1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chết mất! =))
    Mượn mấy cái hình của nàng DU:
    [​IMG][​IMG]
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đá tí cho vui!
    Mặt trời đổ lửa ở lưng trời
    Quạt xòe hoa ngũ sắc ngời ngời
    Vươn cổ vểnh đuôi chờ nàng tới
    Chàng công say điệu múa lả lơi
    Ai mà chẳng nên lứa nên đôi
    Công kia chết lại bởi cái đuôi
    Xòe chi hết đám lông ngũ sắc
    Đẹp một phút giây, chết một đời
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 20/06/2010
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lão già hâm, lại viết linh tinh rồi.
    Cả nhà vẫn khỏe cả chứ? Dạo này xem đá bóng nhiều sao mà ít thơ thế?
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mưa giờ vẫn lớn lắm
    Em ngồi đây một mình
    Màu đêm chưa kịp ráo
    Giọt cứ dài, họa thêm.
    Nắng mùa hè tháng Sáu
    Hong bạc cả mây trời
    Sấm động vào nỗi nhớ
    Mưa rơi vào chơi vơi...

    [nick]
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 21/06/2010
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nắng lại về đây ngóng mưa qua
    Ru từng cơn gió mát hiền hòa
    Rửa sạch bụi đường xanh cỏ lá
    Một màu trong vắt mảnh trời xa ...
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 21/06/2010
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Vịnh con nghé
    Con gì tôí thủi tối thui
    Mắt thì thô lố thùi lùi nhai rơm
    Đuôi dài ve vẩy lơm xơm
    Lớn được vài tuổi hộc cơm đi cày
    Con gì mà khổ thế này?
    Ngu trông không phải, ô hay con bò
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Vui hết biết!
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    trời ơi Bố khỉ Con bò
    sao mày lại khổ thế này hả con
    mới rồi còn nhảy lon ton
    giờ đây mày đã bỏ con đi cày ​
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cái này là Vịnh chàng Ngu:
    Một mình ngồi vắt vẻo trong lu
    Mặt mày xanh lét ấy chàng Ngu
    Mùa hè bô đội đầu tránh nắng
    Người yêu nào có mỗi Phù Du?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhân nói về màu xanh, vịnh luôn màu xanh:
    Mây rất yêu màu xanh
    Thăm thẳm trời thơ biếc
    Non tơ màu lá cây
    Ngút xanh và tha thiết
    Đại dương kia trào sóng
    Như tình em trao anh
    Dẫu muôn trùng xa cách
    Tin yêu trong hòa bình.
    À, quên vẫn còn nữa
    Màu xanh của Ngu Ngu
    Tuy giống như con nhái
    Nhưng cũng rất đặc thù.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này