1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    what the hell Chưa bao giờ thấy nhân phẩm và quyền tự do hôn hít vào má lại bị chà đạp xuống bùn như vầy
    Ông xanh ơi hỡi ông xanh
    Ông đang thịt chó tanh bành ở đâu?
    Tôi phản đối. Băng Video hay chứng cớ ở đâu ghi lại là hôn môi???( nhỡ chỗ khác thì sao). Áp dụng điều khoản bao nhiêu mà phải đi hầu tòa
    Xững quá, hết cả hứng làm thơ rồi, ngũ đây, kệ các bác
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Không hôn thì vô tội. Đã hôn rồi thì hôn vào đâu cũng là vi phạm công ước quyền trẻ em. Hơn nữa, nếu âm thầm không tiếng động thì còn tha được. Đây lại "chụt" phát. Như thế là gây tiếng ồn, phá trối trật tự nơi công cộng, phá hoại môi trường. Tăng nặng. Cả nhà nhất trí không?
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 22/04/2010
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãi em tường thuật bảo là đại nhân phán vô tội rồi, thế mà ả vẫn bù lu bù loa, tội phá thi hứng nơi công cộng
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thơ dọa ma tiếp
    Phần 2
    Quán trọ Zim
    Giữa rừng Zim có một nhà trọ tồi tàn
    Không chủ nhân, chỉ còn những con gián 2 râu vung vẩy
    Chuột bọ như tên trộm đêm thâu
    Sột soạt gầm cầu thang ẩm mốc
    Phòng ốc có thể khiến các đại gia nôn ọe
    Nhưng lại vừa lòng những vị khách từ F69 sang
    Họ đùa cợt oang oang
    Họ hét vào cánh rừng đợi tiếng vang dội lại
    Ngungu? Ngungu? Ngungu? Ngungu? Ngungu? Ngungu?
    Ngumo? Ngumo? Ngumo? Ngumo? Ngumo? Ngumo?
    Rồi tranh nhau bàn, cãi nhau giường ngủ.
    Họ kể chuyện ma rồi cười rú
    Ngumo thông báo nội quy, nhấn mạnh:
    nghe đồn nhà này chủ nhân vẫn về từng đêm
    Nhẹ xuyên qua tường
    Ai cũng bảo thấy bóng người trăng trắng
    Trắng nhờn nhợt như vải liệm
    Họ cười lăn, xời, nhảm nhí trẻ ranh
    Thế rồi lăn ra ngủ rất ngon lành.
    Nàng Ngữ văn cầm 1 tờ báo hôm nay
    Những con chữ Timesnewroman quý tộc thẳng hàng
    Giữa là tấm ảnh vơ đét
    Một gương mặt nam vũ công hiphop tóc xù, mũ ngược
    Những con chữ nhảy nhót như đàn kiến
    Không phải, đó là đàn sâu đen nối đuôi nhau làm tóc
    Đôi mắt chăm chú nhìn quầng thâm máu chết
    Da teo dần răng tụt lợi nhô cao.
    Đột nhiên đàn sâu rào rào bay vào mặt
    Ngữ Văn vứt tờ báo xuống, la hét
    Mọi người ngó vào
    Tỉnh dậy đi!
    Ngữ văn đứng thở trong toa lét
    Vuốt nước lên mặt xóa tan cơn mơ ngủ
    Ngắm vào gương tiều tụy xác xơ.
    Lại thấy 2 gương mặt thẫn thờ
    Người vũ công hiphop tóc xù đang đứng sau chăm chú.
    Giật mình quay lại không thấy ai đứng đó.
    Chỉ bốn bức tường gạch men kính.
    Ngữ văn nhìn lại vào gương
    Thấy mặt mình giống như người vũ công như đúc.
    Lập bập chạy ra kêu cứu
    Hội đồng Zim phán: chỉ là ác mộng thôi mà
    Chắc bệnh nghề viết hay suy nghĩ quá đà
    Làm gì có ma, việc quái gì phải sợ.
    Ngữ Văn thở phào,
    tu sạch chai lavie to đầy nước
    MaybeU bảo: tớ cũng chẳng tin những chuyện vớ vỉn thế này
    Nhưng mà các bạn xem
    Không tin nổi dù đó là sự thật
    Trên tóc ngữ văn vẫn còn một con sâu lông xỉn
    Đang gật gù uốn éo kiểu BIGTOE.
    Tạm hết phần dọa Ngữ Văn
    (còn tiếp)
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 22/04/2010
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    cái tội ngồi máy tính lâu ít vận động ....> thoái hóa đót sống cổ tắc mạnh máu lên não ..thiếu máu não nên đầu lúc nào cũng đau hoặc ê ê ..khi lao động hoác thể dục vận động nhiều khí huyết lưu thông nhanh hơn đẩy máu lên não nhiều hơn ..đỡ đau
    cách khác phục : vận động thể thao nhiều ..có bài tập xuơng khớp và cột sống ..ăn uống chát bổ máu hạn chế ngồi máy tinh , hoặc ngồi quá lâu

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu bác Hai làm sao cân đối được thời gian làm việc, spam với thời gian làm thơ thế nhỉ? Giỏi quá!
    Đến đoạn em thì bác đừng cho sâu vào nhá, em chẳng sợ sâu (nếu nó không ở trên người em)!
    @ Ngu Ngu: then kiu, đại hiền nhân! Từ nay chắc phải chú ý hơn thật.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đúng òy!
    Cái này dứt khoát phải hỏi đại hiền nhân Ngu Ngu để tìm ra vị trí chính xác.
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Làm việc đến lúc nào căng, lại nghỉ tý, spam tý, làm việc tiếp. Cứ thế, cứ thế. Thời gian chẳng có nhiều. Nếu có thời gian tý thì đủ làm tập thơ kinh dị dầy cộp dọa cả nhà rồi.
    Tranh thủ spam để mấy hôm nữa đi công tác đến đầu tháng năm mới về thì lâu quá.
    Trên đường đi công tác, chỗ nào tiện, vẫn spam được. Mà thực ra toàn spam chui. Vợ mà biết thì chít.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 22/04/2010
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, cái bóng điện trong toilet nhà em cháy, lần nào bước vào em cũng thấy rờn rợn rồi, giờ lại thêm bị bác dọa thế này thì chắc em không bao giờ dám bước vào toilet mất.
    Nhưng nói gì thì nói, phải công nhận là bác 200tuổi viết thơ ma hay kinh hoàng. Em ngồi chờ bác dọa ma các bạn khác!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trong lúc nghỉ giải lao, đợi Zim-rùng-rợn episode 2 của Bác Hai, xin mời quý vị thư giãn vài phút với tiết mục thơ nối:
    Phen này chàng Bộ bị đánh ghen
    Cười toác một lúc đòi mấy em!
    Vườn hồng rào dậu chắc lắm nhớ
    Nụ còn e ấp, chẳng để xem!
    (Nghe đồn Tú Xương đã chịu di chứng nặng nề bởi phong cách này).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này