1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ơ, tưởng bạn BKV đã mò mẫm ra địa chir của các chị em trong top rồi chứ nhỉ? Sao lại phải xin nữa?
    Mình đoán nhé, Mimoza hay phải đi thế này thì chắc là làm về báo hoặc truyền hình. Bao giờ về bạn xác minh nhé, xem tài thầy bói của mình thế nào? Chúc bạn đi mạnh khoẻ, về có quà thì tốt!
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Biết mỗi nhà Ngữ văn
    Định đến chăm sóc cả chị lẫn em theo đúng tinh thần bạn mimoza phổ biến, nhưng chị em nhà ngữ văn có ở nhà đâu
    Xin lỗi bạn mimoza nhé, lần sau tớ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bắt quả tang có 2 người tỏ tình bằng thịt chó mắm tôm này!
    Lẽ nào mình cũng lại phải làm thơ chào chàng Vân như khóc chàng Thông nhở?
    Kẹo của em đã nhạt càng thêm nhạt
    Ngậm ngùi tan trước thịt chó mắm tôm
    Tửu kia 1 lít năm lần
    Chàng Vân ngây ngất, lân khân trượt dài
    Thôi thì duyên một phận hai
    Phù Du mỹ nữ chẳng phài (phải) đâu xa
    Tê tê (ttvnol) quanh quẩn là nhà
    Chàng vui chàng nhớ "vâng, dà (dạ)" cho ngoan!
    Ôi Vân lang! Ối Vân lang!
    Thôi em thoát nợ kẹo chàng từ đây!
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có người vừa phê
    Hộc tốc chạy về
    Thơ thẩn vài chữ
    Đặt tên "Không đề"
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đưa thông tin sai lệch, làm bẽ mặt người khác. Xử treo 5 lít. Cứ thế mà trừ dần nhé
    [/quote]
    Bắt quả tang có 2 người tỏ tình bằng thịt chó mắm tôm này!
    Lẽ nào mình cũng lại phải làm thơ chào chàng Vân như khóc chàng Thông nhở?
    Kẹo của em đã nhạt càng thêm nhạt
    Ngậm ngùi tan trước thịt chó mắm tôm
    Tửu kia 1 lít năm lần
    Chàng Vân ngây ngất, lân khân trượt dài
    Thôi thì duyên một phận hai
    Phù Du mỹ nữ chẳng phài (phải) đâu xa
    Tê tê (ttvnol) quanh quẩn là nhà
    Chàng vui chàng nhớ "vâng, dà (dạ)" cho ngoan!
    Ôi Vân lang! Ối Vân lang!
    Thôi em thoát nợ kẹo chàng từ đây!
    [/quote] đề nghị Maybe không đoán già đoán non, tung tin gaay xôn xao dư luận. Kẻo dự sai phải tự đền đạn nhá
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chỉ có Nguvanbaochi là thuộc nhóm ¨chị em trong top¨ thôi, chứ chị gái của mình có tham gia diễn đàn đâu? BKV đừng có giở trò ¨lựa gió bẻ măng¨ nhé!
    Nghe thấy có mùi vị lạ: ngọt của kẹo, ¨thơm¨ của mắm tôm, 5 lít để nhắm, lại thêm tý gia vị câu kéo... BKV vào chế biến xem nào!
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Định lựa gió bẻ ít măng, ai ngờ được gộc tre già
    Tớ đang bận làm tít mắt, vừa đòi nợ kẹo đã có người tính chạy làng, nên chưa có hứng thú thi ca gì cả
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Công thức này giống hệt công thức nhạc lai mà nhạc sĩ Phú Quang đã gọi là công thức trộn bơ ngon với mắm tôm hảo hạng.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vầng, có lẽ vì thế mà có những bài hát thế này đây ạ:
    http://www.youtube.com/watch?v=xzANrMTuHn0
    (Làn da nâu - Phi Thanh Vân)
    Hoặc là thế này:
    http://www.youtube.com/watch?v=XoOu1wra3XE&feature=related
    (Vọng cổ Geisha - May mà còn có Don Nguyễn lipsync nên nó còn hài hước 1 tý).
    Có điều, ca từ của mấy bài hát này thì không thấy có bơ hảo hạng, mà chỉ có mắm tôm với cái gì ấy, em chịu!
    @BKV: Biết là toàn tre gộc mà sao còn cứ thích "lựa gió"?
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cuối tuần cả nhà vui vẻ chứ ạ? Gớm có 2 ngày mà thấy trên này cả nhà "chăn" nhau ghê quá! Lần này đi được ăn sung ở sướng, chắc là do lời chúc của mọi người với cả nhờ vệ sĩ kinh dị của Phù Du
    @ nguvan: Tớ nào có duyên làm báo chí hay truyền hình, chả giấu gì, tớ làm lơ xe, nên đi suốt, khách cứ đầy xe là tớ phải đi (hì hì, đùa tý đừng giận nhé!). À mà cái Vọng cổ Geisha thì tớ ghét, nhưng tớ lại rất thích Don Nguyễn, cả nhà xem thử anh chàng trong bài hát "Tập đếm" này nhé, yêu không chịu nổi:
    http://video.zing.vn/video/clip/Tap-dem--Don-Nguyen.160464.html
    Lần này tớ có quà cho cả nhà đây. Nhân thể thấy các bạn đong đưa nhau bằng đồ ăn, tớ cũng tặng các bạn đồ ăn cho thêm phần phong phú. Chúc cả nhà ngon miệng!
    [​IMG]
    Con tôm này tớ bắt được đấy! Chả là tớ bơi xa bờ quá, suýt chết hụt, trong lúc chìm dần thì vớ được con tôm này, nó búng người lên khiến tớ và nó bay cao cả mét. Tớ vẫn kiên trì bám chặt lấy nó. Chắc nó hoảng sợ nên thay vì bơi ra biển, nó lại bơi thẳng vào bờ. Thế là tớ chẳng những thoát chết đuối mà còn có món tôm hùm về làm quà cho cả nhà! [Nói dối]Tôm này là ảnh search trên mạng đấy[/Nói dối]
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 12/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này