1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xem gì, nụ đó đã thành bông
    E ấp chi đâu, nói ngại lòng
    Tuổi đà ngần ấy, sao chưa nóng
    Không mở lối nhanh, bác mẹ mong
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mong cho chàng Bộ tỉnh cơn mê
    Lo hộ thiên hạ, vô duyên hề!
    Hồng bông hay nụ cũng rào kín,
    Đợi gió đưa hương mở lối về.
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lối về nào gió đã đưa hương
    Lo cho người khác ấy chuyện thường
    Nàng nghĩ ta đây phường ích kỷ?
    Nếu mới chần chừ chẳng chịu ... thương
    Rào kín vườn hồng hỏi đâu đường
    Hoa ấy rồi phai nhạt gió sương
    Hỏi bao lữ khách dừng chân ngắm
    Mấy ai còn giữ chút vấn vương???
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    hị hị,
    Đi vào rồi lại đi ra
    Ở đây có 1 vườn hoa chắn rào
    Hiệp sì Bộ cứ đòi vào
    Ngắt bông cả cụm, tính cao ghê nhờ
    Maybe chẳng phải ngủ mơ
    Hoa kia để ngắm chẳng sờ được đâu
    Thôi mình té, 2 bạn cứ tiếp tục, đối đáp hay quá
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn ơi là nguơi có tội
    để con nguời còn mãi vấn vuơng
    nay mai ra chốn công đuờng
    nguời ta ghép tội yêu thuơng đi tù ​
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    vấn vương còn giữ hỡi ai ơi
    hưong sắc tình nồng lúc đầy vơi
    nàng đi xa mãi hồn tôi mất
    để lại tình kia nhớ suốt đời​
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bộ gia đề nghị mọi người tập trung vào đối thơ, cấm các suy nghĩ lung tung cũng như những chủ đề khác
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Suốt đời duyên nợ Ngu mang
    Trách cho duyên phận bẽ bàng lắm thay
    Đêm qua rồi lại đến ngày
    Ngu ngồi Ngu khóc tình bay mất rồi
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    mất rồi thôi đã mất thật rồi
    tình em khi đó với tình tôi
    thề non hẹn bể khi thơ bé
    em bỏ đi rồi còn mỗi tôi ​
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ai dính dáng với Ngu ngu cũng đều có tiền án tiền sự cả.
    Còn thơ bé mà đã thề non hẹn bể thế này, không hiểu lớn lên tí nữa bọn chúng làm gì?
    Giới trẻ giờ ghê thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này