1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chẹp chẹp mình phục mình ghê
    Sắp sửa có mấy đôi về với nhau
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Trăm năm hẹn ước lầu lầu
    Chẳng may gió thổi qua cầu có bay?
    Vạn vật luân chuyển đổi thay
    Vài ba năm nữa cỏ may úa tàn
    Ngu càng béo nõn mỡ màng
    Mải vui duyên mới ngó ngàng duyên xưa?
    Ngày nay câu chuyện đong đưa
    Mai Ngu quên béng hàng thừa thì sao?
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bộ gia vừa đi khỏi nhà, đã có đứa lăm le làm giả bằng mấy cả tán chân dài của Bộ gia. Thời đại này bọn nó nhanh tay thật!
    Bộ gia thì đi thế này:
    Hôm nay qua ngã Ba Đồn
    Dừng chân ăn bát phở lợn thật ngon!
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền định gây xì căng đan tình ái thật đấy à
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chúc mừng Phù Du đã nhận bằng
    Mặc dù thi cử có lằng nhằng
    Học cao, thi đạt điểm xuất sắc
    Phen này làm chết một đống... thằng
    Ấy, là vì mình thấy nhiều người chết mê chết mệt con gái làm thơ hay. Chúc mừng Phù Du nhé, lên lịch khao cả nhà đi nào!
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Nhận lời chúc lại cảm ơn
    Còn một đống thằng sống nhơn chả chết
    Dài cổ không anh nào kết
    Nên chán đời mới cố lết sang thơ
    --------
    Ơ, mình cứ tưởng cả nhà khao mình
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    như mây phù du Gió thổi phù
    thề non hẹn bể với ngu ngu
    thế rồi du bỏ theo duyên mới
    để mặc ngu ngồi khóc hu hu

  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cho dù thịt hổ giá vài xu
    Cũng chẳng khi nào bỏ mặc Ngu
    Cần giề khóc sụt sùi như thế
    Để nỗi đêm khuya cũng gật gù
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    mây bay gió thổi có phù du
    sụt sùi than khóc để mặc ngu
    cớ chi du phải vỗ về chứ
    bình minh thức dậy Du cắn Ngu ?

  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cái này làm mình nhớ đến một đoạn văn của Nam Cao:
    "Chúng ngủ bên nhau, chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn sáng ..."
    Thức dậy cái chúng không còn ngủ nữa, quay sang cắn nhau
    Cái này phải nhờ chánh tổng Hai về nghiên cứu bữa ăn khoán mới được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này