1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Vặn khóa bị ốm à? Khỏe hẳn chưa? Chục năm mình chả ốm phát nào, mà có ốm chỉ béo ra
    [:D]Ơ, ný thông mà trong sáng, vô tội thế thì mời Vặn Khóa tự thịt đi vậy. Giấm ngungu đã vất vả lắm rồi
    ---
    Dạo này tớ vô công rồi nghề nên phiền lắm,
    Nghĩ ra cũng sắp đến băm
    Cấp trên chỉ đạo phải chăm kiếm chồng
    Tiêu rồi cái tuổi lông bông
    Giờ thì hết dám chạy rông mặc đời
    Dù cho vẫn thích ăn chơi
    Số trời khó thoát cái thời đeo gông
    Lấy chồng, sinh đẻ là xong
    Suốt ngày quanh quẩn long tong dọn nhà
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ mà có trình độ lóc xương xẻ thịt thì tớ thịt từ lâu rồi, đâu cần ké với Phù Du? Trông chờ hết vào hảo tâm của Phù Du vậy
    Mà Ngu Ngu nghe thấy Phù Du kêu than gì chưa? Lớn nhanh lên ko có Phù Du ko có kiên nhẫn "giấm" nữa đâu:
    Ngu Ngu nghe thấy chưa kìa?
    Ăn mau cho lớn, râu chìa khỏi da
    Kẻo Du bị mẹ rầy la
    ?oTuổi này đáng lẽ phải 3 chồng rồi
    Thế mà còn cứ mải chơi...?
    Phù Du lại vốn là người có hiêu (hiếu)
    Biết đâu nước mắt lều phều
    Quyết tâm gạt phắt, đành liều 1 phen
    Một chiều nắng nhẹ len len
    Phù Du váy áo, tén tèn sang sông
    Để Ngu ở lại lông bông
    Để Ngu ngồi nhớ cái mông (mộng) thuở nào
    Muốn nước mắt khỏi tuôn trào
    Ngu Ngu hãy nhớ ăn nhiều vào, lớn nhanh!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay ra dải sông gầy
    Nắng rơi rớt vắng, mưa lây rây trầm
    (chưa xong nhưng để đấy đã vậy :)) )
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần uôn cúp lên cao
    Đêm hôm hò hét ào ào như điên
    Box Zim đột ngột bình yên
    Cầm dao lóc thịt cũng hiền hơn xưa.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 15/06/2010
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời nắng quá! Nghe đồn mai 40 độ.
    Có mấy câu thơ mà cứ bị nóng xì xèo bốc hơi.
    Trời nắng nóng ngẩn ngơ
    Đặc quánh cái thờ ơ
    Zim vắng lòng nhơ nhớ
    Thôi nhường nhện vương tơ
    Hơ hơ!
    Chiều chẳng thấy chuồn chuồn
    Mưa chẳng thấy mà tuôn
    Trời hạ xanh cao quá
    Nắng lóa những con đường
    Rất ồn!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đang đà, hứng chí thêm 1 bài nữa:
    Quán mình có Ngu Ngu
    Lại thêm chị Phù Du
    Uli có chữ U
    Chị Mây thì béo Ụ
    Nhiều U!
    Haizz! Suýt thì cháy nồi cá! Chúc cả nhà ăn cơm ngon và buổi tối vui nha!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Zim ơi buồn làm chi!
    Sẽ đưa Zim đi qua mùa World Cup
    World Cup đang khúc dạo đầu Tăng gô...
    Cũng có lúc Disco
    Ngả nghiêng và rực lửa
    Cá độ, thắng, thua
    Buồn làm chi?
    Khóc làm chi?
    Zim cứ ở nguyên đó
    Im lìm suốt mùa bóng đá diệu kỳ...
    Sẽ có ngày
    Ta lại về
    Nhảy cùng Zim khúc Valse xoay yểu điệu
    Hát cùng Zim bài hát mùa hè
    Và chắc là
    Cả thu
    Đông
    Xuân nữa
    Nếu người chơi
    À, những người chơi chứ
    Không lần lượt
    Nhịp bước sang sông...
    Mà dẫu có vậy
    Thì ta vẫn bên Zim
    Hát ru Zim ngủ
    Như Mod Ngumo vẫn thế
    HÌnh như đã bao thế hê
    Mà Mod vẫn say sưa giấc nồng
    Bên Zim
    Vẫn vũ điệu lăm vông
    Câu hát líu lo, à ơi diệu vợi
    Ngủ ngoan Zim ơi
    Ngủ ngoan...
    Hãy chờ
    Những nàng tiên
    Hay các hoàng tử tới
    Chạm khẽ vào đôi môi Zim hé mở
    Đánh thức con tim
    Tưởng là sẽ mãi ngủ quên
    Để lại rạng ngời
    Ai "cười như mùa thu tỏa nắng"...
    (Ngẫu hứng dăm ba phút. Mong cụ Hoàng Cầm thương tình không bắt tội. ).
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mây béo nhiều cảm xúc thế[​IMG]
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu! Cám ơn nàng Du đã động viên, an ủi!
    I nớp viu!
    Xúc động quá, nên "viu" cũng viết thành "vui" chứ.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 19/06/2010
  10. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    vịnh con công
    con gì đít vểnh mấy cái lông
    xanh xanh đỏ đỏ lại hông hồng
    vô rừng nhìn mông đám gà mái
    đít chổng lông xòe ấy công công​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này