1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Liệt kê cũng sắp đủ rồi
    Bạn không ra mặt, tớ ngồi không yên
    Yêu thơ quên hết ưu phiền
    Vì thơ mà gặp, cái duyên ở đời
    Cùng nhau trao gửi nụ cười
    Làm thơ, thắm lại cuộc đời thêm thơ ...
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nhiều thơ hay quá, định bình mà không đủ thời gian, thật đáng tiếc.
    Trở về công việc
    Tình hình truy nã đến đâu rồi? Các đồng chí báo cáo ngay!
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cám cảnh cuộc đời éo le
    Ở lành toàn gặp tréo ngoe rầu rầu
    Trải qua mấy trận bể râu
    Những điều trông thấy mà đau quắt lòng
    Mẹ ơi!!! Số con long tong
    Một hai truy nã, đút trong đút ngoài,
    Đời 1 bể khổ chạy dài
    Về được hang ổ, tóc tai trụi bằng
    Của nả còn độc cái răng
    Người ta vặn nốt, hết đằng nhá cơm
    Truy nã nữa à. Vừa bị côn đồ xử, còn mỗi cái răng. Đấy! Vặn nốt điiiiiiiiiiii!!!
    [​IMG]
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    khóc than hòng thoát tội chăng
    còn mỗi một cái ông giật phăng bi giờ
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngu ngu mà thất đức ghê
    Đá cho 1 cái bò lê bi giừ​
  6. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Miệng thì bảo gặp côn đồ
    Ăn nói thì rõ là đồ không (cần) côn! (chỉ cần dùng cước :D)
    Nga mi phái, mới nhập môn?
    Quyền cước khá thế, như cồn nổi ngay
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu quá! Hu hu!
    Chưa hết xuân mà các thể loại nợ kéo nhau rầm rập đến!
    Ôi, mệt quá! Chết mất!
    Có lẽ phải làm 1 bài thơ về tháng tư: tôi thành Chúa Chổm chăng?
    Vào đọc thơ của Phù Du thấy khoan khoái hẳn vì có kẻ cũng đang trốn nợ như mình (khác là mình không đá cho ai bò lê hay hối lộ được ai để thoát thân cả!).
    Ngu Ngu thì iu xế!
    Đúng òy! Phải giật phăng nốt cái răng của Phù Du đêêê! Ai dám đá Đại hiền nhân Ngu Ngu, tớ thì tớ... hitle đấy! Ờ!
    Ôi, đang nghe La vie en rose bằng Guitar, thấy đời cũng "râu" hẳn!
    Xin phép cả nhà lảm nhảm tí cho đỡ stress, có gì tớ về biên tập, lại xoá như sáng nay.
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Quyền cước chỉ dọa thằng đần
    Nào dám qua mặt Kinh Vân hiệp sì ( sĩ nhá )
    Hiệp sì xuống núi mấy khi
    Nghe đồn thanh thế nhất nhì võ lâm
    Quyền cước biến hóa rầm rầm
    Xin mãi vài chưởng, mở tầm nhãn quan


  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chà, đối đáp cũng nhanh đấy
    Kinh Vân ta vốn nhà nghề
    Chuyên trò chém mướn giết thuê khắp vùng
    Nhưng không tàn sát lung tung
    Chỉ những kẻ ác mới dùng tuyệt chiêu
    Bài Vân chưởng đó cao siêu
    Chỉ dùng trị kẻ lắm điều thị phi
    Phù Du thì có cần gì
    Hôn gió một cái, chạy đi khắp làng
    Nàng nghe, đã thấy kinh hoàng?
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật bạn Phù
    Du ca một khúc cho dù không qua
    Tìm Phù Du tặng bông hoa
    Đừng có mà trách là quà không mang
    Tiện đây thông báo cả làng
    Ai đi sinh nhật, xếp hàng nhanh lên
    Cấm ai đó cố tình quên
    Kinh Vân ta sẽ toàn quyền xử tôi (tội)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này