1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Lời phê của bác Hai.
    Phù Du tiến bộ nhiều, làm thơ về củ khoai mà nước chảy hoa trôi. Làm được bài thơ này, chứng tỏ Phù Du theo dõi em Ngungu rất kỹ. Quá trình công phu vất vả, từ khi khoai nhỏ tới khi to dần. Nhấn mạnh chữ dần thể hiện sự thay đổi theo thời gian.
    Quan sát rồi mô tả khá tỷ mỷ đủ hình khối, màu sắc (thị giác), chất liệu (xúc giác), nào là:
    Khoai chưa từng thấy to sao lạ kì
    Da trơn dáng cũng láng bì
    Màu hồng pha tím nhìn thì thích mê....
    Đoạn này có đổ điêu cho bác Hai là sờ qua nắn lại củ khoai. Bác Hai chưa phạt tội nói điêu mà chỉ nhắc là không chính xác. Gì chứ khoai thì nhà bác Hai thiếu gì, nhất là khoai to. Đọc những câu trên có thể thấy Phù Du đã vi phạm nội quy không sờ vào hiện vật. Chỉ bằng mắt sao thấy được cảm giác của khoai
    Sờ qua nắn lại khoai tê cả người
    Có vấn đề ở đây. Phù Du có mô tả chàng Bộ vào đo hộ rồi thuật lại những chi tiết khá rùng rợn. Khoai gì mà biết đàn hồi. Khoai chỉ cần tròn căng, mập là đạt tiêu chuẩn rồi. Đàn hồi thì là khoai quỷ à? Bác Hai đoán thế mà trúng phóc. Phù Du thế nào cũng phạm quy, gạt chàng Bộ ra để tự tay đo đạc linh tinh vẻ ngoài tưng tửng kiểu nghiên cứu khoa học.
    Dù sao thì cũng khen cho sự cố gắng thi cử. Đây là học trò thông minh, có triển vọng tiến xa. Có thể xếp điểm cao, nhưng cần hội đồng thận trọng trao đổi thêm.
    Túm lại: Bài thi rất có cảm hứng với giáo cụ trực quan.
    Điều tra thêm: Có vẻ chàng Bộ đã hướng dẫn hơi quá đà, trước khi mục sở thị khoai của Ngungu thì Phù Du đã được luyện thi mô tả khoai của ai đó trước.
    Cái anh chàng Bộ này khéo lắm. Hắn tự tay làm cái bằng tốt nghiệp từ hình thức đến con dấu đẹp hơn cả văn bằng của bản phủ.
    MaybeU thử thanh tra lại vụ này nhé.
    Đúng là
    Trên đời có củ khoai Ngu
    Thiên hạ chỉ có Phù Rù là khôn
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 26/04/2010
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chết rồi lại có vần ôn
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 26/04/2010
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng kinh ngạc! Không thể tưởng tượng nổi là bài thơ vịnh "khoai Ngu Ngu" của Phù Du lại tuyệt vời đến thế. Hẳn đây phải là sản phẩm trong cơn xuất thần thăng hoa đến tuyệt vời của cảm xúc!
    Ơ, nhưng mà báo cáo Hội đồng, quá trình làm bài thi của thí sinh Như Mây Phù Du đã được em, ULI và Nguvanbaochi giám sát một cách vô cùng chặt chẽ... Em và Nguvan đứng kèm 2 nách cô nàng, ULI đứng kèm khoai Ngu Ngu và treo biển "không sờ vào hiện vật"... Túm lại là quá trình thi đã diễn ra một cách công bằng và nghiêm túc. Ấy thế không hiểu vì sao trong bài thi tốt nghiệp này, Phù Du lại tả được khoai Ngu Ngu bằng những câu thơ mà không chỉ được cảm nhận bằng thị giác. Theo ngu ý của em thì nó còn được cảm nhận bằng xúc giác, thậm chí cả... vị giác!
    Giám thị trông thi nghiêm túc, chặt chẽ. Giáo viên hướng dẫn là thầy Bộ cũng không gà bài. Vậy tại sao khoai Ngu Ngu lại được miêu tả một cách rõ ràng và đầy đủ đến thế? Rõ ràng đây là một câu hỏi đầy nghi vấn?
    Em đưa ra hai trường hợp:
    - Một là Ngu Ngu đã cho Phù Du nghiên cứu khoai của mình rất nhiều lần, vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ. Thế này cũng là phạm quy rồi còn gì!
    - Hai là như bác Hai nói, "Phù Du đã được luyện thi mô tả khoai của ai đó trước". Trong trường hợp này chỉ có thể là khoai của thầy Bộ - người trực tiếp liên quan đến bài thi tốt nghiệp của Phù Du. Phải chăng đây là một sự thoả hiệp ngầm giữa hai người? Hay lại là một vụ "đổi tình lấy điểm" nữa?
    Xin Hội đồng điều tra lại cho kỹ!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 26/04/2010
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ối, kìm nén cơn buồn ngủquá!
    Hay quá!
    Em xin phép có kết luận ban đầu cho buổi thanh tra như vậy ạ. Gớm! Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng làm em căng thẳng và mất ngủ quá! Phải nói rằng làm thanh tra cho một thí sinh có nhiều tiền án tiền sự (về việc lợi dụng tuổi xuân của bác Hai và chàng Thông, cũng như lạm dụng sự ngây thơ vô số tội của Ngu Ngu) như Phù Du quả không dễ chút nào. Bên cạnh đó, em phải cạnh tranh ngầm với các thế lực thù địch, quên, cảnh giác ngầm với các giám thị nhiệt tình trải nghiệm trực quan sinh động như Mimoza, Ngữ Văn và Uli không phải là dễ.
    Nhưng thử thách gay go ác liệt nhất chính là việc mình phải đấu tranh với chính cảm xúc của mình (là cơn buồn ngủ ý ạ) trước dụng cụ trực quan lồ lộ, hiển hiện và sinh động như vậy.
    !@$$^^&7
    Thôi, để tiết kiệm thời gian, em xin được nói ngắn gọn ạ:
    Đáng nhẽ em cho bạn Phù Du 9,5 như bạn Uli đã cho, nhưng em cũng có nhận định giống như các thành viên giám khảo khác về khả năng phạm qui rất cao của nàng này.
    (Thành thực mà nói thì cái này cũng chỉ vì ghen ăn tức ở thôi, chứ còn đã là "chàng thơ" của người ta thì muốn sử dụng củ khoai như thế nào chẳng được, miễn là vắt ra... thơ).
    Vì lí do trên, em ức chế cho bạn Phù Du 9,15 điểm. (@ Phù Du: điểm của nàng sẽ còn cao hơn nếu như nàng có tinh thần đồng đội, biết chia sẻ và tạo điều kiện cho thanh tra giúp đỡ mình trong quá trình luộc khoai).
    Dù chúng ta có bực bội vì sự ki bo cũng như hơi điêu toa trong việc tả bác Hai phải đi sờ nắn khoai của Ngu Ngu, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự chân tình và thẳng thắn của nàng trong việc thể hiện nhân sinh quan và thế giới quan đối với củ khoai của bé Ngu .
    Em chỉ hơi tiếc rằng giá mà ở đoạn cuối nàng Phù Du nhân đạo hơn 1 chút, thì giờ này nàng và giáo cụ trực quan của nàng chẳng phải đã có một kết thúc có hậu rồi không!
    Ôi, đúng là:
    Khoai này Du bổ làm đôi
    Quăng đi thì tiếc, để chơi thì buồn...
    @ Bộ tiên sinh: tiên sinh tường thuật rất hay! Cho tiên sinh 9,5 điểm. Thích nhá!
    @ Bác Hai: em đã điều tra về bằng của Bộ thiếu gia. Nhưng vẫn không hiểu được vì sao mà bằng của tiên sinh ấy lại đẹp hơn mẫu bằng của bác. Bác về kiểm điểm lại bản thân thế nào, chứ ai lại để người ngoài vượt qua lĩnh vực làm bằng giả của mình thế, người ta cười cho!
    P/S: cứ tưởng nói ngắn gọn, hóa ra còn dài hơn cả hàng mi của nàng Sita (ối, bắt đầu lây bệnh mơ ngủ của Ngủ Mơ đại hiệp òy).
  5. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh giáo viêm hướng dẫn, Bộ gia có đôi lời tường trình:
    Nội quy là: Cấm sử dụng tài liệu trong lúc thi cử, chứ trước lúc thi không ai cấm mang sách ra ôn bài cả.
    Về việc Phù Du sử dụng khoai của ai thì xin giữ bí mật . Bộ gia cũng con nhà nông dân, khoai củ nhiều lắm nhỏ to hồng tím có cả. Tuy nhiên đề nghị ban giám khảo làm việc công minh, tránh vì tình riêng (thèm khoai chẳng hạn ) mà ảnh hưởng đến việc công.
    Nếu có trách phạt cứ phải phạt ba cô giám khảo kia trước vì không hoàn thành nhiệm vụ.
    @ MaybeU:
    Một năm dư cả tám ngày
    Vậy mà bị đẩy làm tay tiên sình
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Dạ, cám ơn trước là Uli sau là Maybe. Tấm lòng rỗng rãi, cho điểm bao la quá. Chỉ còn ngồi chờ mỗi điểm từ bác Hai. Hồi hộp
    Bác Bộ thì cạch. Qua cầu rút ván luôn. Tư thù trả đũa, kiểu đặt camera lén ở nhà mình hay sao mà biết rõ thế. Chơi thế ko đẹp đâu nhá
    Báo cáo hội đồng giám khảo, thơ văn là thứ được thêm mắm thêm muối, nói có thành không. Có ai cấm trí tưởng tượng cho thơ thêm phần phong phú bay bổng đâu ạ? Vì vậy em kịch liệt phản đối vụ bác Hai bảo khoai của Ngu là khoai quỷ, đây là phương pháp nhân cách hoá rất nhân bản trong văn học ạ. Còn khoai Ngu dẻo dai đàn hồi cỡ nào thì bác Bộ biết rõ hơn em, dân chuyên ngành mà lị
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Ù lì quái lắm. Cho chín phẩy năm không phải là rộng rãi bao la gì, chẳng qua muốn mọi người đảo ngược lại. Nhân dịp mô tả củ khoai Ngu, câu này vào đúng là thâm hơn Khựa.
    Thôi được, bác Hai cũng cho đỗ kỳ này. Lẽ ra là 10 xuất sắc nhưng phạm qui nên giảm xuống thành phó xuất sắc. Việc phạm qui tiếp tục diều tra, nếu đưa ra được ánh sáng sẽ phạt tiếp. Ý chư vị thế thào?
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Phó là nhiu điểm bác? Sốt ruột quá, nhanh để còn ra trường, ngồi mãi đây chết già thì nắm gì cũng ko ăn thua
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đến thế này mà bác còn nghĩ ra được, phục bác
    Ban giám khảo làm việc xong chưa? Thư ký Mây bi U tổng hợp điểm để Bộ gia còn đi sửa bằng cho kịp ngày, hôm nay 26 rồi đất
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đầu bác 200tuoi có nối mạng intranet với đầu Ùlì, không gì qua mắt bác nổi
    Thôi bác hạ bút cho điểm để ta làm cái thủ tục tốt nghiệp cho Phù Du nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này