1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ:
    Lười biếng và trễ nải
    Uể oải và lờ đờ
    Rất hiền và rất nhẹ
    Rất say và rất mơ.
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhớ!
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    MÔng
    núp ở trong quần có chúng tôi
    tròn tròn mum múp cả một đôi
    các bác thấy tôi thì chắc hẳn
    nỗi buồn trong bụng sẽ đi thôi ​
  3. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    con CHIM
    khi nhớn đến thời mới có lông
    con thì có cánh con lại không
    chị em nhìn thấy thì e thẹn
    có nhẽ con này của các ông ?​
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vịnh cái chân:
    Đi hoài đi mãi là cái chân
    Con đường xa tít chẳng phân vân
    Bỗng một ngày kia chân dừng bước
    Mặc cho lữ khách đứng bần thần
    Nào phải đường đời đã ngắn dần
    Khiến chân mỏi mệt bước lần khân
    Dừng bước bởi một hôm sơ ý
    Bàn chân dẫm nát cả đống phân
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp làm sao cái bãi phân
    bỗng nhiên tan nát bởi bàn chân
    lần sau Lữ khách đừng sơ ý
    để cho cả đống khỏi tủi thân

  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phục Ngu lòng thương cảm bãi phân
    Tấm tình cao cả đến vô ngần!
    Khi nào Lữ khách vô ý dẫm
    Tớ gọi Ngu đến cứu bãi phân (nhé!)
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ăn gian quá, 6 câu cơ mà
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Zim vẫn buồn, vẫn buồn
    Sóng chẳng cồn chẳng ồn
    Lòng quán như nắng tắt
    Người nghe đồn mất hồn.
    Bóng đá trận dập dồn
    Bàn thắng ghi sòn sòn
    Ai còn về nhớ quán
    Vui buồn chắc lẫn lộn.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vô tình ta gặp lại em
    Vẫn xám một màu ảm đạm
    Giữa hè chói chang màu nắng
    Chợt lòng thấy lạnh như băng
    Thời gian chẳng phải vĩnh hằng
    Người đi rồi người trở lại
    Chỉ mình ta lưu luyến mãi
    Những gì ... sôi nổi ngày xưa ...
    Trắng đen đổi mấy cho vừa
    Niềm vui theo cơn gió thoảng
    Chút buồn lắng trong màu nắng
    Chợt về vàng góc trời xa ...
    Hạ sắp đi qua
    Thu rồi cũng tới
    Chút tình diệu vợi
    Theo gió heo may ...
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    Nóng... phá ngang
    Hà Nội nóng lắm từ độ này
    Mặt trời đổ lửa hun tóc cháy
    Chim chóc chạy râm, lá thôi bay
    Hạ sấm sập về, chưa hết say
    Mà người la đà thấy quay quay
    Chẳng biết tại nóng hay vội vã
    Vừa đặt mông ngồi, nhấp nhổm ngay
    Sao mà nóng quá, chau ủ mày
    Chẳng biết làm gì ta ngủ ngày
    Thây kệ cuộc đời, kệ nó bay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này