1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp tháng Tư,
    có người thách vần "ư"
    Một cái vần rất hư
    Bác 200 cũng hư
    Nên có sẵn thơ vần "ư"
    Đó là bài "tháng Tư"
    Xin kính biếu các nữ tướng 123 Mưu Mô, Phù Rù, Mày Bị Ú, Ù Lì, Tuy líp đỏ... còn ai nữa ấy nhể của top ta 1 bài nghiêm văn chỉnh mới viết nhá.
    Tháng Tư
    Mùa xuân qua rồi dịu ngọt
    Mùa hạ chưa đủ chói chang
    Tháng Tư vẫn như vậy đấy
    Về hay đi chẳng rõ ràng
    Một mình em trên đại lộ
    Khác con đê uốn quanh làng
    Hòa trong dòng người, xe cộ
    Một nét quê nhỏ dịu dàng
    Bàn tay không còn cấy hái
    Trắng tinh gõ phím văn phòng
    Sổ thơ ít khi xem lại
    Cất kỹ một thời viển vông
    Trên đầu xôn xao vòm lá
    Hoa ép vào sổ từng bông
    Những gì ngây ngô vụng dại
    Biết rằng nên giữ hay không
    Anh mải suốt đời hư ảo
    Nhớ, quên, kiêu bạc, nồng nàn
    Tháng Tư vẫn như vậy đấy
    Về hay đi chẳng rõ ràng.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 13/04/2010
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đọc thơ bác 200tuoi xong, tự nhiên buồn quá. Làm bài thơ này không dám tặng ai ở đây
    BÌNH YÊN
    Em thấy anh rất vui
    Khi em buồn vì nhớ
    Em thấy anh rất buồn
    Lúc em đã biết quên
    Anh chúc em bình yên
    Và luôn luôn hạnh phúc
    Thế mà anh vẫn tức
    Vì em có người thương
    Anh khuyên em can trường
    Ở nhà đừng sợ hãi
    ?oAnh đi, em ở lại?
    Sao giọng anh run run
    Anh kiêu bạc, lạnh lùng
    Anh nồng nàn say đắm
    Thôi hãy là khoảng lặng
    Như tháng tư giao mùa
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi tí nhá!
    Kìa em, tháng tư về
    Trong cơn gió Lào đốt sờn vai áo mẹ
    Trong những tiếng ve
    Thoảng thốt phút giao mùa
    Tháng tư về
    Trong những hạt mưa ngày ngày thêm nặng
    Trong ánh nắng
    Mỗi sớm mai thêm một chói chang
    Và mỗi hoàng hôn nắng rải vàng
    Trên màu cờ của lúa
    Thoảng trong từng cơn gió
    Vị nồng của chút nắng hè
    Tô xanh ngắt những hàng me
    Cùng búp phượng non đua nhau nhú đỏ
    Giọt sương trên lá cỏ
    Nhìn sao trong thật là trong
    Phút giao mùa rạo rực trong lòng
    Những ước mơ cháy cùng màu nắng hạ
    Bước chân ai vội vã
    Bồn chồn - khắc khoải - tháng Tư ...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi học về muộn, vào đây không ngờ topic đông vui thế! Trang 74 lại hay đến thế! À, phải kể đến người tiên phong Mimoza với bài thơ rất "tâm tư" ở trang 73 nữa chứ nhỉ. Đợt phát động nào cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn. Thật tuyệt!
    Vần "ư" và tháng Tư hóa ra không hư tí nào!
    Trời đang mưa, chúng mình thêm vần "ưa" nữa nhé! Tranh thủ vào bày tỏ tình cảm vậy đã.
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bài này hay quá, ý tứ sâu sắc nữa. Nhận được 1 bài như vậy, cũng xứng đáng để đổi nick thành ngungu
    Thấy các bác viết rôm rả quá, voi đú chuột chù cũng đú theo phong trào, giờ mình mới nhận ra là mình có tính adua mạnh phết
    Tôi đã về, tháng 4 Hà Nội
    Hà Nội trong tôi đỏ thắm giấc mơ
    Đường Hoàng Diệu ấp ủ bao mùa sữa
    Hồ Gươm xanh khói phủ liễu đôi bờ
    Hà Nội một đêm mưa mong manh
    Đêm ấy trắng mắt trông mờ khói thuốc
    Trong rầm rập mưa rơi sẫm nước
    Tiếng rao khuya bỗng hóa bàng hoàng
    Cái đầu hè chảy lỏng cả không gian
    Đôi mắt nào giữa phố đông lặng ngắm
    Chen chúc người phố bỗng nghiêng vấp vấp
    Mồ hôi rơi trộn cát bụi tầng tầng
    Hà Nội mới dòng sống chảy vô chừng
    Vội vã tràn cả những con hẻm nhỏ
    Thong thả tìm những thân quen phố cổ
    Mái xanh im khuất mờ những kính cao
    Tìm về Hà Nội, để lòng thấy nao nao
    Những chuyển mình đang từng ngày hối hả
    Hà Nội của tôi, những quen mà những lạ
    Nhưng chẳng hối tiếc vì trong Hà Nội đã có tôi
  6. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua không ngủ
    (Chờ thơ của Phù du)
    Sáng nay dậy mệt lử
    Rướn đôi mắt lừ đừ
    Có cái gì lạ thế
    Bài thơ về tháng Tư
    Dù bạn nhận là "đú"
    Nhưng tớ vẫn ... trù trừ
    Lạ lẫm những ngôn từ
    Có cái gì bỡ ngỡ
    Làm tớ phải nghĩ suy
    Bạn "vô tình" gợi mở
    Vẫn phải khép vần thơ
    Lên cơ quan "trả nợ"
    Những nghĩ suy trắc trở
    Hằn đôi mắt ... lờ đờ
    Ngồi trong phòng thèm ngủ
    Mà công việc vù vù
    Bài thơ về tháng Tư
    Làm việc xong, tớ thử!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trời ơi, toàn những bài đỉnh của đỉnh, vô cùng xúc động! Cả nhà cho mình nợ chủ đề tháng Tư nhé. Sẽ cố gắng có một bài để chia sẻ tâm tư cùng cả nhà.
    Bài của bác 200tuổi và ULI buồn. Bài của BKV giàu tình cảm. Bài của Mimoza đọc thì vui nhưng cũng thật ra cũng ẩn chứa nhiều tâm trạng. Bất ngờ nhất là bài của Phù Du, tớ ấn tượng với hình ảnh "Cái đầu hè chảy lỏng cả không gian" lắm đấy!
    Còn bài của MaybeU nữa thôi là điểm mặt đủ các thi nhân của top.
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    hôm nay
    14 lại tháng Tư
    ngu ghé thăm các bác
    thấy lòng vui rất vui
    em làm luôn một cái
    bài thơ tháng Tư buồn ( ưu TƯ )

    tháng Tư
    hôm qua trời nắng ấm
    em còn ở bên anh
    hôm nay trời bỗng lạnh
    phải vì em xa anh
    em đi rồi đi mãi
    có còn nhớ đến anh
    những ngày Đông ấm áp
    em ở rất gần anh
    tháng Tư đã đến rồi
    nắng tràn đầy góc phố
    nhớ em anh dạo buớc
    đi tìm em nơi nao
    em như mùa Xuân ấm
    đã đến và vội đi
    để lòng anh se lạnh
    trong tháng Tư chớm hè.​
    Chú ý CẤM chê THƠ ngu
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn biết mà!
    Phạt!
    Đề nghị cả nhà phê chuẩn mức phạt đối với Phù Du - tội giả "ngây thơ" bắt tội cả nhà hì hục giúp đỡ "đẽo gọt" nàng "chảy lỏng" thành thơ, nhất là bác "Hai" và chàng Thông. Không trách Vân lang sốc, giờ vẫn chưa hoàn hồn (@ Vân lang: nước đây, chàng uống đi cho mát ).
    Có lẽ nhờ bài Thơ tặng Ngu Ngu của mình mà đã khích mạch cho nàng Phù Du lộ "mặt thật"!
    Nàng này mà không biết làm thơ thì em xin đi đầu xuống đất ạ!
    P/S: từ nay đến cuối thàng Tư, trời còn làm mưa, làm nắng, còn lâu mà. Mí lại em thấy cả nhà làm thơ hay quá, cái hứng đâm tự ti, xí hổ, chưa ra thơ được ạ.
    @ Đại hiền nhân Ngu Ngu: cuối cùng đại hiền nhân cũng ra mặt. Sức khỏe đại hiền nhân dạo này thế nào?
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn biết mà!
    Phạt!
    Đề nghị cả nhà phê chuẩn mức phạt đối với Phù Du - tội giả "ngây thơ" bắt tội cả nhà hì hục giúp đỡ "đẽo gọt" nàng "chảy lỏng" thành thơ, nhất là bác "Hai" và chàng Thông. Không trách Vân lang sốc, giờ vẫn chưa hoàn hồn (@ Vân lang: nước đây, chàng uống đi cho mát ).
    Có lẽ nhờ bài Thơ tặng Ngu Ngu của mình mà đã khích mạch cho nàng Phù Du lộ "mặt thật"!
    Nàng này mà không biết làm thơ thì em xin đi đầu xuống đất ạ!
    P/S: từ nay đến cuối thàng Tư, trời còn làm mưa, làm nắng, còn lâu mà. Mí lại em thấy cả nhà làm thơ hay quá, cái hứng đâm tự ti, xí hổ, chưa ra thơ được ạ.
    @ Đại hiền nhân Ngu Ngu: cuối cùng đại hiền nhân cũng ra mặt. Sức khỏe đại hiền nhân dạo này thế nào?
    [/quote]
    bài thơ trên là của bác PHÙ DU à...nghe tiếng đồn bác ấy chuyên là thơ Dở mà
    sao cái bài Thơ Trên haY quá vậy
    em đã đọc đi đọc lại mấy lần Thơ như thơ của các nhà thơ hay vậy
    bác Beo chú ý cho nhà em ..em cầu xin bác đừng gọi em là hiền đại nhân nữa..chạy theo nó thì em chết mệt mất thôi bác cứ Tiểu Hiền Nhân cũng tạm đuọc

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này