1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà em thử chữ ký
    Hầm hố thế chứ em toàn bị chê trói gà không chặt thôi
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ối trời, em mới đi vắng có 1 chút mà diễn biến đã có nhiều phức tạp thế này à?
    Qua những gì đã diễn ra, em tha thiết xin đi làm thanh tra trường thi ạ! Em xin hứa sẽ giám sát chặt chẽ việc Phù Du sử dụng "chàng thơ" (ở đây là củ khoai của Ngu Ngu) như thế nào. Nếu Phù Du có gì sai sót, em xin được giúp đỡ!
    @ BKVAN99: chàng định làm gì mà sợ có người cản thế? ;;)
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ta đã định cho nàng làm thư ký rồi, nàng cứ đòi làm thanh tra là sao?
    Thư ký của lão Hai, mấy em chân dài tới nách xin làm không được đó!
    Mà nàng đừng có chàng chàng thiếp thiếp với ta, lão dangiaothong nghe được ghen kinh lắm, Các cụ bảo rồi, "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một ... chàng "
    Cái đoạn vàng vàng: Là ta đi bắt con gà trống làm thịt, mà con gà mái ghẹ nhà ta cứ lăng xăng cản trước mặt ta, ngứa mắt ta cắt tiết nó trước thôi . Nàng đừng bận tâm
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Làm thư ký của bác Hai thì cũng oai, dưng mờ bác ấy sợ vợ. Vợ bác ấy nghe đâu gốc gác ở Hà Đông. Có bề gì chẳng trông mong bác ấy bảo vệ cho em.
    Mà làm thư ký thì chỉ có ghi chép và quan sát. Thanh tra thì còn được can thiệp. Hí hí! Chẳng dại gì mà không làm!
    Còn dangiaothong, em sợ giề! Dưng mà để bảo toàn tính mạng cho chàng, từ nay em cũng lượng tình mà gọi chàng và lão daogiaothong kia là "tiên sinh" vậy. Biết là cảm kích lắm, nhưng bản cô nương cho phép tiên sinh miễn cám ơn đấy! Đừng khóc!
  5. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ta quen với đường đời đen bạc rồi, hôm nay chàng chàng thiếp thiếp, ngày mai tiên sinh với cả cô nương, âu cũng là chuyện thường tình . Ý của ta là nàng đã xưng chàng xưng thiếp với ai rồi thì cứ thế mà làm, lỡ có thích xưng thêm nữa thì gọi ta kin kín thôi (Qua PM chẳng hạn , ta cho phép đấy!) Chớ đừng làm thế, ta ... thích chết đi được
    Nàng tưởng nàng vượt qua được 3 cô nương kia mà chen vào xem à? Vụ này hay, chẳng ai chịu đứng sau đâu
  6. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mà nàng nói ta mới để ý. Trong dân gian từ lâu đã có câu ca rằng: "Nể vợ thì sống lâu, đội vợ trên đầu trường sinh bất lão". Thảo nào lão 200 tuổi thọ thế
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Luận văn tốt nghiệp trường đào tạo bổ túc thơ quán trọ Zimbabwe
    Đề bài: Thơ mô tả củ khoai của Ngungu
    Hội đồng giám khảo:
    Chủ tịch trường thi: Bác Hai
    Không hiểu chức chi: Uli
    Thư kí kiêm thanh tra giám sát: Mâybe
    Hội đồng trông thi:
    1.Mimoza
    2.Nguvan
    Giáo viên hướng dẫn( chưa được câu nào):
    thày Bộ
    Trợ giúp kĩ thuật và hình ảnh:
    Ngungu
    Lời giới thiệu:
    Bối cảnh bài viết của em là lấy cảm hứng từ vườn nhà Ngungu, bỗng một hôm trồi ra 1 củ khoai , mọi người đều trầm trồ đoán gì đoán non xem khoai chi mà lạ thế. Tạm gọi là khoai của Ngungu, trong bài em sẽ viết tắt thành khoai cho nó ngắn gọn. Nhưng chúng ta cùng hiểu là khoai của Ngungu ạ.
    Câu chuyện bắt đầu...
    Chương 1 ... n:
    Trong vườn Ngu mọc củ khoai
    Từ trong lòng đất khoai choai to dần
    Mưa nắng rèn luyện tấm thân
    Ỉm im ngủ kĩ, định thần chờ duyên
    Đến ngày đài báo lan truyền
    Tin thi hoa hậu các miền bốn phương
    Khoai vội khăn gói lên đường
    Quyết chí ra khỏi cái mương ao tù...
    Hội thi đông quá lu bu
    Kí giả có chị Mây U xộc vào
    Mắt ngắm tay chép rào rào
    Khoai chưa từng thấy to sao lạ kì
    Da trơn dáng cũng láng bì
    Màu hồng pha tím nhìn thì thích mê
    Bác Hai chánh tổng kì ghê
    Sờ qua nắn lại khoai tê cả người
    Bác Hai tủm tỉm khẽ cười
    Củ tròn lại chắc ghi mười điểm luôn
    Tuy bác còn chút bồn chồn
    Khoai gì chả hiểu là môn hay mì
    Râu đâu chả thấy cái chi
    Củ từ chẳng phải, ắt thì khoai Tây !!!
    Khoai lang mà to thế này
    Phải đem nhân giống trồng ngay ăn liền
    Đến đây hồi hộp chửa yên
    Còn ải bác Bộ chuyên viên cầu đường
    Bác Bộ xấn vào đo lường
    Xét từng chỉ số đã tường tận chưa
    Đàn hồi như thế là vừa
    Dẻo dai cũng đạt, cong chưa quá nhiều
    Xem xong phán quá mĩ miều
    Giải nhất trao thế chả điêu tẹo nào
    Ngu nghe sung sướng nao nao
    Của nhà trồng được bõ bao mong chờ...
    Nhưng còn 1 đoạn bất ngờ
    Mọi người ngóng đợi cái giờ thử khoai
    Khoai bị bổ dọc làm hai
    Mây be cố nén thở dài đi ra
    Khoai kia to thế hóa hà
    Thế thôi đích thị chính là khoai lang
    Khoai Tây còn đáng xem hàng
    Bác Hai bực quá vội vàng rửa tay
    Khoai lang cứ tưởng khoai Tây
    Bác Bộ nhìn mặt vẫn ngây vì buồn
    Ngu thì mặt cúi lệ tuôn
    Khoai bị bổ mất còn buôn cái gì...
    Hi hi
    Lời kết
    Chuyện gì xảy ra với Ngungu và khoai của Ngungu về sau thì em không được biết. Xin nhường lại lời cho Ngungu.
    Xin chân thành cảm ơn toàn thể các cô các bác,các anh các chị, các bạn, các em trong Topic trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình bảo ban giúp đỡ, "nâng bị" cho em có ngày được cơ hội thi tốt nghiệp này.
    Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn Bác Hai, người vô cùng nhiệt huyết, lúc nào cũng trẻ trung yêu đời, đã có rất nhiều những bảo ban cụ thể sâu sát, làm em thấy tự tin lên nhiều lắm ạ.
    Cảm ơn các bạn Maybe, BKV, Uli, Mimoza, Nguvan ... và còn ai nữa nhỉ. Các bạn đã đóng góp những bài thơ tuyệt tác, làm mình mở rộng mắt lên bao nhiêu. Cám ơn các bạn vì những lời khen khích lệ động viên trong suốt thời gian qua
    Cám ơn khoai của Ngungu vô cùng. Ngu ngu đáng iu thế. Muốn hôn cái nữa mà sợ điều tiếng lắm. Khi nào văng vắng nhé
    Và cám ơn mod Ngumo, đã mắt nhắm mắt mở cho anh em có cơ hội xì pam thoải mái ạ
    END
    Không biết quên gì nữa không.. À, hồi hộp chờ kết quả. Các bác nhẹ tay cho em mới . Kẻo điểm tứ Ngungu buồn
    [​IMG]

    Được nhumayphudu sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 26/04/2010
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chấm luôn : 9,5 (chín phẩy năm)
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của giáo viên hướng dẫn: Mặc dù trong quá trình trò Phù Du làm bài, thầy Bộ không giúp được gì nhiều vì bận (ngủ), tuy nhiên trò cần xét đến công lao đào tạo ba tháng trời của thầy về môn Thơ con cóc. Thậm chí là gợi ý cả đề tài cho trò hồi tối, Nên về thái độ trò cần đúng mực hơn, không cần cảm ơn thầy trên này nhưng ít ra cũng có phong bì đến thăm nhà .
    Về chuyên môn, trò có nhiều tiến bộ trong việc gieo vần, trong nhịp điệu thơ cũng như vốn từ vựng trò đưa vào bài viết ngày càng nhiều hơn, phong phú hơn và tất nhiên cũng trau chuốt hơn. Thầy thực sự ngạc nhiên khi trò biết cả mấy môn "Đàn hồi", "Dẻo" ... cái mà bọn thầy ra trường rồi còn khối đứa quên
    Đặc biệt ở luận văn này, trò chọn đề tài sở trường của trò là KHOAI. Thầy tin tưởng với năng khiếu bẩm sinh của trò, với giáo cụ trực quan của Ngu ngu cho mượn, hội đồng sẽ đánh giá cao!
    Thầy là người ít khen trò, nhưng hôm nay đành phải khen một câu (câu này gia truyền nha!): ĐƯỢC!
    Nửa đêm giờ tý canh ba
    Hí ha hí hoáy ấy là Phù Du
    Luận văn "Khoai của bạn Ngu"
    Đã đến ngày nộp, cho dù thức đêm
    Khoai to lần dở trước đèn
    Phòng khuê một bóng, cứ xem ngại gì
    Xem rồi còn viết bài thi
    Còn làm những gỉ những gì ai hay
    Ngu ngu kia đã tỏ bày
    Khoai tớ làm luận cho hay, cứ dùng
    Cầm khoai mà dạ bâng khuâng
    Con tim rạo sực thêm phần ... dấu yêu
    Hỏi khoai kia mới sớm chiều
    Sao mà kích thước đã siêu thế này
    Phân vân mân mó bàn tay
    Mới mười sáu tuổi (tuổi Ngu ngu) đã đầy thế sao?
    Đo dài, đo rộng, đo cao
    Thuộc hàng ngoại quốc (Tây) chứ nào Việt Nam (Lang)
    Tay nâng khoai, dạ bàng hoàng
    Khoai này nhất bọn cùng trang lứa rồi
    Hẳn là trồng ở đất đồi
    Cho nên râu tóc được đôi sợi cùn
    Lại còn được cả da trơn
    Tay mân mê mãi chẳng buồn buông ra
    Miệng cười mặt rạng như hoa
    Củ khoai to trước nàng đà ước mong
    Ôm khoai thật chặt trong lòng
    Nàng quên cả mớ luận văn đang đòi
    Em trai mang đến cái nồi
    Đậy vung đổ nước, cùng ngồi cùng trông
    Khoai kia mày lớn tồng ngồng
    Chín mau, chị đánh vào ... mông bây giờ
    Luộc khoai đến một canh giờ
    Chắc là đã chín, khoai tơ ngại gì
    Cơn thèm đã đến một khi
    Chấm mật, chấm muối kiểu gì cũng chơi
    Khoai kia thôi đã một đời
    Vào miệng người đẹp, trời ơi mát lòng
    Cậu em chỉ biết đứng trông
    Khẽ khàng bảo chị, vỏ hồng bóc ra
    Khoai Tây nào phải khoai Ta
    Chị vồ vập quá, ắt là hỏng luôn
    Thức lâu mới biết đêm trường
    Ăn khoai nhiều mới biết thương người nghèo
    Phù du đánh mạch hết veo
    Chẳng cần nghe tiếng kì kèo của em
    Khi mà chị đến cơn thèm
    Khoai kia của chị, cậu em đừng hòng
    Ô kìa, khoai đã vào trong
    Chắc là đến cả đáy lòng, chẳng chơi
    Ăn xong sung sướng đã đời
    Cho dù hà tí, vẫn xơi ngại gì
    Xơi xong làm tiếp bài thi
    Người đà khoan khoái, mấy thì mà xong
    Phóng tay viết tựa lên đồng
    Trong lòng khắc khoải màu hồng vỏ khoai ...
    Báo cáo cả nhà đây là quá trình làm luận văn của trò Phù Du. Như trên thấy trò cảm ơn chứ không trả lại khoai cho Ngu Ngu nên Bộ gia đoán là nàng đã thủ là của riêng, thậm chí có khi xơi rồi cũng nên ạ!
    Chúc cả nhà một ngày mới, một tuần mới hạnh phúc!
    Hẹn gặp nhau trên đoạn đầu đài nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này