1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Giao đúng thế nào ý nhể. Khongaihet gieo hộ cái. Cảm ơn nhiều!
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 26/01/2010
  2. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Diễn đàn ầm ĩ tin đồn
    Hỏi nhau về một cái hồn thi ca
    Rằng thơ đâu quá cao xa
    Rằng thơ phải có dăm ba cái hồn
    Diễn đàn lại có tin đồn
    Phù du có sẵn cái bồn chồn thi gia...
    U Li U Lỉ U Lì
    Thi hồn phát tiết thơ gì cũng chơi
    Bạn tuy lip đỏ chóe ơi
    Vần "ôn" là cả bầu trời thanh cao
    Vần "ôn" mà thiếu thì sao
    Thánh nhân khó ngủ cồn cào khôn nguôi
    Đố Ù Lì nối vần "uôi"
    Thành câu lục bát trong buổi tối nay.
    U Li , Tuy lip cao tay
    200 Tuổi sẽ tôn ngay "sư phò"


    - Trích thơ 200tuoi-
    Hay hay Nhất là cái câu :
    Rằng thơ phải có dăm ba cái hồn
    Thật là cái bác 200
    Tuổi già nhưng cái
    Đấy nó ko chịu già
    Tức là cái tâm hồn thơ văn của bác nó cứ hừng hực sức sống. Từng câu từng chữ đều toát lên vẻ cuồng si - hoang dại. Chợt đem lại cho người ta cảm giác rạo rực trong lòng. Cái tâm hồn thơ ấy nó vẫn trẻ chung sức sống
    Vần "ôn" là cả bầu trời thanh cao
    Vần "ôn" mà thiếu thì sao
    Thánh nhân khó ngủ cồn cào khôn nguôi

    Thật là chí lí, và xúc tích Những câu thơ tưởng chừng đơn giản nhưng mà ko, ko phải vậy. Vãn chứa đựng những ẩn ý sâu xa Khiến cho người đọc không tránh khỏi cảm giác bồi hồi khi nghĩ đến ...
    "Thanh cao" và "cồn cào" quả là cả 1 sự độc đáo của thâm thúy
    ***
    "Chuồn chuồn bay, ếch cũng đòi bay" Ko làm thơ được thì đi làm phê bình vắn học
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Khó quá bác ạ . Chịu thôi
    Vần "ôn" thì thật là hay
    Vần "ồn" cũng thế, vần "uôi" cũng tài
    Nhưng mà cho đến vần "uồi"
    Thì em ngồi nghĩ cả buổi chẳng ra​
    Được khongaihet01 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 26/01/2010
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Miền bắc gọi muỗng là muôi
    Quý nhau thì nhận "em nuôi" mới tình
    Được uliuli sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 26/01/2010
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    @ Uli:
    Ngỡ ngàng quá, ngỡ ngàng không chịu nổi! Chỉ qua mấy bài, không ngờ hồn thơ Uli lại thể hiện biến ảo đến thế! Quả là lâu nay Uli giấu tài kỹ quá. Cứ tưởng chỉ có abcxzy, à quên, chỉ có trục ox với oy, chứ ai ngờ văn thơ lai láng thế này!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Rất phồn thực mà cũng rất linh thiêng
    Sống là thơ và thơ là sống.
    [/QUOTE]
    Vàng: hay nhỉ! Một nhận xét hay!
    Vẳng nghe có bác 200
    Tuôi vừa thách đố mình chăm vận (vần) "uồi" (uôi)
    Cũng muốn nối vần cho xuôi
    Dưng mà sợ bị gán đuôi "sư phò".​
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 26/01/2010
  6. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đang sướng trong mình
    Nàng thơ
    lại đến
    rủ mình
    ngủ chung
    Chung chăn cũng một
    chữ tình
    Tình vay tình trả
    nhân tình
    thế thôi
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bình Biện ( xin lỗi, đây là chôm từ của thi gia Phan Đức Dũng)
    Trong sự nghiệp sáng tác của Leekum, giao đoạn sơ trào thơ anh rất là thực, thực đây có nghĩa là lương thực thực phấm. Mỗi lần "nhớ em " là anh Leekum lại nhớ đến tô mì, cá kho, bát canh rau, cơm , đến hoa cũng là hoa cải chứ hỏng phải hồng huệ lan dược chi hết.
    Giai đoạn hậu trào thơ anh đã có xu hướng biến đổi theo phong trào Tân hình thức, là không còn lối rất thực nữa, mà câu cú đã ngắt đổi vòng vèo theo chiều hướng phức tạp hóa. Nhưng cũng thể hiện sáng tác đi lên. Bravo và mong anh tiếp tục phát huy đóng góp những bài thơ để đời[​IMG]
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Quý nhau thì nên thế này:
    Giờ hoi (hỏi) bác hái (hai) trăm tuồi (tuổi)
    Giờ này bác đã ăn **** (buổi) tôi (tối) chưa?
  9. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Men rượu cay gừng cay muối mặn
    Rượu mềm môi, câu hát mẹ ngày xưa
    Ghẹ rang me, me và bột ngọt
    Thêm chút xì dầu, hành tỏi xay ra
    Thêm chút bột năng cho tình ta sóng sánh
    Nếm vào môi ôi mùi vị tuyệt vời
    Nhưng em ơi tai vì sao em hỡi
    Toàn vị chua tình em gởi lại anh
  10. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya buồn trên net lang thang
    Dạo vòng quanh sang các diễn đàn
    Lòng bỗng vui niềm tự hào dân tộc
    Giặc ngoại xâm nào dám động biên cương
    Nước Việt ta quá đỗi phi thường
    Một dân tộc kiên cường và bất khuất
    Đã sản sinh ra anh hùng hào kiệt
    Chém gió vô song, ko ngại ngần gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này