1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Gãi đầu gãi tai
    Ờ cũng không sai
    Mỗi người mỗi tính
    Ai học được ai
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng bắn không nên phải đền đạn đấy nhá!
    Em gái tớ mà không ưng, thì Red lấy thân mình mà lấp lỗ Châu mai nhá!
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khen ULI bằng thơ thế này:
    U li làm việc hết mình
    Nghiêm túc tận tình cả lúc làm thơ
    Dù cho mệt đến bơ phờ
    Cũng không có thích ngủ mơ tẹo nào!
    Tinh thần trách nhiệm thật cao
    Ai muốn học tập mau vào mà xem
    Xem xong .... đừng có phát thèm
    Sáng nay buồn tớ ... xì pem một bài!
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Oài, sao tự dưng bạn BKVAN lại đi lo lắng chuyện hôn sự cho em giai Phù Du thế nhở?
    Mà đồng ý thôi, vì sự nghiệp cách mạng cao cả, vĩ đại, tớ thà hi sinh chứ quyết không chịu chết!
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Nào, nào, ko đùa giỡn trái tim mong manh yếu đuối của em trai tớ . Chưa có kinh nghiệm iu đương lần nào đâu. Hàng hiếm đấy. Đề nghị hết sức nâng niu trân trọng
    Các bạn kêu ca quá, đành trả lại dung nhan mĩ miều cho em Đậu xám nè
    [​IMG]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi! Gối, tớ cần gối! Xin phép các bạn cho mình được ngất tạm thời 10 s.
    Em Đầu xám "nuột" thế này thì bác 200tuoi tấu nhạc gì đây? Mắt nai Cha Cha Cha à?
    Tặng Phù Du hoa hồng ná! Có công trả lại dung nhan cho em mà!
    @ Dauxam: Làm người yêu của bạn giai cũ của chị không?
    P/S: em giai Phù Du mong manh dễ vỡ thế à? Thế thì trước tiên phải đưa vào sách đỏ đã, rồi sau đó các chị mới yên tâm tính kế bảo vệ lâu dài được.
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Dân làm thơ thẩn mà cứ như văn công trên tỉnh về ấy nhể. Phấn khởi quá. Tiêu sơn tráng sĩ Mèo Tôm đâu. Tấu nhạc! ... Bài... "Không cho chúng nó thoát" giọng Rê trưởng.
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thư việc của Phù Du hơi ít hay sao mà lấy của nhà ra hàn xì thế này
    Vòng 1 của em tớ là 92 đấy nhá!
    Được BKVAN99 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 07/04/2010
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình, viết ngay kẻo ỉu[​IMG]
    Đêm ngồi thả khói lên trời
    Mơ màng tưởng nhớ cái thời ngày xưa
    Cái ngày trời đã nổi mưa
    Đùng đùng nổi hứng muốn lừa 1 anh
    Lớp bên có chàng nhà lành
    Thư sinh trắng trẻo mình canh lâu rồi
    Đến trường mong ngóng bồi hồi
    Thấy chàng là mắt trố lồi đảo điên
    Khổ cái chắc vì chàng hiền
    Trông mặt mình lại láo liên chàng chùn
    Một ngày trời đổ mưa phùn
    Chàng chuyển trường khác, đời bùn làm sao
    Ngồi nghe gió thổi lao xao
    Hai hàng nước mắt rào rào chảy ra
    Con Cuội ngồi gốc cây đa
    Có hứng thì xuống, ta ca thất tình
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nào, nào, ko đùa giỡn trái tim mong manh yếu đuối của em trai tớ . Chưa có kinh nghiệm iu đương lần nào đâu. Hàng hiếm đấy. Đề nghị hết sức nâng niu trân trọng
    Các bạn kêu ca quá, đành trả lại dung nhan mĩ miều cho em Đậu xám nè
    [​IMG]
    [/quote]
    Ối giời, tuyệt sắc giai nhân
    Đầu tai mắt mũi 10 phân vẹn mười
    Lại thêm cả cái nụ cười
    Choáng lòng choáng mặt bao người nơi đây
    MaybeU dùng xong gối chưa, cho tớ mượn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này