1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chữ "ngùi" biến thành chữ "nguồi"
    May mà chữ trước chưa "uồi" luôn theo
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ở Huế có cái hồ Truồi
    Cơ hội chín muồi ta cũng nên đi
    link : http://www.skydoor.net/entry/Kham_pha_ho_Truoi/1130
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
    Mình không đáp lễ người nao... bùi nguồi
    Bác 200 đã mơi (mời) rồi
    Thì em chẳng ngại góp lơi (lời) vân (vần) uồi
    Thương ai thương cả cái... buổi
    Sớm khuya hò hẹn bắt đuôi (đuổi) tự tình.

    P/S: hình như có đoạn nào bị sai vần ấy.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bác (hai) trăm (tuổi) thách mãi vần "uồi"
    Làm cho em nghĩ cả buổi không ra
    Mà ra sao được! Chết cha!
    Phận em nhi nữ, đào đâu ra... "uồi"
    (Hơ, tự nhiên bị "thầy" lôi kéo vào cái topic nhạy cảm này! Tội lỗi, tội lỗi
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thân em là phận nữ nhi
    Thế mà cũng dám đi thi vần uồi
    Trình thơ em ở hạng ruồi
    Đã được mấy tuồi mà dám đi thi
    Tức cười quá, hí hi hi ...
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    quote-mimoza123 viết lúc 09:57 ngày 27/01/2010:

    Bác (dân giao) thông với bác (hai) trăm tuồi
    Cãi nhau mãi chuyện cái BUỔI là chi?
    (Mình chỉ được có từng này, thôi mình té ra ngoài nhìn các bạn phun châu nhả... một số thứ vậy)
    [/QUOTE]
    Ấy ấy
    Cãi nhau với bác ấy (dangiaothong)làm gì
    Tự nhiên bác ấy phì phì phun châu
    Bác ấy thi pháp bậc cao
    Món ăn thì thích thanh tao vần "uồi"
    200 Tuổi chỉ nói đến "buổi" (bác nào chỉnh hộ cho chuẩn cái)
    Cớ sao bác ấy cho bờ... uồi vào thơ
    Nhân đây khâm phục sững sờ
    Tuylip quá giỏi cho thơ vào "uồi"
    ULi ngụp lặn hồ Truồi
    quân tử tiến chẳng đặng mà luồi... cũng chẳng xong
    Bây giờ lại phải đả thông
    Nguvanbaochi viết xong xấu hồ(hổ)
    Thơ em có bậy bao giờ?
    Chữ "buổi" là chữ làm thơ thường dùng
    (chả biết) Trong đầu em có bậy không?
    Chứ thơ em vẫn sạch trong như La Vì (lavie)
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 27/01/2010
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em hỏi bác ăn buổi tối chưa mà bác cứ giả vờ nhá
    Gầm bàn có một chú ruồi
    Lại cùng cả mấy chú muồi vo ve ...
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 27/01/2010
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thân em là phận nữ nhi
    Nhưng mà thích thì cứ thi vần "uồi" (ai cấm nổi)
    Dân giao thông chớ cười ruồi
    Nhà thầy có sẵn (sẵn? tài làm thơ nhé), (gieo) vần "uồi" khó chi
    Thầy mà còn cứ di nghi (dị nghị)
    Em song phi cước, thầy đi Văn Điền (Điển)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này