1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nào trò có biết chuyện chim Ngu
    Cũng chẳng dám học nàng Mây, Du
    Đoán thế vì thấy Ngu thích Bỉm (Bim)
    Chứ động vào Ngu, ấy phải tù!
    Ngu xanh lè thế kia, chắc là còn non. Động vào lại mắc tội "dụ dỗ trẻ em" thì chết, chả dám. Nếu có, chờ Phù Du "giấm" Ngu vài năm rồi lúc đó xin ké 1 tý thì may ra còn dám...
    @ Phù Du: Ghen tỵ quá; ghen tỵ với cả bác Hai và Phù Du. Ghen với bác Hai vì được tặng thơ; còn ghen với Phù Du vì bai thơ quá hay! Kiểu này hôm nào phải gặp Phù Du đánh ghen cho 1 trận để chừa cái tội không phải là dân văn mà dám làm thơ hay, gián tiếp làm xấu mặt những người mang tiếng là học văn như mình
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Việc đầu tiên là cảm động. Sau đó làm cảm ơn liên tục. Mỗi ngày một ngạc nhiên về tiềm năng thơ của Phù Du. Bài thơ rất hay. Bác Hai vừa chất ướt chân ráođi công tác về từ miền ngược nên chưa phát biểu gì được. Trước mắt cứ hít thở thưởng thức cho sướng cái đã.
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hết ngu rồi bác Hai. Đúng là trẻ không tha, già không thương
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    ********* xuyên tạc à . Không có những lời động viên khích lệ, chỉ bảo của bác Hai, thì chưa bao giờ dám ngồi gõ quá 4 dòng cho gọi là thơ con cóc ấy chứ
    Đúng là...
    Ný Thông cục tác quanh nhà
    Chị em trông thấy thế nà tóm ngay
    Gà còi cũng đáng đem quay
    Bà con có dịp no say bét nhè
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Lúc chín nhất định hông cho
    @ ai dám qua mặt vặn khóa văn hay chữ tốt chứ. Đánh ghen thật thì tiêu. "Chị Hai" tha em, em còn Ngungu xanh lè cần giấm
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Thương thay một đấng chàng Thông
    Anh hùng bỗng chốc xuống tông gà còi
    Gà còi lại biến thành mồi
    Cho các nàng nhậu đất trời còn xương...
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Các nàng nào có lòng thương
    Hết nạc rồi vạc đến xương ngại gì
    Phù Du đã thích mỗi khi
    Già còm như bác Hai thì vẫn xơi
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngoan cố thật
    ----
    Ný Thông bị vặt trước sân
    Chuẩn bị nhúng chảo còn gân cổ gào
    Số thì quanh quẩn vườn ao
    Các chị tóm được đem xào hành tây
    Giá mà bớt tội cù nhầy
    Bị thóc cũng chọc, bị gầy (gậy) chẳng tha
    Thì đâu đến nỗi ra ma
    Chắc còn để sống thêm ba, bảy ngày
    ---------
    Dạo này mình "man rợ" tợn, ai cũng đòi thịt
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Phù Du có chuyện chi?
    Man rợ thịt các chàng tù tì
    Hết Ngu, Kinh Vân, khéo đến... khỉ
    Kiểu này tớ phải ké tý ty.
    Phù Du cứ làm thịt các tên ấy đi, tớ ở ngoài cổ vũ, bao giờ Phù Du nêm mắm muối, xào nấu, luộc, hấp, tái... xong xuôi, tớ nhảy vào xin ké miếng. Vừa rồi ốm sút mất 3kg, đang thiếu chất thịt bồi bổ
    Cảnh báo, nếu mà Phù Du ăn mảnh, tớ tố giác Phù Du mắc tội "lạm dụng trẻ vị thành niên (là Ngu Ngu), và tội "lạm dụng kẻ trong sáng nhất trên đời" hoặc tội "làm thịt kẻ vô tội nhất trên đời" (là BKV) - có thể là tố giác cả 2 tội này, còn tuỳ vào sự hảo tâm của Phù Du. Phù Du liệu đường mà chia chác nhé!
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Phù Du có chuyện chi?
    Man rợ thịt các chàng tù tì
    Hết Ngu, Kinh Vân, khéo đến... khỉ
    Kiểu này tớ phải ké tý ty.
    Phù Du cứ làm thịt các tên ấy đi, tớ ở ngoài cổ vũ, bao giờ Phù Du nêm mắm muối, xào nấu, luộc, hấp, tái... xong xuôi, tớ nhảy vào xin ké miếng. Vừa rồi ốm sút mất 3kg, đang thiếu chất thịt bồi bổ
    Cảnh báo, nếu mà Phù Du ăn mảnh, tớ tố giác Phù Du mắc tội "lạm dụng trẻ vị thành niên (là Ngu Ngu), và tội "lạm dụng kẻ trong sáng nhất trên đời" hoặc tội "làm thịt kẻ vô tội nhất trên đời" (là BKV) - có thể là tố giác cả 2 tội này, còn tuỳ vào sự hảo tâm của Phù Du. Phù Du liệu đường mà chia chác nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này