
    Rồi một ngày, phượng cháy cả góc trời
    Để rồi từ đây, mỗi đứa mỗi nơi
    Nghẹn ngào nhìn nhau không nói nên lời
    Trong nhung nhớ? nghĩ về ngày hội ngộ?

  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ¨những vần thơ tươi xanh, những vần thơ lửa cháy¨. Mèo Tôm có thời học sinh đáng yêu nhỉ?
    Mình hi vọng sẽ có 1 tuyển tập Mưa thơ mới của Mèo Tôm trong top này!
    Đọc bài thơ của Mèo Tôm, mình chợt nhớ đến bài thơ con cóc lớp 12, tặng Mèo Tôm và cả nhà nhé:
    Ta về từ tạ tiếng ve
    Bông phượng nở đỏ giữa hè nắng rơi
    Bâng khuâng nhìn chỗ ta ngồi
    Phương rơi phượng khóc chân trời xa xăm!
    Phù Du ơi, bạn gọi bác 200 tuổi, bác Sole Husband về top đi. Sao mà 2 bác ấy dứt áo lạnh lùng thế ko biết
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vàng: hết mùng 1/4 rồi cơ mà nhỉ?
    Còn chuyện ngồi yên xe, đáng ra cũng không để ý lắm nhưng vì có đoạn "em đẹp giai" ở đằng sau nên mình cũng suy nghĩ ghê lắm. Mà em giai của Phù Du năm nay lên mấy?
    @ BKVan: nói vậy là sao hở giời? Sao lại gọi maybeU là "bà" hoặc "cô"? Thế phải gọi chị là "cụ" à?
    Làm gì đến nỗi, chị chỉ hơn em có chục tuổi thôi mà.
    Thế có cho Đầu xám chở chị không? Hay em muốn chở chị, có gì cứ nói thật nhé!
    @ meomeotom: nhớ lần đầu tiên vào Tuyệt tình cốc là vào topic Mưa thơ của bạn. Hồi đó kỉ niệm ám ảnh của mình là nhìn đâu cũng thấy nước: nước mưa và nước từ những nỗi te huyền...
    Lâu ngày không gặp, giờ mới thấy cái chất thơ của bạn Meomeotom đã có nhiều biến động cùng với thời cuộc:D, dạt dào cảm xúc mà vẫn giữ được nét trong trẻo của một trái tim tràn ngập tin yêu (đoán là dù có thể đã qua đôi lần sóng gió, nhưng may mắn thay, chưa từng bị biến dạng đến méo mó, cay độc bởi chữ tình ).
    Khi nào xuất bản thơ, nhớ tặng mình một bản làm kỉ niệm nhé!
  5. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Loạn rồi, dám gọi Bộ gia bằng em cơ đấy!
    Mai giữ chìa khóa xe, cho cô Đậu xám ở nhà trông nhà.
    Mà Red xem chừng chưa biết đọc . Em ấy đã đính chính là Đậu xám rồi mà vẫn cố tình nhầm.
  6. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

  7. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la? tro?n 1 năm, kê? tư? lúc mi?nh thật sự mất mối ti?nh đâ?u thơ?i học sinh, nên lúc na?y, thật sự mi?nh có tâm trạng lắm. Cứ thấy nao nao...
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ đại ca mèo chít cười. Làm mình cũng thấy xao xuyến như trở lại thời cấp 3. Quyết định bon chen thao thức vài đêm làm 1 bài thơ tình theo đại ca mèo. Bà con nhớ đón đọc
    @mimoza: theo thông tấn xã con Vịt thì bác Sâu hiện đang ở miền Nam tắm nắng, còn bác 2001 thì vì vợ nghe tin hội off lần này có mấy em xinh tươi nên cầm chảo chặn đầu ngõ rồi
    @maybeU: em mình trắng trẻo thư sinh đẹp giai, nhớn rồi, đi nàm nương nậu đàng hoàng, cô nào có lòng rước là sẵn sàng gả đi ko cần tiền treo, lễ lạt gì hết
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhận được thì ngày mai, khoảng gần trưa là lão dangiaothong mãn án treo giò. Lão cũng muốn mới ra tù tập leo núi, nhưng hình như chủ top chưa PM mời, vả lại cô học trò của lão từ ngày lão đi tù đến giờ hình như cũng đong đưa với cả chục ông thầy khác mà quên mất lão rồi, cho nên lão nhờ Bộ gia nhắn tin chúc mọi người đi off vui vẻ!
    Ngày mai Phù Du và Ngữ Văn nhớ mang máy ảnh đi chụp ảnh cho Bộ gia xem nhá!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Nhờ BKV nhắn hộ tới thầy Dangiaothong là thầy gắp lửa bỏ tay người vừa vừa thôi nhé
    Hơn nữa, trò có đổ đốn cũng là học từ thầy mà ra, còn trách được ai??
    Ngồi chờ thơ của Phù Du
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này