1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    "Mặc váy - trèo cây - bắt chim"
    Theo tớ nên đặt tên bài thơ khác đi, vì đọc lên độc giả biết "mặc váy" từ đầu làm mất hồi hộp.
    Ví dụ nên đặt là "Một phát trúng hai chim" chẳng hạn.
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bạn bắt bẻ người ta rồi bị bẻ lại thì than thở thế à?
    Đừng có so sánh lão dangiaothong thô lỗ kia với tớ, kẻo có người ghét lây tớ thì khổ đấy nhá!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Haizz! Tự dưng lại nhớ bạn Dangiaothong mới chết chứ!
    May mà bạn Dangiaothong chuẩn bị lấy vợ thứ 2 rồi, không thì mình đã làm cả 1 rổ thơ Bút tre tặng bạn ấy!
    Chàng Thông ơi, chàng Thông ơi!
    Cái nợ kẹo kia có thế thôi,
    Lấy vợ rồi thì đừng hảo ngọt
    Kẻo răng bị sún, men răng trôi!
    Chàng ơi ới hỡi hỡi chàng ôi!
    (Xin lỗi bạn Dangiaothong, cảm hứng dâng trào quá, nên không đừng được, làm 1 bài thơ tưởng tượng đến cảnh bạn đi lấy vợ, tớ đau đớn vật vã thế nào. Nhân thể chào mừng bạn trở lại tập leo núi, sau 1 thời gian tự cầm tù).
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ mimoza làm mình luôn thấy kind of hot . Nhưng có lẽ nên lưu ý bác 2001, hình như bác ấy đang dùng chiêu cười ruồi khích tướng hay sao ấy
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Mưu Mô gia vừa "tốc váy" phát, trang đi vèo vèo, bao nhiêu bài pót ầm ầm đông vui xúm xít hẳn. Phải gọi là hot Mưu.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đọc bài thơ của Mimoza chết cười. Đọc xong bài của Uli lại thấy chết cười hơn nữa, hihihi...
    Bài thơ của Mimoza khiến mình liên tưởng đến chuyện hồi nhỏ, hình như là khi mình 6 hay 7 tuổi gì đó: Nhà mình ở quê ngày xưa có cây hồng trứng (lê-ki-ma) to lắm, cao chót vót. Hầu như ngày nào chị em mình cũng trèo cây chơi, vừa hái quả, vừa tìm tổ chim, vừa nghịch ngợm. Một lần đang trèo cây thì bố mình về, bố mình nhìn 2 chị em và phá lên cười: "Trời ơi, con gái mà lại mặc quần thủng kìa!"
    Vội vã lấy tay túm lại chỗ thủng, trèo xuống. Thì ra trong lúc trèo cây, quần bị bục chỉ lúc nào ko biết thật. Mà miếng thủng mới kinh khủng chứ, đến mức mẹ mình ko đủ dũng cảm để ngồi khâu lại nữa!
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Trưa nay ngứa mũi hắt xì mãi không ngủ được, thì ra có người "tế sống" mình
    Mây bi ú ... mây bi ơi ...
    Sao em réo gọi giữa ban ngày
    Cái nợ kẹo kia quên đã tháng
    Nay nhớ lại rồi, phải đòi ngay!
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic, không chịu đâu, tên em Mimoza hay thế, đầy chất Đà Lạt mộng mơ thế mà bác Hai lại nỡ gọi đểu, à quên gọi nhầm là Mưu mô. "Trả lại tên cho em" đi!
    Mà bác mới là đại mưu mô thì có! Bác khều em chuyện trèo cây, thế là em ngây ngô "tốc váy". Bây giờ bác lại cổ vũ em chuyện "tốc váy", thì... Thôi em chả dám nữa đâu. Mất hết duyên của em, sau này lừa được ai nữa Em hô hào chị em trong top diệt chít bác giờ!
    @Uli: ULI thế mà nghịch nhé! Nhưng mà đúng là cái bài thơ của tớ phải ghép với tiêu đề của ULI thì mới funny! Bao giờ nhận được nhuận bút của Phù Du, tớ sẽ chia cho ULI một nửa nhé!
    @ MaybeU: Đa tạ! Đa tạ! Cả về cái gối lẫn lời khen của bạn! Tớ thì toàn bị mọi người chê là "mặt gì mà già thế?", nên là phải "nhí nhảnh" một tý cho âm dương nó cân bằng. Không là phí tuổi xuân lắm!
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    MaybeU ngọt ngào quá ngọt ngào không chịu nổi.
    Chàng Thông ơi, chàng Thông ơi!
    Nghe cứ như giọng oanh vàng của vợ Lý Thông gọi chồng về nhậu.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết! Làm người ai làm thế!
    Không làm thế ai làm người (he, đang hơi đau đầu, không biết mình có nói câu nào sai không )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này