1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan2003

    vietdoan2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    trời thì rét, đường thì vắng
    chạy lon ton, ta ra phố
    làm bát mỳ, thêm trứng trần
    chai cô ca, ko thể thiếu
    ăn xong ta, mồm chùi giấy
    đứng phắt dậy, móc ví ra
    ba mươi màn, cháu gửi tiền
    phình phình phịch, xe nổ máy
    ....
    ....
    về đầu ngõ, thấy rân chơi
    toàn một lũ, đầu bóng mượt
    mắt xanh đỏ, lại lên club
    thứ 3 mà, chúng thế đấy
    đến thứ 6, hoặc thứ 7
    chúng lại quậy, đến nửa đêm
    nhớ tuần trước, 4 h sáng
    một lũ khùng, tay chai rượu
    ném choang choang, ra giữa phố
    ....
    ...........
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vừa mới đi công tác về!
    Hà Nội!
    Nhọc nhằn lê buớc ,
    Phố đông!
    Và dòng người bỗng hóa những dòng sông...
    Hà Nội ơi, mọi nguời ơi chậm lại!
    Cho tôi xin một chút khoảng không
    Những sắt thép, bê tông cao ngất,
    Xin nhường tôi một mảnh nắng hồng
    ............
    Đề nghị Mod, Min giữ topic này nhé, có nơi cho anh em tụ tập phụ họa thơ ca cũng vui!
    Mình có phát hiện thêm một dòng thơ mới, đó là dòng thơ "Ẩm thực" do Người-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai tiên phong.
    Nay ở trong thơ thêm thịt cá,
    Nhà thơ cũng phải biết rau dưa
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    dangiaothong hỏi cũng lạ kỳ
    Món ****(buổi)là cái món gì, chưa hay
    dangiaothong (chắc) ăn nó suốt ngày
    Kể đi xem cái món này ra sao?
    Nhu cầu ăn nó thế nào
    200tuồi có sẵn thì nào tiếc chi
    Cho dangiaothong chén tức thì
    Hôm sau (dangiaothong) lại hỏi ăn gì tối nay?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ngồi xem các bác làm thơ
    lòng em cũng thấy 4 bề nao nao
    nào thịt nào cá nào tôm
    nào là buôi buổi hay ôn rào rào
  5. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Nữa đêm nằm ngắm sao trời
    Sao rơi sao rụng
    Sao nào đổi ngôi
    Thôi! thôi!
    thôi thế
    thôi rồi
    Mì tôm đã hết
    lấy gì mà ăn.
    Được LeeKumKee sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 26/01/2010
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của ULIULI viết lúc 20:18 ngày 26/01/2010:
    Miền bắc gọi muỗng là muôi
    Quý nhau thì nhận "em nuôi" mới tình
    ________________________________________
    Trích từ bài của Redtulips
    Vẳng nghe có bác 200
    Tuôi vừa thách đố mình chăm vận (vần) "uồi" (uôi)
    Cũng muốn nối vần cho xuôi
    Dưng mà sợ bị gán đuôi "sư phò".
    ________________________________________
    Nối vần thì nối cho xuôi
    Cớ sao bỏ cuộc, 200 Tuôi còn chờ
    Tuy lip đích thực nhà thơ
    Ngán gì một chữ thập thò trong tay.
    Uli nữ sĩ kỳ tài
    Vần ?ouôi? đáp trả đề bài xong xuôi
    Chưa đâu, thách tiếp vần ?ouồi?
    Xem 200tuoi thua cuộc Bùi nguồi ra sao?
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mì tôm hết người đành nhịn đói
    Hà Nội đông sao lặn mất rồi
    Thương Phương Nam nơi đấy có người
    Vỗ bụng lép nhìn trời ngắm sao
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    nhumayphudu ngồi phe phẩy ruồi
    trông thấy "Bùi nguồi" thì cười hô hô
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phudu giỏi giỏi giỏi
    Chứng tỏ ăn nhiều củ tỏi.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác còn cố gắng không hiều (hiểu)
    Giao thông ta lại nói điều (điêu) bác sao?
    Thôi đừng cố gắng kêu gào
    Bác mà không sẵn, em chào bác luôn
    Ắt rằng bác hạng nhà buôn
    Tiền nong rủng rỉnh, Thái chuồn sang đây
    Hay là đã tặng em Mây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này