1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thưa chàng Bộ, chàng nhìn lại cho kỹ. Em không hề đòi hỏi gì ở đại hiền nhân Ngu Ngu, mà là em tự nguyện... dành tặng cho Ngu Ngu đại nhân. Chàng đọc mà xem, chỉ là 1 phía từ em.
    Em yêu không quản khó khăn, cách trở gì cả. Cũng không đòi hỏi Ngu Ngu phải trở thành 1 người khác. Hãy để Ngu Ngu yêu đúng tuổi của mình!
    Giả sử như số phận trớ trêu khiến em và Ngu Ngu như Ngưu Lang, Chức Nữ - bị đày đọa cách biệt, kẻ tiên người trần, 1 năm chỉ được gặp đúng 1 lần, mà Ngu Ngu vẫn không thèm đến, thì em - chính em - sẽ hô hoán gọi quạ đen kết cầu Ô thước, tạo điều kiện cho Ngưu Lang Ngu Ngu đến gặp.
    Túm lại là từ đầu đến cuối bài thơ, Ngu Ngu ở trong trạng thái bị động, vô vi. Còn em mới là người thể hiện tình cảm của mình, bất vô vi. Hi hi! Tình hình là như thế! :))
    @ Bác Hai: thảo nào mà bác mất tích lâu thế! Em tưởng bác bị vợ bắt quả tang spam trộm, bị quản thúc rồi chứ. Hóa ra là bị bắt quả tang đang trong trạng thái bị ép duyên à?
    Còn em thì làm gì có tội gì, chưa ép, mới chỉ dụ dỗ thôi, mà chưa thành công.Hi vọng tương lai sẽ có kết quả!
    Mà bác không làm thơ dọa ma chúng em xong thì cũng bị phạt trước đấy!
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    suy tư những tháng ngày dài
    gắng tìm cho đuọc một vài câu thơ
    bỗng đâu một phút ngu ngơ
    lòng vui bất tận câu thơ tuôn trào ​
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    hãy để ngu ngu yêu
    một tình yêu thơ dại
    thời gian không quay lại
    với tình yêu dại khờ
    hãy để ngu ngu yêu
    tình yêu còn khờ dại
    để thời gian quay lại
    với những ngày trẻ thơ​
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trẻ thơ nhưng chớ dại khờ
    Cuộc đời chẳng phải là mơ
    Thoắt cái bị Phù Du ¨chụt¨
    Ngu ngồi Ngu khóc ngon ơ
    Ngu Ngu mắc tội lơ mơ
    Nàng Phù Du lại tò mò
    Thế nên 2 ngưỡi lỡ dại
    Vậy là đánh mất tuổi thơ
    Tóm lại là Phù Du mắc tội lợi dụng trẻ em, MaybeU mắc tội dụ dỗ, Ngu Ngu mắc tội ngây thơ, còn bác 200tuổi mắc tội nợ thơ ma. Hic, nhà này toàn người có số tù tội, mình, Mimoza với BKV làm sao mà thăm nuôi cho hết đây?
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 24/04/2010
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trẻ thơ ơi!
    Tiếng gọi từ một nơi nào xa lắm
    Sắc màu từ khung trời
    Thuở nào từ tạ
    Bỗng lại nhòe
    Thao thiết
    Quay về.
    Về đi!
    Về đi em,
    Con mắt thức thôi đừng căng đêm
    Đủ rồi - những nguồn ô nhiễm sáng!
    Miệng cười duyên một lần mím lại
    Ơ hờ...
    Môi thắm một lần nẻ khô, xám xịt
    Má hồng một lần tái
    Mắt biếc đỏ quạch, sũng nước, mọng bờ mi...
    Một lần thôi,
    Vỡ òa cơn vụng dại
    Cho cốc sinh tố ngọt ngào mới xay
    Ngập trong vũng mặn
    Rồi uống
    Chẳng ngần ngừ "Thế này đã đúng cách chưa?"
    Vâng! Anh đúng!
    Em sẽ "quay về
    đúng nghĩa"(*)
    Dại khờ
    Như ngày nào mình nông nổi nhất...
    Chỉ một điều rất thật:
    Ai sẽ như - người - lớn
    Đến yêu thương
    Vỗ về
    Nỗi trẻ thơ em?
    (*): mượn Xuân Quỳnh chút.
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Tuôn trào cái nỗi dạt dào
    Ngu đâu yêu xế, thì thào nói riêng
    Nói to hàng xóm láng riềng
    Quy tội dụ dỗ đánh chiêng khắp làng
    Mình thì chả sợ bẽ bàng
    Chỉ thương Ngu phải võ vàng cái thân
    Ngu thật đáng yêu vô ngần
    Thơ ca ríu rít khắp sân khắp nhà
    Đọc thơ Ngu thấy sao mà
    Hân hoan hớn hở như là pháo hoa
    Lại thêm được cái thật thà
    Tình cảm cứ thế tuôn ra dạt dào
    Thế nên cảm động biết bao
    Hun gió 1 cái để chào mừng Ngu
    Hi vọng Ngu mãi vô tư
    Tâm hồn tươi trẻ luôn như thưở nào
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Nài, tớ chưa kịp làm gì đâu nhá, cả làng đã hô hoán quá trời, đương cáu đây. Hỏng mất phút giây rồ man tịk của người ta
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chán các cụ!
    Ban ngày trời quang mây tạnh không thấy ai vào làm, nhè nửa đêm giờ tí trống canh ba lại quy tụ đông thế này!
    Học trò của ta, thao thức vì chú nào, mà nửa đêm còn chưa ngủ? Hay vì bác Hai dọa ma mà hí hoáy đến bi giờ?
    Cu BKV kinh nhờ, từ ngày ta cho xuống núi, đã len lỏi vào chốn quan trường, chuyên vừa luận tội vừa chạy án cho mấy chân dài, chẳng mấy chốc mà vượt bác Hai về doanh số!
    MaybeU từ ngày ta trót ẩn quy làm người lớn, quay sang thiếp thiếp chàng chàng với cu BKV, thỉnh thoảng chớp mắt đưa tình với bác Hai (nói nhỏ kẻo vợ lão nghe), giờ lại đi xúi bẩy trẻ vị thành niên thế này, anh anh em em ngọt xớt, quả là "Sạch sành sanh vét cho đầu túi tham". Bác ngủ mơ dẫu có vơ dần mấy, thì cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này!
    Mimoza, chắc vẫn đắm chìm trong các tua du lịch, để ý thấy nhà thơ này hình như hứng thú nhất với chủ đề đuổi **** bắt chim (đoạn đầu topic ấy) của trẻ em, chứ cái khoản thơ tình, thơ tang thì hưởng ứng có phần kém nhiệt tình.
    Uli vẫn thế, thoắt ẩn, thoắt hiện, phiêu diêu tự tại
    Riêng về ngu ngu, đề nghị maybeU ngoài những tình cảm riêng tư, còn nên dành một suất quà "người làm thơ khỏe nhất" cho bé! Thơ của Ngu ngu quả là tuôn xối xả, ồ ạt như mưa rào tháng tư.
    Còn lão làng bác Hai, từ ngày kiếm được chức chánh án, đâm ra chảnh, bù khú mấy ngày nghỉ với vợ con chẳng chịu quan tâm đến chị em vì yêu bác mà nén cơn sợ ma hồi hộp ngồi chờ bác, thậm chí là cố ý phạm tội cho bác trở về.
    Nhà xưa vẫn thế, người xưa khác rồi
    Định họa một bài, nhưng mà nhìn vào thấy bà con tranh nhau, chia ra làm 2 nẻo, chẳng biết lần theo nẻo nào
    Đề nghị bổ sung luật chơi: Mọi người chỉ làm theo một mạch duy nhất, bài nào ra khỏi mạch (như bài của Ngu ngu ở trên chẳng hạn) thì không được họa lại.
    Thơ em gào rú gọi tuổi thơ
    Giữa hồng trân hoang dại
    Về đâu
    Trên những bước chân vội vã
    Dẫm đạp lên cả nỗi u sầu
    Trong tình yêu khó mà biết được
    Ai đúng, ai sai
    Ai cùng có lập trường riêng của họ
    Thoảng qua như cơn gió
    Hờ hững vô tình
    Hay rầm rập trận mưa rào
    Lấp kín mặt ao
    Không để ý rằng mắt ai kia cũng ngân ngấn nước
    Thời gian vô tình vẫn cất nhanh nhịp bước
    Qua mất rồi, đâu tuổi thơ em?
    Hoàng hôn buông xuống
    Thành phố cũng lên đèn
    Chờ bao lâu ánh bình minh trở lại
    Một nổi niềm khắc khoải
    Phải đâu là người lớn mới được yêu?
    Chúc cả nhà ngủ muộn nhá!
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thuở nào nắng chẳng lên cao
    thuở nào gió chẳng rì rào quanh ta
    ngòai sân hạt thóc con gà
    tíu ta tíu tít thật là lạ sao
    cún con chân thấp chân cao
    lục là lục lặc đã bao kí rồi
    mèo kia ngáp đứng ngáp ngồi
    nắng trưa rồi đó vẫn chưa thôi nằm
    ơ kìa đàn vịt vàng tơ
    ngoài ao vừa tắm lơ ngơ bò về
    ở đâu như chốn thôn quê
    vui đùa trong nắng đê mê thế này
    hè kia đã đựoc mấy ngày
    mà lòng thi sỹ mấy ngày vui sao
    thật là hạnh phúc biết bao
    ông trời mãi tít trên cao mỉm cuời ​
    [nick]
    Được ngungu02 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 24/04/2010
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ngoài sân vốn có cái bô
    nỗi buồn nhìn thấy tồ tồ tuôn rơi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này