1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, Phù Du làm mình choáng quá Đang run cầm cập đây. Ảnh có sẵn, lại thêm tài biến hoá đến nhường này... Sau này lỡ bị Phù Du biến thành 1 anh chàng "đẹp trai" thì...
    Lúc ấy chắc mình phải ngồi ngâm bài "Tống biệt hành" rồi quy ẩn giang hồ luôn quá!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mà bài thơ thất tình của Phù Du hay quá, mình cũng đóng góp 1 bài:
    Thất tình, ta cũng thất tình
    Từ khi người bỗng thình lình ra đi
    Không ngoảnh lại nói năng chi
    Mặc cho ta cứ gan lì gọi tên
    Hết ngày rồi lại đến đêm
    Ta thương ta nhớ lại thêm oán thù
    Cuộc đời lắm nỗi phù du
    Người đi theo kẻ mập ù mập lăn
    Thế rồi chán gió cùng trăng
    Một đêm người lại về? nằm với ta
    Ta cười đắc chí khà khà
    "Sao không đi hẳn? Hỡi con mèo già bất kham?"
    Chả là con mèo trong avar của mình chuyên có tật bỏ mình để đi theo "tiếng gọi nơi hoang dã" hàng tuần liền. Mấy lần tưởng mất đứt nó cơ!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 07/04/2010
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Yên chí đi bạn hiền, làm người phải có lương tâm chứ.Ko có sự dồng thuận của khổ chủ, ko bao giờ làm trò đổi trắng thay đen[​IMG]
    Chả bù với mèo nhà mình, cứ ra đi là tuyệt tích giang hồ, ko bao giờ trở về[​IMG]
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    À há, chủ đề seven love à? Hay đấy!
    Thất tình vốn là chuyện phình phường
    Giống như ăn phở ở ngoài đường
    Nhưng mà nếu thất tình nhiều quá
    Bất bình thường!
    Câu hỏi đặt ra: nhiều là bao?
    Hỏi thế tớ biết trả lời sao?
    Ờ thì nếu khoảng dăm lần thất
    Vẫn chả sao!
    Vì thế cho nên tớ tự hào
    Thất chưa đến chục ?" chả là bao
    Không có chàng này còn chàng khác
    Cứ làm cao!
    Ấy, chị em chúng mình là cứ phải làm cao, kể cả có không được cao lắm thì cũng phải trèo lên cây cho nó khí thế! Các bạn có đồng ý hông?
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Mưu mô gia. Không cao lắm thì bắt chúng nó cúi xuống cũng được. Chị em trèo lên cây thì cũng tốt nhưng ăn mặc cho nó ý tứ nhá. Không thì lại khí thế quá đà đấy.
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy, em nghĩ sao nói vậy, có bao giờ biết mưu mô đâu bác Hai?
    Nhân tiện vụ bác dặn dò chuyện trèo cây thì phải ăn mặc ý tứ, em nảy ra bài thơ có tựa đề: "Mặc váy - trèo cây - bắt chim".
    Thoáng thấy trên cây có tổ chim
    Kìa đàn chim bé ngủ im im
    Lon len từng bước em trèo khẽ
    Phen này quyết bắt để nuôi chim
    Một tên hàng xóm bỗng đi qua
    Nhìn em, hắn cứ cười ha ha
    Em đây gan dạ trèo cao! Chuyện!
    Khỏi cần khen ngợi nữa đâu cha!
    Hàng xóm lượn lại lại lượn qua
    Chim kia em bắt (chắc) hắn chẳng tha
    Thế nào cũng giở trò xin xỏ
    Đừng mơ, em chẳng phải là gà
    Xuống rồi chẳng thấy hắn xin chim?
    Lạ nhỉ? Mắt hắn lại lim dim
    Giật mình, em chợt nhìn xuống dưới
    Thì ra em mặc váy bắt chim!
    Hú hồn, may chỉ là tưởng tượng, nếu không thì chắc em phải... tốc váy lên che mặt vì xấu hổ mất!
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cười suýt chết
    Thế mà bảo chẳng mưu mô à?
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bạn có làm sao không đấy???
    Bạn quan tâm tới hôn sự cho em gái tớ, thì tớ cũng quan tâm đến hôn sự cho em trai Phù du được chứ sao?
    Hay là mắc bệnh lãnh đạo, "hãy làm như tôi nói chứ đừng làm như tôi làm" à
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mimoza nhí nhảnh nhở!
    Thơ mặc váy bắt chim còn có chất Bút tre nhé!
    À, tơ dùng xong gối rồi, MImoza nhận lấy mà ngất 1 lúc cho đỡ bí bách này!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Haizz! Ghê thế!
    Chả bù với bạn dangiaothong! Tuy thỉnh thoảng có đòi kẹo mình, nhưng mà nhìn chung vẫn ưu ái mình, chỉ đôi lúc mới vặn vẹo, bắt bẻ mình thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này