1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngu ngu ơi hỡi ngu ngu
    Sao cứ nhắm tớ mà bu thế này
    Ngu ngu có biết cái chày
    Ở đây ai cũng múa may siêu quần
    Ngu ngu ko giữ cái thân
    Có ngày nằm viện treo chân lên tường
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Phù Du đầu gấu nhở! Khổ thân Ngu ngu, lúc thì bị vặt râu cả đầu lẫn đuôi , lúc thì bị nện chày, treo chân đi viện!
    Thế này thì còn vợ con gì! Phù Du lo mà gánh nợ!
    Về giải nhất, thay mặt bạn maybeU, tớ xin phát ngôn rằng mỗi người 1 vẻ mười phân vẹn mười phẩy... chín năm, cho nên sau 1 thời gian cật lực đau đầu, BGK rất hạnh phúc mà tuyên bố: "Tất cả chúng ta đều chiến thắng!" (giống trò chơi trên truyền hình thế cơ chứ! Hí hí!).
    Xin được gửi thật nhiều bông hoa tươi thắm và nụ hôn gió thắm thiết tới tất cả các bạn! Mong các bạn không từ chối tấm chân tình này!
    Riêng nàng Mimoza, không biết mò cua bắt ốc ở nơi nào nhỉ?
    Hú Mimoza, bạn ở đâu, mau hiện về!
    Để thay đổi không khí, mình đề nghị chúng ta làm thơ nối đuôi, người sau nối đuôi từ cuối hoặc chữ cuối trong câu thơ cuối của người trước. Các bạn thấy thế nào nhở?
    Người bắt đầu (không phải mình) sẽ được chọn bất kỳ bài thơ nào trong topic này.
    Rất mong sự hưởng ứng của quý vị!
    Chân thành cảm ơn!
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Redtulips cho cái luật chơi luôn nhỉ. Ví như phải nối mấy câu, người trước chỉ định người sau để tránh mấy người cùng vào nối một lúc, ai bị tịt thơ thì bị phạt cái gì v.v ... Và nói chung là Redtuylip đầu têu làm trước câu mồi đi ạ.
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thế người sau được nghĩ trong bao lâu? Nhỡ nửa năm nằm hỏng nghĩ ra thì sao Mấy cả phần thưởng phải có mới có hứng
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời ơi, chơi thì cứ chơi cho khỏi đau đầu thôi. Ai lên dự thảo luật rồi tớ duyệt cái! Mới đầu đã ra luật khó quá thì còn ai muốn chơi nữa.
    Thế này nhớ:
    1- Mỗi bài nối: ít nhất phải từ 3 câu trở lên.
    Tại sao lại 3 câu? Vì thơ 2 câu thì ngắn quá. Mà có nhiều bài, chỉ cần 3 câu là hay, cái câu thứ 3 chốt 1 từ cũng đủ ý rồi.
    2-Người nối: để mở đầu, khuyến khích tất cả cùng trăm hoa đua nở. Sau 1 thời gian, 24h đi, không có đồng chí nào tiếp thì đồng chí mở đầu được chỉ định, không được trùng với 6 người trước đó.
    Lí do: trong topic này có "thất tinh tướng", quên, tinh tú là cưỡng ép làm thơ được (Phù Du, nguvanbaochi, Uli, Mimoza, maybeU, Ngu Ngu, BKVAN và bác Hai). Còn những vị khác, phải vừa mồi chài vừa lừa lọc, nên chỉ có thể khuyến khích tinh thần tự nguyện của họ, ví dụ như chàng Mèo Tôm tiêu sĩ, chuyên gia Lee, Ngủ Mơ đại hiệp v.v...
    - Một người phải làm ít nhất 1 bài nối, nhiều nhất là vô hạn.
    3- Thời gian cho mỗi người: một ngày, được trừ vào những trường hợp bất khả kháng.
    4- Hình thức thơ: thoải mái, thậm chí tự sáng lập ra trường phái thơ mới càng được hoan nghênh, miễn là được công chúng công nhận rằng đó là thơ hoặc có thể là thơ.
    5- Khen thưởng: ai làm bài hay sẽ được tặng 1 nụ hôn gió, có thể là ôm nữa, hoa hồng (bằng emoticon hoặc thật tùy người tặng tự nguyện ) - của người mình làm thơ nối.
    Ngoài ra, khuyến mại thêm 1 câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào mà người được thưởng đặt ra. Lưu ý là câu trả lời thành thật đến đâu là do mức độ khôn khéo của người trả lời.
    5 - Phạt: trường hợp tắc tị, sẽ phải chịu phạt dưới các hình thức sau:
    + Thể hiện sở trường của mình dưới các hình thức trực tiếp: live show hoặc qua clip (thu giọng nói trầm ấm diễn cảm thể hiện tiếng dân tộc Sán Rìu chẳng hạn, hoặc clip thu cảnh lắc vòng của bạn v.v...). Trường hợp khó khăn về mặt kỹ thuật, sẽ được trợ giúp bằng cách gọi điện cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả v.v...
    + Tặng mọi người 1 món quà: làm bài thơ khác.
    Đấy, với cái bộ não đang ngái ngủ của mình, tớ chỉ tạm nghĩ ra thế.
    Ai bổ sung, góp ý gì thì cứ mạnh dạn nhá!
    Ví dụ sẽ hiện ra ở post tiếp theo.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/04/2010
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 20/04/2010
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ví dụ:
    Tớ sẽ nối đuôi bài thơ mới nhất trong topic - tức bài của mỹ nữ Phù Du:
    Phù Du:
    Ngu ngu ơi hỡi ngu ngu
    Sao cứ nhắm tớ mà bu thế này
    Ngu ngu có biết cái chày
    Ở đây ai cũng múa may siêu quần
    Ngu ngu ko giữ cái thân
    Có ngày nằm viện treo chân lên tường
    Mây béo:
    Tường kia cốt thép bê tông
    Có vôi có vữa cũng trông... cứng đờ
    Ai muốn vịnh tường nên thơ
    Đứng ngoài điện ngọc mà chờ dáng em.
    (sẽ làm được bài kiểu như là "Rất Huế" ấy. )
    @ Các tinh tú: Từ cuối là "em" hoặc "dáng em". Dễ nhá!
    Mời các quý vị vào nối thơ. Ai cũng được quyền nối bài này, không sợ trùng.
    (Vì mình là người đầu nên dù nối bài của Phù Du, vẫn có thể chỉ định người tiếp là Phù Du nếu không có tinh tú nào giáng trần nối thơ "em").
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 20/04/2010
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    dáng em lưng thẳng chân dài
    anh đây mê tít mở hai mắt nhìn
    mải nhìn dãm phải bãi mìn
    trời ơi nó thối ...hết nhìn dáng em

  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hóc thế! Đầu "dáng em", cuối cũng "dáng em" à?
    Vừa thấy Đại hiền nhân có bài Tam bành bên quán nước hay thật!
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    dáng em phất phới đầu thôn tới
    mà hồng môi đỏ chết tim tôi
    nguời đâu mà sao xinh đẹp thế
    giam giữ hồn tôi liệu hết đời

  10. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hay quá!
    Các anh các chị cứ làm thơ đi nhé!
    Khi nào vướng đến kiện cáo thì em đi làm chứng!
    Em đi chơi đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này