1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mimoza là hướng dẫn viên du lịch à? [chớp mắt] chắc là xinh lắm[/chớp mắt]
    Ngữ văn đoán trật lất rồi nhá
    Chết thật, từ vụ bị maybeU phát hiện đi ăn thịt chó mắm tôm cùng phù du, lại xù mất nợ kẹo, tình gian lý ngay chẳng có hứng làm thơ thẩn gì nữa
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Mưu Mô Gia biết bơi à? Ha ha ha... Có biết cụm từ gì đi cùng biết bơi không? Chúc mừng ngày trở về của kình ngư!

    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 12/04/2010
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mình xí 2 càng . Cám ơn mimoza
    Mới xem mấy clips của Don nguyễn, cười đau dạ dày. Nhìn mặt điêu thế[​IMG]
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phi Thanh Vân hát không hay bằng Lê Kiều Như!
    Tình khúc "Đừng yêu em" bất hủ, mỗi lần nghe lại Bộ gia lại bồi hồi. Hát như thế thì quá là đạt được mục đích của tiêu đề
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Khiếp, may mà ko phải thầy mình, chứ thầy mình mà chớp mắt thế kia là vi phạm quy định trầm trọng. Mình không đảm bảo là mình đoán đúng, nhưng mình cũng không đảm bảo là bạn đoán không sai đâu nhé.
    Ấy, Phù Du chia cho tớ 1 cái càng, tớ để phần lại cho miếng "thịt thăn" của nó này! Mà Mimoza có vẻ bơi giỏi nhỉ? Tớ cũng biết bơi trên phao đấy
  6. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cả làng hẹn hò, bẹn bò nhau kinh. Thèm. Hóng
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai dạo này đểu thế nhờ? Sao bác lại lôi thốc cái tật "dở hơi" của em ra trước bàn dân thiên hạ thế này? Mất công em giấu diếm bấy lâu nay. Mà em được gọi là "kình như" cơ à? Em chỉ biết có bơi ếch và bơi **** thôi (đọc đến chỗ này, đề nghị bạn nào có đầu óc đen tối không được suy diễn... như tớ).
    BKV lại đoán mò rồi, tớ ko đủ xinh, ko đủ cao, ko đủ năng động, cũng ko đủ sức khoẻ... Túm lại là cái gì tớ cũng thiếu 1 ít, nên không đủ tiêu chuẩn để làm tour guide. À mà thật ra thì tớ cũng khá xinh, giống như em gái Đậu Xám ấy.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bắt được một đồng chí đi lạc vào đây!
    Đề nghị người vứt vào vài câu thơ ra mắt! Thơ có thể sưu tầm hoặc cóc, nhái, cổ điển hoặc cách tân, lãng mạn hay hiện thực, siêu thực, thậm chí vô thực... đều được hoan nghênh và ngưỡng mộ nhiệt liệt!
    Cả nhà vỗ tay cổ vũ bạn nào!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạo này phong trào thơ đi xuống nhể! Đang bận dưng mà tự dưng nổi máu mây lang thang. Post lại bài thơ mới tặng Ngu Ngu bên KBC
    Ghi chú: sau khi được tặng bài thơ này, Ngu Ngu vì quá sốc và cảm động (không hiểu vì lẽ gì), đã lăn ra bất tỉnh lâm sàng mấy ngày mấy đêm, sau đó quay đầu đi thẳng một mạch, biệt tích giang hồ, bỏ luôn cả công cuộc phỏng vấn chém giết.
    Buồn não nuột!
    Thơ tặng Ngu Ngu
    Chẳng như thiên hạ ngược xuôi
    Dại ngu mình nhận, phần người khôn ngoan
    Phiêu du khắp cõi mơ màng
    Quán Đối, ô chữ, thăm Làng Cười vui...
    Tỉnh say với một chén ?ođời?
    Ẩn mình làm ?ongốc? - dịu vơi men sầu...
    Vô tình trong áng đêm sâu
    ?oMình một mình? đó cho mình nhớ ra(*)...
    Tiền nhân còn một chữ ?ota?(**)
    Người ?ongây? có nhận?
    Cũng là tri âm!
    -----
    (*) "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình" (Sắc màu - Trần Tiến);
    (**) "Bác đến chơi đây, ta với ta" (Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến).
    -------------------------
    @ BKVAN: không phải là tớ xù nợ kẹo, mà là tự biết thân biết phận mình, rút lui trong danh dự.
    @ Phù Du: BKVAN thừa nhận rồi kìa, nàng đừng xí hổ nữa!
    @ Nguvanbaochi: ý gì đây nhở? Thơ của tớ là kết tinh của ngọt (kẹo), cay (rượu), mặn - chua (thịt chó mắm tôm vắt... chanh). Phối hợp gia vị quá tuyệt vời còn gì! Tiếc là không có chuyên gia Lee ở đây cho ý kiến chuyên môn, chứ không thì đảm bảo là bài thơ của tớ được tung hô là mẫu mực của thơ Ẩm thực đấy!
    @ Mimoza: thơ về tôm hùm đêê bạn ơi!
    @ All: phát động phong trào Thơ Mới đi các bạn ơi!
    Bây giờ đang tháng Tư, mình đề nghị làm thơ vần "Ư" nhá!
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tội nghiệp Ngungu, khổ thân Ngungu. Tại MaybeU làm thơ hay quá đây mà, đề nghị từ nay bạn làm thơ bớt hay đi 1 tý [nói thật]không là tớ ghen[/nói thật]
    Cho tớ nợ thơ "tôm hùm" nhé, chỉ nghĩ ra được thơ chủ đề "Ư" của bạn thôi:
    Dạo này em rất là hư
    Ko thích mọi chuyện từ từ
    Để lâu mà làm gì? Hứ!
    Ai mời mọc em cũng: "Ừ!"
    Cái tuổi nó đang chín nhừ
    Thế nên chẳng thích thả thư
    Nuốt tất, dù hơi thấy bứ
    Cả nhà đừng trách em hư!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 13/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này