1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thơ thơ!
    Trong trẻo quá!
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phù Du dạo này đúng là đang yêu có khác, thơ phiêu thế
    Công nhận sáng nay mưa to, tớ bị ướt lướt thướt. Nhưng bù lại là sau cơn mưa, trời sáng bừng đẹp ghê!
    @BKV: À, thì ra cái hoa tim tím ấy là hoa mua, sao mà nó giống hoa sim thế nhỉ? Tớ tạm gọi bài thơ mà bạn post là bài "màu tím hoa... mua"
    Tớ cũng tí tởn cảm hứng "mưa" vcới Phù Du:
    Cơn mưa tinh nghịch
    Ào xuống ban mai
    Đậu xuống bờ vai
    Nghịch trên mái tóc
    Mưa rơi "tốc, tốc"
    Mái nhà xô nghiêng
    Trắng xoá mái hiên
    Phủ mờ sân gạch
    Khu vườn mát sạch
    Phiến lá óng ngời
    Lấp ló mặt trời
    Trong lành nắng mới
    Nắng vàng phơi phới
    Trời bỗng cao xanh
    Mưa hoá mong manh
    Ẩn trong mây trắng.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Eo!
    Ghen tị với 2 nàng Phù :-)D) và nàng Mi quá! Cảm xúc 2 nàng này lúc nào cũng thật chan chứa và lãng đãng.
    Mình cũng thích mưa lắm, càng dữ dội càng tốt, nhưng mà khi ngồi trong nhà hoặc đứng dưới hiên nhìn ra thôi . Tiếc là chẳng mấy khi nặn ra thơ về mưa được!
    Thơ Mimoza thì lúc nào cũng có 1 vẻ trong sáng và thật nữ tính. Trong bài này, hai câu cuối của bạn thật dễ thương!
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây nàng đã thích mưa
    Để cho ánh nắng ngày xưa lạnh lùng!
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Yêu bao giờ đâu mà đang yêu
    Thơ thế kia chắc mimoza mới là đang yêu triền miên
    Rấu nghề kinh quá cơ. Mình là fan ruột blog của Maybe đấy nhé
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chàng nhầm, ơi hỡi, chàng nhầm
    Mưa là nguyên thuỷ tình trầm của Mây
    Nắng cho hơi ấm nồng say
    Mưa thì da diết cả ngày lẫn đêm
    Bây giờ mây trắng êm đềm
    Nắng, mưa là... bệnh kinh niên của giời.
    (Không chịu trách nhiệm với những trường hợp có tên "Mưa" hay "Nắng" nhá ).
    @ PhuDu: lăng xê bạn quá đấy!
    Làm gì có nghề mà giấu!
    Hồi xưa có làm 1 bài thơ mưa thật. Tiếc là mình không giữ nó, vì hồi đó chưa biết gõ vào máy tính để gửi lên mạng cất giữ như bây giờ. Hơi tiếc, vì sau này, mình không bao giờ làm được bài thơ nào về mưa ra hồn như thế nữa cho mình. Lâu lắm rồi!
    Phù Du để ý mà xem, trong blog mình làm gì có thơ Mưa.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 10/05/2010
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đem đồ đi sửa, đột nhiên nhớ chuyện khâu áo và câu "áo anh sứt chỉ đường tà"...
    Ngồi khâu
    Tôi nhớ đi qua vùng thẳm xanh
    Đồi hương, sương ẩm, lũng mượt lành
    Tôi nhớ nụ cười cho hơi ấm
    Áo còn khâu dở, sợi mong manh.
    Trời hạ thì cao,
    Chiều thì sâu
    Nỗi nhớ khâu dài cho đêm thâu...
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ nối thơ để trêu MaybeU này, tại vì thấy bạn với BKV cứ cãi nhau mãi chuyện nắng-mưa-mây. À mà tớ nối theo quy luật của Maybe, là khổ 1 có 4 câu, khổ 2 có 3 câu thì khổ 3 chỉ còn 2 câu thôi:
    Tôi nhớ đi qua vùng thẳm xanh
    Đồi hương, sương ẩm, lũng mượt lành
    Tôi nhớ nụ cười cho hơi ấm
    Áo còn khâu dở, sợi mong manh.
    Trời hạ thì cao,
    Chiều thì sâu
    Nỗi nhớ khâu dài cho đêm thâu...
    Ánh nắng phương nào hôm nay vắng
    Để mây buồn rượi, biết về đâu?
    hoặc:
    Ánh nắng phương nào hôm nay vắng
    Cúi đầu mây thẫn thờ ngồi... khâu
    Hỏi nhỏ Phù Du tý, là làm thế nào để đọc được blog của Maybe thế? Chắc là toàn thơ hay thôi nhỉ?
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay đấy!
    Tưởng tượng cảnh mây thẫn thờ ngồi khâu mà mình không nhịn được cười. :D
    Xin lỗi Mimoza, mình không phải cười câu thơ của bạn, mà cười cái cô Mây ở trong đó. Ngố không chịu nổi. Hi hi! Thẫn thờ quá, nên cô nàng chắc chả biết mình khâu cái gì nhể?
    Mà đọc topic về truyện bên F69 mới phát hiện hóa ra là Mimoza có lòng yêu văn chương quá nha! Cụng ly bạn cái nào!
    Ôi, mà nàng này chưa gì đã có người xin tặng tận 3 cuốn rồi. Ước gì mình cũng được như cô ấy!
    Về blog của mình: đã nói là Phù Du lăng xê rồi mà. Thơ mình không có mấy, nữa là nói gì đến thơ hay.
    Nếu Mimoza muốn thì đọc blog mình dễ lắm, nhưng nói trước là không được thất vọng đâu đấy.
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ôi, maybeU có blog à, cả Phù Du cũng có nữa à? Đâu đâu, cho Bộ gia xem mới!
    Cả mimoza có nữa thì cho link luôn, để Bộ gia đầu tư nghiên cứu luôn thể nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này