1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị nửa đêm hẹn hò hôn hít nhau kinh nhờ!
    Bác Hai đâu rồi, luận thêm Phù Du tội Lạm dụng tình ... cảm của Ngu ngu !
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm ánh bình minh
    Nhuộm rực vàng thành phố
    Cơn gió hát trong lành
    Ru giọt sương ngọn cỏ
    Muốn vui cùng làn gió
    Phiêu du khắp nơi nơi
    Cùng hoa hé môi cười
    Chim ca mừng nắng sớm
    (Mơ gì mà táo tợn
    Dậy lo mà đi làm
    Chiệc điện thoại reo vang
    Gọi ta về hiện thực
    Ôi, tức ơi là tức ... )
    Chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ, đầy ắp hẹn hò và tình thương yêu nhé!
    Bộ gia đi làm đây!
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bắt gọn cả 2 về cho ta. Đảm bảo vật chứng, cần giữ nguyên hiện trường mang về phủ. Nếu bị lệch thì dùng keo con voi gắn vào cho chuẩn. Sau đó sẽ căn cứ vào tuổi của Ngu ngu để xét tội. Bãi đường.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Theo như em biết thì Ngu Ngu chưa đến tuổi vị thành niên ạ. Thương thay!
    Ôi ôi, Phù Du ơi! Nàng bậy quá! (có gì truyền đạt kinh nghiệm nhé. Hí hí!).
    Hai anh chị nửa đêm cứ đối đáp giao duyên, hò hẹn hôn hít, lại còn "chụt" nữa mới chết chứ! Người ngoài cũng phải ngượng đỏ hết cả mặt. Thật là....làm mình cũng phát ghen
    Thế đang "chụt" cũng phải giữ nguyên hiện trường hở bác Hai? Khó nhở! Em nghĩ cứ thử dùng băng dính 2 mặt xem thế nào, chứ dùng keo Con Voi, sau này 2 anh chị ấy, nhất là Ngu Ngu, muốn làm lại cuộc đời, "chụt" người khác thì lại khó, cũng tội í!
    Về guitar, bác Hai khiêm tốn rồi!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngu Ngu giỏi nhờ! Khi nào ngồi máy tính lâu hoặc suy nghĩ căng thẳng, thiếu ngủ là lại thế. Đang định học môn Đạt ma dịch cân kinh của Ngu Ngu đấy.
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, cái gì thế này? Tớ hoa mắt chăng? Topic vui thế này mà mình ko được tham gia ngay từ đầu. MaybeU đúng là "nhất quả đất", nghĩ ra được sân chơi xôm tụ ghê. Tuyệt nhất là Ngu Ngu nhé, ai mà ngờ được Ngu Ngu lại đáng yêu và văn hay chữ tốt đến thế chứ?
    Đang bận nên chỉ vào sì pem mấy câu thế thôi. Chào cả nhà! Tớ phải làm cho xong việc rồi mới nối thơ với cả nhà được
    À, mà cái vụ dính keo con voi này hình như bác Hai bị ám ảnh bởi câu chuyện đánh ghen trong "Những cánh đồng bất tận" thì phải?
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp vụ này!

    Tức thì gô cổ Phù Du
    Cộng thêm cả bé Ngu Ngu xanh lè
    Phải làm lúc chúng đê mê
    Mắt đang nhắm tịt, máu dê đang đầy
    Keo dính, băng dán, dây mây
    Làm sao phải giữ cho ngay hiện trường
    Dập dìu giải đến công đường
    Đại quan quát hỏi rằng nàng tên chi
    Thưa rằng "Tiện thiếp Như Mây
    Phù Du một kiếp đong đầy gió trăng"
    Đập bàn ngài hỏi tiếp rằng
    Này tên xanh lét tuổi bằng bao nhiêu
    Phù Du nghe buốt cả diều
    "Đại nhân quát nhẹ, nặng điều hắn run"
    Ngu ngu mấp máy run run
    "Tiểu nhân đôi tám vừa tròn mấy hôm"
    Phù Du cười toét cả mồm (Cái này mượn chữ Phù Du)
    Nào ai dám tưởng hắn còn ngây thơ
    Tối qua tỉnh một giấc mơ
    Tiện thiếp bức xúc, mới quờ đến thôi
    Ngu ngu thôi đã thôi rồi
    Bị chị để mắt hết đời trẻ con
    Đại nhân rướn cặp mắt dòm
    Nhìn người ngợm cũng hòm hòm, to to
    Tuy rằng phạm tội ... tò mò
    Nhưng xét về lý được cho làm rồi
    Lớn rồi, môi gặp đầu môi
    Ấy là hành động những người yêu nhau
    Phủi tay, nhắm mắt lắc đầu
    Ngài dõng dạc gọi "Bay đâu, bãi đường"
    Xin lỗi cả nhà, đại nhân xử nhanh quá em type đầy lỗi chính tả
    Sửa lại tí nhé
    Được BKVAN99 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 22/04/2010
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Hay quá. Thật là thiên cổ hùng văn. Nghe đâu Nguyễn Tiên Điền cũng bị ảnh hưởng phong cách này.
    Bắt đầu từ hôm nay, Ngu ngu được gọi là người đàn ông.
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đang định ca câu "Mimoza, đoá phù dung hỡi bây giờ nơi đâu" thì thấy hoa nở đây rồi
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chữ ''đường" và cái Tiên Điền của bác Hai
    Tự hoạ
    Đường đường một đấng ... xu hào (chưa thành đồng)
    Côn quyền không biết, lược thao sơ sài
    (Đầu) Đội trời (chân) đạp dép ở đời
    Họ Ao, tên Biết, vốn người miền Trung
    Giang hồ quen thói vẫy vùng
    Chơi đàn gãy phím qua sông rơi chèo
    Qua Zim nghe tiếng xì xèo
    Mấy nàng nhi nữ làm xiêu anh khùng
    Thả vào mấy chữ ... tồng ngồng
    Hai bên cười toác như lòng xào dưa
    Nào đâu tâm phúc tương cờ
    Toàn người trăng gió vật vờ đây sao?
    Bấy lâu nghe mấy má đào
    Vườn hồng chẳng có ai vào đúng không?
    Thưa rằng chàng cũng lông bông
    Hội nhau như nước gặp rồng, mấy phen
    .............
    Thế thôi, ai bị chê cùng BKV thì thông cảm nhé, đang vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này