1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai làm cái lệnh truy nã hết ý!
    Chữ ký của đồng chí Bao Văn Công rất bay!
    Em chỉ thắc mắc là chúng ta cần dùng biện pháp nghiệp vụ gì để xác định "vấn đề về răng" bây giờ?
    @ BKVan: Chàng cho em gửi lời cám ơn và lời nhắn: chàng Thông ki nhở! Nhà giàu mà chỉ đưa nhõn 15 bông. Iem đang cần tiền mặt, 15 bông buôn làm sao giờ?
    Thôi, vẫn phương án cũ: Gô cổ nàng Phù Du lại (may ra nàng này hối lộ mình nhiều hơn cái số % hoa hồng kia! He he!)!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hết sảy! Phen này Phù Du đừng hòng thoát!
    @MaybeU: Avar của Phù Du thiếu mất 2 chiếc răng khểnh, rõ ràng là có vấn đề răng miệng mà, không cần dùng biện pháp nghiệp vụ để xác minh nữa.
    Mà bạn nhận xét chuẩn thế, tớ thì cực ngây thơ. Ấy còn ngây thơ được ngày nào thì cứ ngây thơ cho hết mình, chỉ sợ 1 thời gian nữa có muốn ngây thơ cũng chả được ấy chứ.
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ quá, ngây thơ không chịu nổi!
    @MaybeU: Lão DGT nhắn là nếu bạn chê ít thì lão lấy lại 14 bông tặng các cô khác, trừ lại một bông, cho ... bõ ghét
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhờ, làm mình cứ nghĩ mãi ko biết bác Hai làm sao mà cậy răng Phù Du ra để xem được? :))
    Còn về ngây thơ: chưa gặp Nguvan tớ đã biết bạn ngây thơ nữa là nhìn thấy ảnh đấy. Giỏi không?
    Còn tớ thì cũng ngây thơ lắm, ngây thơ vô số tội, nên không dám ngây thơ hết mình đâu. Hi hi!
    Chà, trưa qua ngồi ăn 1 mình nhìn ra đường, mưa phơi phới, lòng trào dâng 1 nỗi khó tả. Thế mà vẫn chẳng thành thơ. Thế mới đau!
    Ngồi nhìn mưa bụi tháng Tư
    Sao thơ vẫn cứ lừ đừ chẳng tuôn!
    Ngồi thần một lúc cũng buồn
    Mà thơ vẫn cứ ẩm ương chẳng về!
    Cái hứng là đỏng đảnh ghê!
    Tớ bắt được, thề: tớ sẽ phết thơ.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    MaybeU tài giỏi quá, tài giỏi không chịu nổi! Thôi thì ai ngây thơ được đến đâu, phận người đó hưởng đến đấy vậy.
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Không cần hóa thân thì Mưu Mô Gia chính là nhân vật trong bài thơ đó. Phần còn lại, bác Hai tối tác thêm tý thôi. Vì sao biết không. Bài thơ này bắt nguồn từ 2 bài thơ khác của Mưu Mô Gia ở các trang 47, 51.
    Bài thứ nhất
    Quê hương tớ rất là yêu
    Sớm sớm chiều chiều đi dọc triền đê
    Triền đê có những chú bê
    Mải mê gặm cỏ, làng quê thanh bình...
    ... Đi xa bỏ lại mùa màng
    Bỏ lại tất cả nắng vàng ấu thơ
    Đôi khi nửa tỉnh nửa mơ
    Phồn hoa đô thị, chơ vơ cõi lòng
    Và đây nữa, bài thứ hai
    Hoa tháng tư
    Em cầm trên tay cành hoa trắng
    Chợt giật mình khi biết tháng tư sang
    Hoa trắng ngỡ ngàng
    Em chìm sâu vào miền ký ức
    .........
    Em yêu hoa tháng tư
    Và yêu ngày nắng
    Hoa trắng rạng ngời dưới mặt trời sóng sánh
    Như nụ cười của em
    ...........
    Thế rồi từ ngày em biết anh
    Em đã quên có một thời mình từng yêu hoa trắng
    Hoa tháng tư vẫn dịu dàng ngời sáng
    Mỗi độ hè sang
    ...............
    Bao mùa...
    Em lướt qua tháng tư
    Bên anh
    Ngập tràn hạnh phúc
    Em vô tình không biết
    Hoa tháng tư vẫn lặng lẽ đợi chờ
    ............
    Tháng tư này....
    Em bỗng hoá đơn côi
    Một mình em bên phố xưa lẻ bóng
    Một mình em những bước chân vô định
    Chợt ngỡ ngàng: Kìa! Hoa tháng tư!
    ..........
    Giản dị, trắng trong
    Hoa chờ em đó!
    Những cánh hoa mỏng manh
    Nở bừng niềm kiêu hãnh
    ..........
    Chợt nhớ rằng:
    Đã có thời em từng yêu hoa trắng
    Là hoa tháng tư trong ngày nắng
    Như nụ cười của em!
    Thật là thần giao cách cảm. 65 triệu năm mới có một lần.

    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/04/2010
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, bác Hai đáng yêu thế! Cảm ơn sự ưu ái của bác! Em nói thật bác đừng cho là hư đốn nhé, nhưng mà người như bác không có nhiều cô chạy theo thì... hơi phí!
    Cho em nói thật một câu nữa, là ở topic này em thấy ai cũng đáng yêu, càng ngày càng thấy bất ngờ! Thật tình là trước kia em không thích đọc thơ, thậm chí là rất ghét. Thế mà giờ em thấy thơ hay ghê, đó là nhờ các bạn trong top của mình cả đấy!
    Thôi, nói nhiều nói dai nói dại. Em hứa ngày mai sẽ có một bài thơ con cóc tặng cả nhà: bác Hai, Phù Du, ULI, MaybeU, Nguvanbaochi, Ngungu, BKV... Để cảm ơn cả nhà đã cho em nhiều niềm vui!
    À mà cuối cùng thì vụ xử Phù Du thế nào ấy nhỉ? Đề nghị bị cáo lập tức về nhận tội, sớm hưởng sự khoan hồng từ lòng nhân ái vốn rất bao la của mọi người! (Nói nhỏ, đưa phong bì đây tớ thuốc nước cho các quan lớn, rồi tớ bỏ phiếu thuận cho)
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ttvnol phập phù từ chiều đến giờ, tự nhiên nhớ Zim, nhớ topic này đến kì lạ!
    @ Mimoza: thay mặt cả nhà cám ơn Mimoza, đặc biệt là bác Hai. Mimoza nói một sự thật ngọt ngào quá, chắc bác Hai cảm kích lắm! Nhưng mờ cẩn thận với vợ bác ấy nhá! Theo như mình đoán thì bác Hai yêu sự ngọt ngào nhưng cũng lại rất có duyên với các cô bão lửa. Vợ bác hẳn là nóng bỏng như một ngọn Hoả Diệm Sơn đấy!
    P/S: Xoá chờ thơ Mimoza.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 16/04/2010
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đừng đề tặng BKV ta. Ai tặng gì ta mà ta không đủ khả năng tặng lại thì thấy áy náy trong người ghê lắm Bạn tặng ta thơ tình mà ta tặng lại thơ ... con cóc thì lại càng áy náy nữa. Hay chờ ta tặng bạn trước vậy
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là TTVNOL phập phù, mãi mới vào được. Như đã hứa, em đã làm xong 1 bài thơ con cóc (không phải thơ tình BKV nhé) để tặng cả nhà đây!
    Trân trọng tặng cả nhà: Tặng bác Hai, tặng Phù Du, tặng Nguvanbaochi, tặng ULI, tặng MaybeU, tặng BKV, tặng Ngu Ngu, tặng Mèo Tôm đẹp trai, tặng bác Sole, tặng LeeKumkee, tặng Mod Ngủ mơ... và tặng tất cả các bạn đã từng vào top. Xin cả nhà đừng cười thơ cóc của em nhé!
    Vô tình mặc khách tao nhân
    Ngang qua quán trọ, tần ngần ghé thăm
    Này đây là bác Hai trăm
    Thi ca nhạc hoạ mười phân vẹn mười
    Phù Du chủ top hay cười
    Vui tươi đẹp ý người người yêu quy (quý)
    Sâu sắc quá nàng ULI
    Thơ gì cũng khiến cả nhà phân vân
    Ông trùm châm biếm Kinh Vân
    Bút sa gà chết, lại gần sợ ghê
    Một bầu thi hứng đề huề
    MaybeU đó cũng về góp vui
    Còn đây tiếng sáo bùi nguồi
    Mèo Tôm dành hết cả đời đam mê
    Tiếp nữa là LeeKumKee
    Rau dưa thịt cá cận kề bữa ăn
    Lại thêm Báo chí Ngữ văn
    Thơ ca thi hứng nó ăn vào người
    Sole (husband) là bác hơi lười
    Ít vào topic quá trời, ghét chưa!
    Ô kìa cả bác Ngu Ngu
    Tự nhiên cũng bị thơ cù vào? mông
    Mod Ngủ mơ cứ lòng vòng
    Dập dòm mãi cũng thẹn thùng góp vui.
    Vào đây ai cũng muốn cười
    Thơ gì mà nhộn quá trời, thích ghê!
    Nhưng cũng có lúc rất phê
    ?oBút tre nhân? thoắt trở về ?othi nhân?
    Ai ơi xin chớ lần chần
    Vào đây thì cố góp phần vài câu.
    Em cảm ơn rất sắc sâu
    Cả nhà đã bắc chiếc cầu thơ ca
    Để em bỗng chợt ngộ ra
    Cuộc sống tuy thế nhưng mà rất yêu!
    Ôi trời, yêu quá là yêu!
    ........................
    Thôi, chúng ta lại trở về chủ đề thơ tháng Tư đi ạ!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 16/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này