1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    không nhìn thấy cái gì rồi
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thấy rồi và chạy đâu hết rồi :(
  3. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới lại tới đây
    hô hào các bác sum vầy được không
    thôi thì mấy tháng mênh* mông
    giờ mong các bác cất công ...xây nhà
    ...quay về
    * chổng
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Phù Du nàng bỏ đi đâu
    Để topic vắng chàng Ngu đứng chờ
    Mau, nàng mau tỉnh giấc mơ
    Còn bao ước nguyện hẹn thề khi xưa
    Chàng Ngu trông ngóng từng giờ
    Mà nàng đã vội phởn phơ chốn nào
    Gió thu dạt lá lao xao
    Ngu buồn ngu bước hết vào lại ra
    Chợt gần rồi chợt cách xa
    Trời đang nắng hạ sắp đà sang thu
    Phù du ơi hỡi Phù du
    Nhanh về topic chàng Ngu hết buồn

    Nhân đây ta gọi hồn luôn
    Ngữ văn, mây béo mau tuồn thơ ra
    Lại còn cả mimoza
    Bác Hai, Ù lí một nhà ngày xưa
    Mây mờ che khuất sao thưa
    Người đi biết mấy cho vừa nhơ mong
    Ta ngồi với những ngóng trông
    Bạn ơi về lại thắp hồng vần thơ

    Đêm xưa có một gã khờ ...
    ....
    Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng ... (Nói Ngu Ngu ấy nhá :D)
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tiết thu gió man mát
    lòng người buồn vu vơ
    chợt nhớ tới nàng thơ
    ngẩn ngơ đâu giây lát
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Gió trời thu đang mát
    Mà lòng người có hay
    Chàng Ngu nhớ lắt lay
    Mơ bóng người mà hát :)
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    thu sang thu ngẩn ngơ
    nắng vàng thôi gay gắt
    nhẹ nhàng bên hàng cây
    tô vàng từng góc phố
    gió thu sao man mát
    dịu lòng người nơi đây
    thời gian như chậm lại
    đợi chờ từng phút giây
    thu ơi thu lạ vậy
    đã thấy thu khi nào ?
    ( hoài thu )
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ngu nhớ ai mà thu ngẩn ngơ
    Nắng vàng như mật gió lẳng lơ
    Người đi xa mãi phương trời ấy
    Có biết lòng ngu đợi lẫn chờ

    Chạnh lòng lạnh cả mấy vần thơ
    Buồn tình chàng lại nhớ vu vơ
    Bao bóng hồng còn xuân sắc ấy
    Ai còn ngoảnh lại để ... còn mơ ...
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trách móc nhiều thế hở giời!? :(
    Chiều nay mới biết vào được Zim, đúng lúc đang bù đầu. Buồn không muốn tự tử nữa ấy. :D
    Đợi hôm nào thư thái, vào đây đối thơ với 2 chàng nhé! Những người còn lại chắc là vẫn nhớ, chỉ không đủ tâm sức và điều kiện để quay trở lại thôi...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    MƯA HÀ NỘI

    Mưa lại rơi rồi, Hà Nội ơi
    Ai vui khóe mắt lóng lánh cười
    Kẻ thờ ơ tròn đôi giọt lạnh
    Người buồn quay mặt, nhịp chơi vơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này