1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi ôm ¨tình xót xa thôi¨ (1)
    ¨Riêng một góc trời¨ lắm nỗi đa đoan (2)
    ¨Bình yên¨ một thoáng hiền ngoan (3)
    ¨Cuốn theo chiều gió¨ dở dang thủa nào. (4)
    1: Bài hát Tình thôi xót xa http://www.youtube.com/watch?v=7gFIMjuj2dM
    2. Bài hát Riêng một góc trời http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Rieng-Mot-Goc-Troi-Tuan-Ngoc.IWZEZIWA.html
    3. Bài hát Bình yên http://www.youtube.com/watch?v=J6zk9APuKRk&feature=related
    4. Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió; không có link
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thủa nào trời đất thơ ngây
    thổi cơn gió mát tôi đây ngã nhào
    thủa nào em hãy thì thào
    yêu anh dù có mưa rào vẫn yêu ​
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Yêu anh chẳng ngại bão dông
    Chẳng sợ cách trở, vượt sông vượt ngàn
    Yêu anh chẳng quản gian nan
    Kết cầu ô thước cho chàng gặp em.
    Yêu thế, chứ mưa rào đã là gì!
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Gặp em vào thủa trăng tròn
    Em duyên dáng quá làm mòn mắt ai
    Nhớ mong ủ ấp ngày dài
    Dù cho đá nát không phai lòng vàng
  5. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Dù chân có đi khuyềnh khoàng
    Dù tóc xoăn tít, răng vàng vẫn yêu
    Kể cả dáng bước liêu xiêu
    Hai tay bậm bạch dáng chiều cong cong
    Thì anh vẫn giữ tấm lòng
    Yêu em không ngại bên trong bên ngoài
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ngoài trời chợt đổ mưa rào
    Giọt dài giọt ngắn nao nao cõi lòng
    Còn ai chờ nữa mà mong
    Còn ai lỡ hẹn cho lòng tương tư
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Tương tư ai, tình ấy bỏ quên
    Nặng gánh chân đeo, đá cũng vàng
    Vẳng khúc Tịch Dương lòng quạnh quẽ
    Xuân xanh hết trổ giữa mênh mang
    ặc, cũng ko hiểu đang viết gì nữa
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của Bộ gia thì hãy cứ để Ngu ngu yêu cho đúng tầm cỡ ngây thơ của cậu ấy. Xét rằng chúng ta không thể mong gì to lớn hơn ở tình yêu của một người trạc tuổi Ngu ngu cả, vì ngày xưa tầm tuổi ấy chúng ta thậm chí có đang chơi trò chồng vợ nếu gặp mưa cũng bỏ nhau mà chạy về nhà, huống những là chỉ yêu nhau? MaybeU nếu đã yêu thì nên biết chấp nhận, không nên đòi hỏi những gì quá ở khả năng người kia, đó mới là tình yêu chân chính.
    Bác Hai lại chạy đâu rồi??? Về luận maybeU tội ... ép duyên!
    Mà tình hình này, mình cũng phải nhận làm Ngu mới được, nhiều chị yêu thế!
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang mưa đổ trắng trời
    Buổi chiều anh hẹn đành dời sáng mai
    Lung linh giọt ngắn giọt dài
    Giọt rơi theo giọt miệt mài suy tư!
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai vừa bị ép duyên ở chỗ khác. May mà trốn thoát về đây thủ tiết vẹn toàn. Phù...
    MaybeU bị buộc tội ép duyên trẻ vị thành niên à? Gay nhỉ. Bệnh này có chiều hướng diễn biến phức tạp trong top quá. Tù đấy em ạ. Một mình Phù Rù đi tù thì cả top đi đưa cơm chứ các em đi tù cả lượt thì ai đưa cơm? Bọn đàn ông thì lười nấu và lười tiếp tế lắm. Thôi cố nhịn khi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhé. Mấy lại ép cũng được, nhưng nên ép nhóm thành niên nhé. Nhóm thành niên cũng Ngu lắm chứ chẳng khôn gì, rất đáng phê. Vừa thoáng vừa không bị tra tấn gông cùm.
    Nên thoải mái hơn. Tinh thần
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo (trừ núi nào cao quá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này