1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mình không thuộc dạng tinh tú (Chắc vì đang tu tính) nhưng cũng cố làm tí
    Em xui ta nhớ Hoàng thành
    Nhớ sao ai hỏi "Anh chừ nơi mô"
    Nhớ mưa chiều trắng Cố đô
    Nhớ hoàng hôn tím bên bờ Hương Giang ...
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Hưong Giang nuớc nuớc mênh mang
    thuyền trôi lờ lững tình tang nhịp chèo
    Cố đô anh đứng nhìn theo
    dáng em xa mãi lòng gieo nỗi buồn

  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn trôi theo dòng nước biếc
    Khách phong tình xuôi chiếc thuyền nan
    Bạc đầu ngọn sóng miên man
    Chở về Vĩ Dạ muôn vàn nhớ thương
    Nam Giao rơi sương chiều bãng lãng
    Vân Lâu hồng nắng sớm long lanh
    Hẹn em trước cửa Cấm Thành
    Bình minh anh đợi bỗng thành hoàng hôn ...
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bài này hay thế, trường phái thơ hiện thực
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cuộc thi nối thơ của MaybeU rất hay. Biết đâu nhờ cuộc thi này mà các nhân tài có cơ hội "Anh hoa phát tiết ra ngoài" nhỉ? Như Ngu Ngu này, thật sự là mình bất ngờ lắm cơ. Thơ gì mà bay bổng, mượt mà thế chứ!
    Nối tiếp từ "hoàng hôn" của BKV này:
    Hoàng hôn lịm tím chân trời
    Mây chiều ối đỏ lững lờ phiêu trôi
    Cánh cò lướt lả chân đồi
    Dập dờn sóng lúa xanh ngời êm êm
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nhớ quê quá nhưng mà lúa hoàng hôn còn xanh ngời nữa không ..hả nhà thơ !?
    êm êm sóng lúa dập dờn
    cò bay sải cánh như vờn lòng ta
    đất trời vốn rộng bao la
    ruộng làng ta đó thiết tha khôn cùng
    nắng vàng kìa dải khắp vùng
    gió kìa thoang thỏang lạng lùng gieo vui
    ngừoi đi đi khắp chốn rồi
    mà sao sao mãi bồi hồi nhớ quê

  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ vấn đề của các tinh tú ở trong này không phải là "biết đâu có cơ hội" mà là có thích thể hiện hay không thôi.
    Bài đầu tiên ở trang này của Ngu Ngu lắng đọng quá, đọc rồi mà có cái gì cứ vương vấn mãi.
    @ dangiaothong: tất cả đều là tinh tú, dưng mờ tưởng bạn ko tham gia nữa, nên ko nêu tên.
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Quê em tận đẩu tận đâu
    Nhớ quê chỉ nhớ ruồi bâu đầy tường
    Dưng mà vẫn nhớ vẫn thương
    Quả cà cắn rốp nan giường gẫy đôi
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Quê em tận đẩu tận đâu
    Nhớ quê chỉ nhớ ruồi bâu đầy tường
    Dưng mà vẫn nhớ vẫn thương
    Quả cà cắn rốp nan giường gẫy đôi
    [/quote]
    đôi khi giuờng gãy nan rời
    mà tình còn đó đời đời yêu thuơng
    anh đi lòng nhớ quê huơng
    nhớ nguời vợ BÉ ủ tuơng muối cà ​
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cà thì nhiều loại lắm nha
    Cà bát cà pháo hay cà zái dê?
    Bác Ngu cũng thật yêu quê
    Nhất cô vợ Bé chồng về ủ tương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này