1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    ^^. Dà, mới nhận được tin mai bạn nguvan bận. Hi vọng bạn mimoza vẫn đi, ko chẳng lẽ mình với bạn đậu xám lại oánh lẻ như lần trước. Khả năng rất cao là bạn đậu xám nên đem lap theo, có gì còn copy phim
    Mình thông báo lại 1 lần nữa: địa chỉ quán là papa joe/job( già rồi trí nhớ kém ghê) hồ Trúc Bạch, phố Trúc Bạch, từ quán bánh tôm Hồ Tây đi lên dốc. Giờ hẹn là 12h trưa.
    Thật sự rất mong được diện kiến bác 2001, bác Sole, Uli, Maybe, Meotom và Nguvan. Tiếc ghê
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngon miệng, ngon chuyện. Bác "2001" hôm nay rất tiếc phải rời khỏi thủ đô ngay sau khi gõ mấy dòng này. Trên đường đi có khi bác ấy lại có thơ chúc mừng gặp mặt đấy.
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất từ lão dangiaothong là nguvan lại đi được rồi (Lão vừa gọi điện mắng học trò lão một tràng hay sao ấy )
    Phù du bắt đầu trang điểm đi là vừa nhá!
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    có mấy bài thơ điên vào góp vui
    điên điên dở dở thật là hay
    bỏ rơi thiên hạ suốt tháng ngày
    vui cùng non sông và lạc thú
    để rồi chọt tỉnh Ngủ giấc say
    ***
    dở hơi cho tới tận già
    dăm 3 chen ruọu nhỡ là hóa Điên
    uớc gì hóa Phật thành Tiên
    hòa vào Vũ trụ vô biên ...Vô TÌnh

  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    HN chủ nhật mưa ngập trời
    Lấm thân có người rời thủ đô
    Chỉ có lời hẹn giăng tơ nhện
    Rằng 1 bài thơ hẹn làm quà
    Có phải cáo lỗi đã đi xa
    Vào ngày bà con hò hẹn nhau?
    Gây cảnh chán chường bao khuê nữ
    Mộng gặp thi nhân nay vội tàn
    Cái tiếng oán than, thôi thì nén
    Để chúc người đi vạn bình an
    12h trưa nay bọn em sẽ online chờ thơ bác
    @Ôi, bác Ngungu sao lại xuất hiện chốn rừng sâu nước đục ngầu này? Có nhã hứng hôm nay đi với bọn tớ cho vui^^








  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Không ai mời dgt ta đi thật, hu hu
    Đi tù một tháng, về nhà khuê nữ vui vẻ cùng khách trần ai hết cả. Đành ở nhà ngủ cho hết ngày chủ nhật vậy.
    Học trò hư của ta, ta truyền vào tay trò ngọn lửa nhiệt huyết nhiệt tình, thế mà trò lại bảo ta là gắp ...
    Chán đời quá đi!
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự nhiên mình bị trát hầu toà, không đi gặp cả nhà được rồi. Chúc cả nhà vui vẻ nhé!
    Vô cùng xin lỗi các bạn!
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nắng kia đùa giỡn góc vuờn chơi
    mưa thời lặng lẽ giọt gianh rơi
    nắng mưa một cặp uyên uơng trẻ
    có thấy già đâu với sự trời​
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Trát gì đấy? Trộm cướp, trốn thuế hay ...
    Hẹn hò như thế là không ổn nhá!
    Thà như DGT ta nói không đi ngay từ đầu
  10. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, anh BKV dấu chìa khóa không cho em đi.
    Không biết chị Phù du đã đi chưa.
    Chị mimoza không đi được, chắc khối anh tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không gặp được người đẹp!
    Hay vì anh BKV nhà em không đi nên chị không đi hả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này