1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cháy lòng là cháy rất nhiều
    Nhớ ai cô để cái chiều thắt dây
    Spam giữ mặt cho dầy
    Kẻo mod nó đuổi leo cây thì phiền
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ai mà cháy cả lòng. Chà. Chắc lại đang dở tay trên bếp với món lòng lợn xào dưa. Nhớ ai quá lôi điện thoại ra truy sát, quên mất cái bếp và chung kết là cháy cả lòng cả dưa.
    Cô bé Ana tuyệt quá. Nghe mê quá "héo cha cả mề".
    (mượn câu này của nàng Phù Rù)
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 21/04/2010
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Để Uli thể hiện khả năng Sêlốc Hôm từ bài thơ trên. Tác giả bài thơ nhịn không online kể từ lúc 14:38 ngày 21/4/2010 (xem post cuối trước post trên). Trong lúc nhịn không online như thế, tác giả nhớ cái gì đó đến thắt cả diều lẫn chiều. Đến lúc nhá nhem tối, vào khoảng 22:29, tác giả đánh liều vào xem thì thấy cái gì đó thật nice. Cái gì đó này làm thoả cơn nhớ cháy lòng. Chung quy lại là cái gì đó nằm trong khoảng từ 14:38 đến 22:29 của topic này, có đặc điểm là rất nice. Cả nhà điều tra tiếp đi nhé.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt!
    Nàng Uli quả là thông minh xuất chúng, xứng đáng là trợ thủ đắc lực cho bác Hai trong công cuộc điều tra!
    Thêm 1 gợi ý nho nhỏ: thực ra là viết thế cho hợp vần ấy mà, chứ có nhớ ai hoặc nhớ gì đến cháy lòng đâu.
    Đang đau đầu như búa bổ, vừa tập thể dục xong, giờ mới đỡ chút đấy!
    @ Bác Hai: uầy, giờ mới nhớ là bác cũng thích và rất am hiểu về guitar.
    Valse Venezolano được Ana chơi rất tuyệt, trẻ trung, đầy sức sống, nhưng riêng bản Valse thứ 2, em thích nghe bác này (Peo Kingdron)hơn 1 chút - có gì đó chơi vơi, sâu thẳm, 1 phong cách rất khác. Bác thử nghe xem nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=RYs0Bo-bQUk&feature=related
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    phiền anh mỗi sớm mỗi chiều
    cùng em ăn nói những điều yêu thuơng
    phiền anh mỗi bận lĩnh luơng
    đưa em giữ hộ chớ vuơng vấn gì
    phiền anh một tháng bốn kỳ
    giúp em dọn dẹp cấm xì mặt ra
    phiền anh mỗi bận đi xa
    khi về nhớ phải mua quà Tặng em ​
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác Beo U ...thiếu máu não ​
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nối tiếp chữ "cháy lòng" của MaybeU nõn chuối.
    Cháy lòng chuyện của em thôi
    Hôm nay đói quá, đứng ngồi không yên
    Nhớ anh, đồ khỉ! đồ điên
    Nhưng mà thèm quá em liền đi mua
    1 cân lòng lợn, ít dưa
    Về xào thơm phức cho vừa lòng? em
    Đang khi rất muốn rất thèm
    Anh lại nháy máy làm em giật mình
    Em ngồi nhắn lại cho anh
    Hai bên chí chát quá nhanh hết chiều
    Bỗng nhiên có tiếng mẹ kêu
    Sao mà đoảng thế mất tiêu món lòng
    Anh yêu anh có biết không
    Chảo gang khét lẹt cháy lòng vì anh

    @MaybeU: Bác Hai thấy Ana hay quá thì vỗ tay khen chứ có phải hiểu biết gì về guitar đâu. Bác Peo Kingdron cũng hay và thật khó phân biệt đẳng cấp. Chắc phải nghe nhiều.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 22/04/2010
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bỗng nhiên muốn ôm hôn Ngungu thế, thấy Ngungu so kute
    Em chờ mưa
    Mang bình yên cho nắng
    Mang xao xuyến cho đêm
    Mang dịu hiền về tim
    Và một phút lặng im
    Em dành cho anh đó
    Bao lời còn bỏ ngỏ
    Sao cứ phải cầu kì
    Hãy nhìn khi mưa rơi
    Quyện dễ dàng vào đất
    Những linh hồn rất thật
    Hãy để chúng tự nhiên
    Như mưa rơi, đất nhận
    Được lieofDali sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 22/04/2010
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đất nhận đi hỡi đất
    hạt tình mưa rơi rơi
    trên trời cao nhớ đất
    mưa trút xuống ào ào
    đã nhiều khi em hỏi
    chuyên tình mưa và đất
    đã có từ khi nao
    anh chả biết nói sao
    chỉ dám cuời tủm tỉm
    chuyện tình mưa và đất
    mà em cũng nghĩ ra

    em chả dễ buông tha
    bắt anh nói bằng đuợc
    ừ thì anh thua cuộc
    anh nói thế này nha
    từ tình yêu chúng ta
    có tình mưa và đất
    em nhìn anh cuời ngất
    đúng là như vậy rồi
    tình yêu làm mưa đất
    bỗng lại có tình yêu ​
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]. Chụt. Night!^^
    Được lieofDali sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 22/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này