1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    What the hell . Tại sao đoạn bác 2 nói về nick cháu độc 1 câu, lại tím bầm đọng máu. Bác định trù dập cháu phổng( phải hông) ? . Cực lực phản đối công nghệ tự lăng xê bản thân của bác 2. Quả này quyết làm cho ra ngô ra khoai, ko có kiểu cháu im ỉm như cái vụ bác đòi vặn răng cháu nữa đâu nhá . Thấy mình nhũn là làm tới đây
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thơ nó theo mạch chứ có phải mặt trận đâu mà chia chác cho đều. Nhất là loại thơ này quỷ nó dẫn dắt chứ ai mà làm cho nổi. À cự nự à
    Anh chị em! Dẫn độ Phù Rù về công đường lĩnh thưởng!
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 19/04/2010
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nghiêng mình kính phục bác 200tuổi! Không biết các bạn khác cảm thấy thế nào, nhưng riêng bản thân em thì thấy rất ám ảnh. Giống như lạc vào khu rừng ma trong các câu chuyện kinh dị ấy. Đặc biệt nó khiến em liên tưởng đến ¨Vàng và máu¨ của Thế Lữ.
    Đọc rờn rợn mà vẫn thấy thích!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, Zim có bao giờ đẹp như thế này không?
    Em đi học, học điên học dại
    May mà có Zim, đời còn dễ thương!
    Quá xúc động!
    Chưa bao giờ tinh thần Thi ca lại lên đến như thế này. Đồ rằng bên Thi la, à, bên box Thi ca cũng phải ghen tị.
    Thứ nhất là về độ đông vui và tình cảm giữa các mem - cả vụ off nữa. Thứ hai là thi hứng.
    Thứ ba là độ đa dạng.
    Thứ tư là tính mới, lạ.
    Thơ mẫu mực, chuyên nghiệp mà cứ không có tính mới, độc đáo thì không thể phát triển được. Mình thích đọc những bài thơ ở Zim này. Luôn tươi mới, đa dạng, tràn đầy sức sống.
    Quá tuyệt!
    @ Bộ thiếu gia: đề nghị cả nhà phạt vị thiếu gia này. Công tử quen được chiều rồi, hơi tí là dỗi, lại còn mải mê đấu võ trên Cầu Cần Thơ bên f69.
    Em (thẽ thọt) xin Chánh án Hai cho cái bản án luận tội cái. Làm thơ rồi còn xóa dấu vết để phi tang đây mà!
    Kiến nghị cho vị này chịu mức án 10 năm tù ở Zim, cho hưởng án treo, hoàn trả lại nguyên vẹn bài thơ đã xóa, đồng thời, chịu hình phạt bổ sung là mỗi ngày làm 1 bài thơ ca ngợi 1 nường ở trong này cho đến khi nào các nàng thấy chán thì thôi. Hí hí! (Coi như để phục hồi... thi phẩm, rèn luyện khả năng vui tươi trong thơ).
    @ Bác Hai: em không biết làm thế nào để diễn tả hết cảm nghĩ của mình.Cả 2 bài của bác đối với em đều cực hay - dưới khía cạnh cảm giác. Giống như khi ta đến miền đất lạ và chén 1 con giun hay 1 loại côn trùng hay 1 thứ kỳ hoa dị thảo (he he) chế biến theo 1 công thức bản địa nào đó nhưng lại là đặc sản tuyệt hảo của miền đất mới.
    Nó (thứ thức ăn đó) gây cho ta những cảm xúc mới mẻ và lắng đọng, khiến cho những thể loại thức ăn chính thống trước đây trở nên lép vế và yếu thế. Nói một cách đơn giản và đau khổ thì em rất thích cảm giác do những bài thơ của bác tạo ra.
    Trong đó, ưu ái bài thứ 2 hơn, vì độ "phê" mạnh hơn và mình được nhắc đến 2 lần. Ha ha!
    @ Phù Du: đọc bài của nàng đúng là rất vui, vì không hiểu sao, mình luôn thấy một cái gì đó say say, rất đỗi khác thường trong thơ nàng. Ngay cả nỗi buồn của "anh" trong này cũng có cái gì đó rất... buồn cười! Có lẽ vì mình vẫn luôn khoái phong cách của nàng.
    (Khen thế này rồi, không biết có nên gô cổ lại theo lệnh Tòa không nhở?).
    @ Nguvanbaochi: thơ nàng mượt quá, tha thiết quá! Nếu như thơ Phù Du vui ngay cả khi buồn thì thơ của nàng vẫn có chút gì bâng khuâng ngay cả khi vui.
    Chàng nào mà đọc trúng thì chỉ có mà... chít!
    @ Đại hiền nhân: thật cảm kích vì sự có mặt của đại hiền nhân! Đại hiền nhân giữ nguyên phong độ nhá! Dẫu rằng nội dung thơ Chat có vẻ như là dấu hiệu bất lợi cho em gái miềng.
    À, KBC có hình mới rồi kìa! Đại hiền nhân vào giải đi. Mình dạo này não bị đậu phụ hóa rồi, không nạp thêm được cái gì nữa.
    @ Uli, Mimoza: 2 nàng này bị bắt cóc rồi hay sao? Ko có thơ thì cũng về góp... vè đi chứ!
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bổ sung hộ maybeU là khi đọc bài về Zim - rùng - rợn của bác Hai, cảm giác của em và bạn maybeU là như đang lạc vào xứ sở của Harry Potter hoặc là Chúa tể những chiếc nhẫn ấy - rất ma quái, gớm ghiếc nhưng không kém phần duyên dáng và quyến rũ!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại thế nhở?
    Nói màu xanh thì phải là Ngu Ngu chứ! Ngu Ngu thì màu xanh lá cây.
    He, nhưng mà màu xanh nõn chuối cũng hay! Màu này nổi! Dưng mà em chưa có cái áo nào màu này.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Văng vẳng tiếng ai đang gọi ta
    Ta còn vi vút nơi ngọn đa
    Gội sương tắm gió uống trăng lạnh
    Hồn nửa trần tục nửa thành ma
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đại khái nàng ấy như thế này
    [​IMG]
    Đứng cạnh ông bạn Shrek nõn chuối đây.
    [​IMG]
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 19/04/2010
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em phản đối!
    Tuy em thích xem Shrek thật, nhưng em ko thích tạo hình Fiona tí nào!
    Nhìn chả có tí đáng yêu gì cả!
    @ Uli: tuyệt!
    Đúng là Liêu Trai, hay Bạch Cốt Tinh nhở?
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ ta vốn không ham
    Nhưng vì bạn bảo, biết làm sao đây
    Ngôn từ một phút sa tay
    Khiến cho bạn phải buồn lây, chẳng đành
    Ta ngồi ta nghĩ loanh quanh
    Lỡ viết ra thế cũng đành xóa đi
    Thơ vui đâu biết làm gì
    Nhưng bạn đã thích, thôi thì thơ vui
    Cho nợ nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này