1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác Hai! Hẳn rằng các bạn nữ trong top cũng có nhiều cảm xúc riêng khi được bác Hai tặng bài thơ hay đến vậy; nhưng riêng bản thân em, thì em cảm như mình đã hoá thân vào bài thơ - một cách tuyệt đối.
    Trước thịnh tình to lớn của bác Hai mà em lại đáp lễ bằng một bài thơ buồn và không hay bằng thơ của các bạn khác thì quả là không phải! Nhưng dù sao thì em cũng lỡ viết ra rồi! Thôi cũng là để hưởng ứng chủ đề thơ tháng Tư vậy.
    À, cho em nói nốt câu cuối, là thơ bạn Phù Du xuất thần!. Thơ ULI thì lúc nào cũng buồn buồn và có chiều sâu. Thơ NguNgu thì phải nói là tuyệt cú mèo, ai dám chê nào? Còn thơ Mod Ngumo thì quả là gieo vần lạ! BKV cũng bất ngờ vì tự nhiên lại xuất hiện những vần thơ đầy tâm cảm. Còn MaybeU với Nguvanbaochi là chưa có thơ thôi nhé, phạt rượu!
    Hết rồi nhé, tháng Tư
    Hết những niềm đau cũ
    Hết rồi những đêm trở mình cùng quá khứ
    Hết rồi những giận dữ mong chờ
    Tháng Tư vỡ oà
    Trong cơn mưa lập hạ
    Tháng Tư khát thoả
    Trong cái nắng chênh chao
    Tháng Tư nghẹn ngào
    Trong đêm mưa quá khứ
    Tháng Tư ấp ủ
    Trong cái gió mênh mang
    Tháng Tư nồng nàn
    Trong giấc mơ khắc khoải
    Tháng Tư dữ dội
    Trong nước mắt chia ly
    Tháng Tư diệu kỳ
    Trong phục sinh hồi tái
    Tháng Tư nhé, xoá đi bao vụng dại
    Con tim vỡ oà
    lần cuối
    Để bình yên!
    Xoè ngón tay đếm thời gian
    Ai biết trước đời vui hay dở?
    Thôi nhé tháng Tư đừng trăn trở
    Hãy cứ an lành để dệt mới niềm tin!
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    HAy
    thơ bác thật hay ..em mà đuọc đọc thơ bác đọc To diễn cảm trầm bổng lên xuống tay chân múa may mắt nhìn trời nhìn đất nhìn bâng quơ và nhìn vào ngừoi nghe và nhìn vào lòng mình ...
    ầm ầm dồn dập từng câu từng buớc hét vào tai ngừoi nghe với những trăn trở
    rồi muợt mà dịu dàng sâu săc trở lại khiên nguời như em phải suy tư
    dạo này em thơ thẩn quá chắc tại các bác trong này
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đây nhá, thừa nước đục thả câu , bác 2001 với Maybe còn dám giữ nguyên quan điểm em ý hiền lành ngây thơ nữa ko?
    ( Em Đậu: 25% được ko? Chị cũng sợ Nguvan đòi phần trăm lắm[​IMG])
    -------------
    Phải nói thực là mình chắc chắn mimoza ở ngoài là 1 cô cực kì nữ tính, ngọt ngào. Thơ văn lúc nào cũng chan chứa cảm xúc
    ..........
    Ngồi chờ thơ của Nguvan, hứa rồi đấy nhá
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bực mình quá, bực mình không chịu nổi!
    Viết 1 pót dài rồi, ấn nút gửi mà nó lại biến mất!
    Tình hình là đề nghị cả nhà vỗ tay khen bạn Ngumo - một người Mơ ngủ trầm lặng!
    Ắt hẳn bạn đã lặng lẽ theo dõi chúng ta dài ngày và bây giờ đã trút bỏ được sự thẹn thùng buổi ban sơ để cất tiếng lòng.
    Xin thay mặt cả nhà chào mừng bài thơ ra mắt của bạn!
    Thưa quí vị, tôi xin khẳng định đây là 1 bài thơ hoàn toàn thơ.
    Xin đừng căn cứ vào việc gieo vần đúng luật 6 - 8 hay 5-3 để cho rằng người đó làm thơ "đúng". Có rất nhiều bài thơ hay đã được làm ra từ những phút ngẫu hứng xuất thần, không phụ thuộc vào bất cứ quy luật gieo vần nào cả.
    Từ một pót trước rất, rất, rất lâu (ở topic này), mình nhớ có lầnđã đề cập đến vấn đề này và có ví dụ (dưng mờ bây giờ topic quá nhiều trang, khó tìm lại để chứng mịnh).
    Chỉ cần tuân theo chút quy luật bằng trắc, thậm chí, đọc lên thấy xuôi là được, cũng có thể thành thơ rồi. Thề!
    @ Mimoza: he, Mimoza giữ kỷ lục làm thơ nhanh mà vẫn thật là thơ nhá!
    Mà phạt là phạt thế nào nhở!
    Chúng ta còn chưa phạt Phù Du kia kìa
    @ All:
    A lô, đề nghị ban bố lệnh truy nã khẩn cấp trên toàn quốc với đối tượng Phù Du, đưa đối tượng về quy án.
    Bạn MaybeU đang cần tiền gấp (từ 10% hoa hồng thu được từ việc phạt bị cáo Phù Du)! Phù Du ở đâu, về ngay!
    Loa loa loa!
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ôi !!! Viva bác 2001!!!
    Sao bác biết tính em cũng tưng tửng nhỉ Em cũng thinh thích Ngô Tự Lập. Lâu lâu trước cũng đọc 1 tập thơ mỏng mỏng của NTL, thấy phong cách mới mới, hay hay
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Không chịu Chưa thành án, đen trắng chưa rõ ràng sao đòi phạt.. Đồng tiền đi liền khúc ruột, dứt ra 300d nhắn tin còn nghĩ mướt mồ hôi hột đây nè
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    loa loa loa loa
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bạn cũng tin thơ tớ làm à???
    Có người nhờ tớ post hộ. nhưng lại yêu cầu không để lộ danh tính.
    Võ biền như tớ chỉ chém (gió) giết (gà làm thịt) là giỏi, thơ thẩn thì xin nhường các thi nhân!
    @ MaybeU: Sợ nàng không thích, chứ dgt bảo lão sẵn lòng tặng bạn cả 100% hoa hồng đấy. Lão gửi trước cho bạn mấy bông đây:
    Tạm thế đã nhá!
  9. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Loa loa loa
    [​IMG]
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 15/04/2010
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bác Văn Công hỡi, ối Văn Công
    Thanh liêm chính trực bác thả rông
    Tôm em nghèo hèn chẳng phải rồng
    Bác tóm làm chi cho tốn công
    Ở trong làng này giàu có Lý Thông,
    Nhiều tiền nhiều của, vợ bé đông
    Gà vịt đầy sân, trâu đầy đồng
    Ăn no rửng mỡ chúng chạy nhông
    Bác quy gã vào tội chiếm của công
    Tha hồ sung quỹ bạc với đồng
    Em có công hớt lẻo, xin tha bổng
    Bác xem thế có được hông
    ----------------------

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này