1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Xinh thế còn gì.
    Thôi nhượng bộ, thay bằng nàng ma nữ này nhé.
    [​IMG]
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 19/04/2010
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Gô gì, đang ngồi cạnh Michael Schumacher đây. Giỏi thì gô đi.
    Mới đến khúc quẹo, phanh két cái vì có kiến nghị tính đến thời điểm này nên trao giải nhất cho nguvan vì đoạn nối thơ đúng mạch nhất với 3 câu của maybe, nhẹ nhàng duyên dáng và tha thướt, chứ ko kiểu rùng rợn như bác 2, ko thiếu lò sưởi như hiệp sì BKV, ko giật cục như mình. Thôi, phóng tiếp đây, brừmbrừmbrừmbrừm[​IMG]
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Oái, không dám nhận giải nhất Phù Du trao đâu, vì mình đã sửa và làm hỏng hết 3 câu thơ rất giàu hình ảnh của MaybeU rồi đấy.
    MaybeU nói chuẩn quá, chàng nào đọc thơ mình cũng đều ngã ngửa ra chít hết, bỏ lại mình bơ vơ 1 mình đây này
  5. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày lặm cặm lui cui
    Tìm vần thơ mới rung đùi ngồi ngâm
    Đọc lại rồi cứ âm thầm
    Sai vợ sửa soạn một mâm rượu đầy
    Sang nhà hàng xóm mới quây
    Rủ sang làm chén rồi ngây ngô cười
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Liêu trai tiếp này :
    Lạnh lùng theo gió
    Ta lướt mồ hoang
    Quán trọ tồi tàn
    Một nguời đang đứng
    Mắt hé đỏ rực
    Ta khẽ hỏi tên
    Giọng nhẹ và êm
    "Mình là Ngủ Mớ
    Làm quan từ thuở
    Quán Zim đông vui
    Cho đến cái thời
    Mình mình đứng gác"
    Gió thổi tao tác
    Cất mình bay lên
    Hồn trôi về miền
    Hoang vắng vô định
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tranh thủ giờ giải lao, nối thơ của yêu tinh Mây béo :
    Tháng Tư vẫn đây mà, Zim nhỉ!
    Rét nàng Bân
    Níu nhịp gọi hè
    Xao xác lá, xao xác con đường nhớ
    Thoáng cách xa
    Dằng dặc thế...
    Đợi chờ!
    Quán trọ tháng Tư
    Điểm hẹn bình yên,
    Vẫn nguyên sơ, hiền lành
    (chưa khi nào thôi ngái ngủ ) :D
    Gió lành đưa duyên
    Mình hội ngộ
    "May mà có em"(*),
    Còn ấm bước chân đời...
    (*) "Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em, đời còn dễ thương " - Còn chút gì để nhớ (Phạm Duy).
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 20/04/2010
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là mời em sang nhà uống rượu với bác gái à? Để em còn nhịn ăn cho kịp
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đời chỉ cần thế là tươi
    Trăng thanh gió thổi mát rười rượi đêm
    Gác chân ngả ngốn trên thềm
    Chén anh chén chú thơ thêm đậm đà
    Có ai khách ở phương xa
    Có tợp 1 chén thì sà vào đây
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thuơng thay thi sỹ Phù Du
    Tội chưa thóat tội đã ĐU cây ngồi​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này