1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ủ tưong những đợi anh về
    cùng em đi dạo bờ đê quê minh
    rồi ta ta lại dập dình
    cho giuờng lại gãy cho tình lại thêm​
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thêm tình là dễ thêm con
    Một bầy lốc nhốc chóng mòn vại tương
    Đông con dễ sập cả giường
    Ngu liệu mà tính cái đường ra đê
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Dữ dội quá!
    Đê làng một dải lượn quanh
    Lúa thì con gái mơn xanh cánh đồng
    Nhớ hôm mình tát gầu sòng
    Trăng vàng đi trốn... mênh mông đêm hè...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 21/04/2010​
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đêm hè trăng sáng
    cùng em ra đồng
    huơng lúa thơm nồng
    quện vào hưong em
    anh ngừoi ngây ngất
    tìm nắm tay em
    em vui thổn thức
    tim đập rồn ràng
    anh em khẽ khàng
    môi tìm môi em
    ( nguong qua ) ​
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trời ơi, lơ là đi 1 tý là thơ xổ ào ào, sốc quá! Thôi bỏ cái vần "quê em" làm dở với Ngu Ngu, chuyển sang vần "môi em" vậy.
    Môi em chúm chím nhu hoa
    Khiến anh chẳng thể rời xa nửa ngày
    Thế nên anh bị mẹ rày:
    ?oQuân tử gì mày, suốt ngày chỉ hít hôn!?
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dừng hình! Dừng hình!
    Đề nghị Nguvan đánh vần cho rõ cái chữ tô vàng là xế nào? Môi em chúm chím gì hoa mà để anh không thể rời xa được nhở? Chữ u có dấu, hay là chữ "ư" đây?
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    hay quá ..chết chưa bị mẹ chởi cho
    HÍt Hôn là chuyện của con
    mẹ chớ có rày khiến bố tủi thân
    ngày xưa bố cũng mấy lần
    muốn làm quân tử ..mẹ cũng không cho

  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cho thì mẹ vẫn cứ cho
    Nhưng mà mẹ thấy rất lo cho mày
    Gương bố còn đó liếp tày
    Mới đến tuổi này đã xuống ... khoản kia
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ''khỏan kia bố vẫn mặn mà
    nhưng mày thật thà chớ có nói ra
    bố ra tới quán mát xa
    bỗ cho đi hết về nhà còn đâu '' ​
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Còn đâu cái thuở mới yêu
    Thầy u cấm đoán vẫn liều đi chơi
    Chơi rồi thì lại quen hơi
    Về nhà ngớ ngẩn như người mộng du
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này