1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Với tư cách bị cáo, Tôi tuyên bố : Vô tội. Có 2 nhân chứng là bạn Nguvan và em Đậu xám ạ.
    @ Nào ngungu; không được chê bạn là "chuyên thơ Dở" chứ.
    . TInh thần khích lệ động viên bay đi đâu mất rồi!!! Hả???
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Em cực lực phản đối bản tuyên cáo. Như thế là đàn áp dã man, vô nhân đạo. Quyết tâm kháng án lên các cấp cao hơn.
    ------------
    Bác tinh ghê, em có tật dùng bừa bãi một số từ của Sài GònNên khi chat với nói chuyện, có mấy người nhầm em ở Sài Gòn ạ
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    vô tội nhưng có lỗi
    ...thì ngu em thấy đồn vậy
    thơ Dở là thơ dở hơn thơ hay mà
    bài thơ Tháng Tư của bác hay quá em khen lần này là lần thứ 2 nhé đọc mấy lần lận

  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bài hát Việt năm ngoái thì phải có một ca khúc về Hà Nội khá mới mẻ có vẻ phù hợp với cảm xúc của Phù Rù. Bài này tên là "Hà Nội hiphop". Bài hát này viết về Hà Nội không có nhiều cảm xúc sến mà rất tưng tửng hiện đại. Phần lời bài hát này đúng là một bài thơ rất trẻ trung.
    Tớ xin gõ lại lời bài hát này nhé. Vì có nhiều chỗ ca sĩ hát liến thoắng nên có thể các bạn nghe không rõ. Bản thu này là ca sĩ Minh Chuyên chứ không phải Mai Trang.
    HÀ NỘI HIP HOP
    Nhạc và lời: Ngô Tự Lập
    Những khung cửa lạ quen đầy ắp tiếng cười
    Những khu vườn đầy sương tôi đã quên đâu
    Ven đê ngói rêu và mái tôn kề nhau
    Kim Liên phố đêm như màu mắt trong phòng Net vương đầy khói
    Những con đường bụi đen kề bên cánh đồng
    Những cây bằng lăng xanh xao dưới bê tông
    Khương Trung phố quen hàng xóm nay còn không
    Ai giờ đây sống trong căn phòng xép ngôi nhà cũ tôi từng sống?
    Đứng trên đường Nhật Tân nhìn hững hờ
    Những anh chàng tây ba lô phóng Minxcơ*
    Cô em váy cao và tóc xoăn nhuộm nâu
    Tôi dừng mua bó lay ơn* đẹp nhất tuy nào có ai tặng đâu
    Nắng trên cầu Long Biên chiều lốm đốm vàng
    Gió đưa mùi mực khô thơm quán bia sang
    Hello!. Mấy anh nghệ sĩ say cười vang
    Bọt bia trắng tinh trong chiều phố vương đầy lá vương đầy gió.
    Hà Nội ơi,
    Những chiều gió,
    Ly cà phê nhìn tôi bằng những giọt đen
    Nước chân cầu trôi mãi trôi mãi
    Về đâu về đâu
    Em hay phố hay đất trời đã đổi thay?
    Những chiều gió
    Hoa đầy phố
    Ly cà phê hỏi tôi bằng những giọt đen
    Phố hay người đã khác ngày xưa?
    Làm đau lòng ai?
    Em hay phố hay đất trời
    Hay là chính tôi, hay là chính tôi, hay là chính tôi
    Đã khác xưa rồi?
    *Chú thích Xưa gọi là hoa lay ơn, nay thì hay gọi là hoa dơn
    * Minxcơ là xe máy bẩn bẩn Nga Ngố mà bọn Tây hay đi. Xe này hay dùng làm xe ôm hoặc xe chở lợn ở tỉnh biên giới.
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WDOOB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 14/04/2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nguvan và Đầu xám toàn là những người ngây thơ, sao có thể rủ rê họ làm chứng được chứ. Có làm chứng cũng không có giá trị!
    Em lon ton xin trình tòa bằng chứng mà bị cáo Phù Du không thể chối cãi được ạ, đó là cái title của nàng này: "Lời nói dối chân thật"!
    Em đã tình nghi bị cáo từ bài thơ lần trước (lâu ồi em chả nhớ, ngại lật lại), giờ mới có cơ hội báo án.
    Em không xin gì, chỉ xin bác Hai và chàng Thông cho 10% hoa hồng thôi ạ.
    @ Đại hiền nhân: đã gọi rồi, không thể thay đổi được. Mình trước sau như một lém!
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Khà khà khà... Lưới trời ***g lộng, chạy đâu cho thoát.
    Phù Rù to gan!
    Tội đã đến nước này còn không cúi đầu nhận tội hay sao?
    Đã thế lại còn gọi thêm người lành vào, xúi bẩy họ làm chứng để hòng thóat tội. Không những xảo trá lại còn đẩy người khác vào đường tội lỗi. Tội này bản quan dù muốn nương tay cũng không được nữa.
    Èềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềề
    Ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 14/04/2010
  8. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cho em 50%, em làm chứng cho
  9. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa tháng Tư
    Dòng ưu tư dài mãi
    Chờ hoa cải trổ bông
    Đem nắng nồng làn tóc
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn Ngủ mớ có cách gieo vần lạ nhỉ, gieo vần 5-3 à ?
    Bạn còn đồng bọn nào thì gọi vào topic này luôn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này