1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này bận bịu quá, nhưng Dangiaothong gửi cho đường link về Zim, lại thấy lòng dạt dào xúc cảm:x:

    Sớm thu lạnh len giữa lòng Hà Nội
    Phây phất buồn mưa vắt ngang trời
    Mây thấp trên đầu lòng vắng nắng
    Tiếng cười bỗng chợt hoá ngẩn ngơ...

    Hì hì, làm mãi cũng chỉ được có từng này, lại chẳng vần vèo gì cả[:D]

    Mong là mọi người sẽ về tụ họp đầy đủ. Mình thì dạo này bận quá đi mất, chắc phải 1,2 tháng nữa mới ung dung mà lượn lờ ttvn được, hic =((
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Gai góc cho rêu vườn nơi ấy
    Dấu thơ nhường lối cỏ hoang vu
    Nụ còn e ấp, hồng chưa kịp
    Lòng đà khép lại đóa tình cờ.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thu lạnh rồi, anh nhớ em không?
    Có muốn ủ vào hương thầm gửi em chút ấm?
    Nắm tay em trong chiều xao xuyến gió
    Lá mơ màng trên mái tóc mây vương?…

    Nắng nhòa rồi, anh nhớ em không?
    Khe khẽ câu hát “Ơi mùa thu Hà Nội”
    Khóe môi cười cho Tây Hồ lấp lóa
    Nhịp chèo nghiêng, trời đất cũng nghiêng nghiêng

    Hoàng hôn giăng, hàng sấu đứng thẹn thùng
    Sương xuống muộn, vào long lanh mắt biếc
    Lòng hanh hao, thu có thầm nhớ tiếc
    Những tháng ngày ta không ở bên nhau…?
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Định vào làm thơ con cóc mà gặp những vần thơ "học thuật" thế này, đành chỉ biết đứng nhìn và ngưỡng mộ vậy [rose]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mây ở phương trời nao có biết
    Đọc thơ nàng ta buốt hết răng :D
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khiếp! Làm gì có thơ "học thuật" hả chàng Thông! :)
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thu Hà Nội đẹp quá, mình quờ quạng vài vần con cóc về quê mình vậy:

    VỀ QUÊ MẸ

    Con lại về mùa thu trên quê mẹ
    Nắng rực vàng rơi sóng sánh đường quê
    Gió trong lành hát vi vút bên hè
    Cánh đồng trải xanh ngút ngàn ngô lúa

    Biển trong xanh vẫn dạt dào sóng vỗ
    Bờ cát dài trắng xóa bước chân êm
    Hàng dương kia rào rạt hát đêm đêm
    Gọi mặt trời lên bình minh rực đỏ

    Con đò chiều chòng chành về bến đỗ
    Dòng sông quê dào dạt sóng xô bờ
    Rặng tre ngà xào xạc giấc mơ xưa
    Con đường làng xanh xanh êm bước cỏ

    Mùi rơm ra lẩn mình theo làn gió
    Khói lam chiều chợt gợi ký ức xưa
    Tuổi thơ qua ngọt ngào tựa giấc mơ
    Ngày tháng ấy còn ghi trên cây cỏ

    Miền quê nghèo vẫn còn bao gian khó
    Vẫn ngời ngời đưa từng bước con qua
    Vẫn trong con rạo rực bước đường xa
    Và êm ả ...
    ... con lại về quê mẹ ...
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thích nhỉ! Những ký ức về tuổi thơ và quê hương lúc nào cũng êm đềm và đẹp cả! Nhiều lúc mình cũng ước được sinh ra ở miền quê để có thật nhiều kỷ niệm "như trong sách" mà mình đã từng đọc. Ở thành phố thì cũng nghịch, lắm trò (hơn bọn trẻ bây giờ nhiều), nhưng mà chẳng có rơm rạ, cánh đồng... và ít trò chơi hơn ở quê nhiều.
    Chỉ nghe mấy đứa bạn kể những kỷ niệm trộm khoai rồi nướng ăn với nhau mà đã thấy thèm rồi. [r32)]
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    MaybeU làm mình nhớ đến câu "Bình biện" của Phan tiên sinh"
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành than (hay tro nhỉ :D)
    Ôi, bác Đồng Đức Bốn ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, nếu thèm khoai thì liên hệ với Ngu ngu nhé! Nghe bảo Phù du ăn dở còn một ít đấy :))
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu của bác Đồng Đức Bốn là "thành tro", nhưng bạn Đức Dũng không hài lòng về điều này, nói rằng "thành than" thì hợp lý hơn. :D
    Thèm khoai thì không thèm, chỉ thích nướng khoai thôi. :D
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    I´m gonna be mad~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này