1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    chán quá ngu ơi lại thua rồi
    hàn quắc đêm qua đá không tồi
    nhưng sao tao ghét mày ấy thế
    tao đành lại phải làm thơ thôi
    ---
    mẹ cha Kái kiếp phận làm em
    ho hoe một tý chị nó Bem
    im ngay cái miêng đi đừng khóc
    chị mà điên tiết chị quỵt kem
    ---
    vào đây chợt thấy cái từ mày
    tự nhiên lại thấy nó hay hay
    mày tao nghe sao mà thich thế
    tỉnh ngủ từ đây chính lúc này
    ----
    nhí nhố vài câu ở trong đây
    mong rằng trả nợ cho bác MÂY
    hôm qua thua trận cùng Hàn quốc
    bác mà không nhận là mặt ngây​
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Có nàng công chúa ngồi bên cửa sổ
    Ngóng chờ mưa và hoàng tử trong mơ
    Có giấc mơ nào dịu ngọt như thơ
    Đem bình yên cho trăng sáng mùa hạ.
    Phút bóng lăn là tim em rộn rã
    Như phút ban đầu anh chạm nhẹ vào mắt em.
    Phút xuyến xao khi cùng thức thâu đêm
    Anh thắng rồi em nghĩ đồ đáng ghét
    Cũng như mưa anh chẳng bao giờ hiểu hết
    Phút ban đầu em đã hướng về phía anh.
    -----
    Cũng như em anh thao thức từng đêm
    Theo trái bóng mắt anh căng vội vã
    Nhưng trái tim đập rộn ràng tất cả
    Tràn tình yêu anh gửi trọn nơi em
    Em bình yên với dịu ngọt êm dềm
    Đôi mắt nhung mang màu đêm e ấp
    Mỗi trận đấu dù phấp phỏm lo lắng
    Anh hân hoan khi bàn thắng được ghi
    Và em ơi, có biết anh nghĩ gì
    Anh thầm gọi tên em, nữ thần chiến thắng
    Khi nhớ em anh lại thấy hăng say
    Qua một đêm rồi ngày lại nối ngày
    Trái tim xoay cùng em và worldcup
    uduhp

  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Vuvuzela thổi toe toe
    Quán Zim bỗng vắng hoe
    Thi nhân vật vờ ngáp
    Riêng
    Ngungu vẫn ngo ngoe.
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thơ nào muốn viết ắt được đâu
    Tặng người nữ sĩ sắp qua cầu
    Phù hoa xe cưới xuôi đường phố
    Du dương điệu nhạc lắng hồn sâu
    Đòi phen mưa gió hồn lữ khách
    Đổi thay chớp mắt bặt tin nhau
    Bí bách cảnh chim ***g cá chậu
    Mật đường lời nói ấy còn đâu?
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xin trân trọng thông báo! Tháng 7 này, topic thơ của chúng ta diễn ra 3 sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là sinh nhật của 3 thành viên rất đáng yêu: Mimoza, MaybeU và Dangiaothong.
    Đề nghị cả nhà bớt chút thời gian xem bóng đá, vào quán Zim chuẩn bị sinh nhật cho 3 thành viên trên. Đề nghị cả nhà trong lúc lên tặng hoa và bày tỏ tình cảm thắm thiết của mình phải xếp hàng, trật tự, không chen lấn, xô đẩy.... Khuyến khích các thi nhân sáng tác thơ chủ đề "sinh nhật".
    Xin cả nhà đọc cụ thể lịch sinh nhật của 3 thành viên trong thông báo bằng thơ (có được coi là thơ không nhỉ?) dưới đây:
    Tháng 7 nhẹ ghé quán trọ Zim
    Mênh mang gió, mênh mang? bia tràn phố
    Tháng của những ngày hội ngộ
    Các thi nhân thi nhau cất tiếng khóc chào đời.
    Mimoza hay cười
    Sinh chậm nhất ?" ngày 23 tháng 7
    Vì một lý do nào đấy
    Cô tạm thời xa quán trọ Zim
    MaybeU mắt lim dim
    Tự hào vì mình sinh sớm nhất
    Ngày đầu tiên biết khóc
    Chính là ngày mồng 8 mến yêu
    Chàng thi nhân vác chữ tình liêu xiêu
    Cùng sắt đá bê tông xây bao cây cầu mới
    Chính là Dangiaothong, hay còn gọi là Bộ Kinh Vân già cỗi
    14 là ngày chàng cất tiếng khóc chào đời
    Quán Zim ngậm ngùi
    Mừng sinh nhật người đi kẻ ở
    Tháng 7 ngập tròn trong từng hơi thở
    Nồng nhiệt lời chúc mừng, ăm ắp những niềm vui!
    Chúc 3 thi nhân môi luôn cười
    Hạnh phúc, niềm vui, tình duyên? vẹn đủ
    Cùng với các thành viên topic thơ làm nên lịch sử
    ?lịch sử topic thơ cóc dài nhất quán trọ Zim!
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhầm một người rồi :), Hay là có người sinh ra hai ngày mới khóc
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 02/07/2010
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Oh những 3 SN cơ à, vĩ đại, chúc mừng SN 3 bạn trước. Đêm nay sẽ thức trắng xem có nặn đưọc dòng thơ chủ đề SN nào ra hồn ko( đằng nào cũng nã 3 cốc cà phê rồii)
    Anyway, HAPPY BIRTHDAY TO YOU/ ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG.
    ICH LIEBE EUCH

    [​IMG]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic! Giật mình và xúc động! Ai có lòng tiết lộ ngày sinh của mình cho mọi người biết thế này ấy nhở, thật bất ngờ và hân hoan quá!
    Cám ơn nàng Vankhoa đã có lời thông báo long trọng và lời phát động thi đua hoành tráng sôi nổi như vậy! Cám ơn nàng Phù Du vì thiệp chúc mừng và lời chúc bằng tiếng Đức (có phải lời chúc không nhể? ) thật đáng yêu!
    Yêu các bạn quá!
    Để mở đầu chiến dịch, mình xin được làm vài câu:
    Thế là sắp sinh nhật
    Ngọt ngào như rắc mật
    Sung sướng đau cả cật
    Sinh nhật này tuyệt thật!
  9. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Rồi sinh nhật cũng qua
    Tiền thì vẫn thấy ra
    Làm thì phải tăng ca
    Có ngày đời oa oa. =))
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vô cùng xin lỗi MaybeU và cả nhà, mình xin đính chính lại là sinh nhật MaybeU vào ngày 7-7 nhé! Tại Dangiaothong, dám đưa lịch SN sai cho mình
    Sinh nhật bồi hồi thêm một tuổi
    Nhìn lại một năm qua, thêm lời ước vẹn tròn
    Những dở dang sẽ không còn dang dở
    Làn môi thắm tiếng cười, ánh mắt sáng niềm vui
    Hôm nay mình mới đc online với cả nhà đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này