1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ đã bảo là tớ viết trêu maybeU mà lại.
    Qua giọng văn của bạn ở trên này, tớ tin chắc là nếu đọc blog của bạn, tớ sẽ không bao giờ phải thất vọng, tớ còn sợ là thậm chí có chỗ mình không thẩm thấu được hết ấy chứ. Thế nên cứ cho tớ xin cái đường link, hoặc là chỉ đường cho tớ cũng được.
    Tớ thì thích đọc truyện thật, chắc MaybeU cũng thế phải ko? Mà oan uổng tớ quá, đã xin xỏ được cuốn truyện nào đâu. Bạn kia "im thin thít và lặn mất tăm" rồi . Ấy, vì thế mà topic "mỗi tuần 1 khách mời" của bạn, tớ phải hỏi Ngu Ngu là làm thế nào để cưa cẩm 1 chàng trai đấy. Để sau này tên nào đã vào tầm ngắm của tớ thì cấm mà thoát được như cái bạn kia
    À, còn BKV bảo là đường link blog của tớ ấy à? Tớ thậm chí còn ko biết cách lập blog. Với cả cũng tại tớ chả biết viết gì. Thôi thì thà ko có blog còn hơn có mà để vắng như chùa Bà Đanh
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Bộ gia cũng khao khát được biết đường link đến blog của các vị trên này, đặc biệt là maybeU đấy.
    Chàng chàng thiếp thiếp mãi mà có blog cũng không giới thiệu cho Bộ gia biết
    Riêng về khoản blog thì mimoza cũng giống như Bộ gia. Khi nào lấy được link thì PM hộ cho Bộ gia luôn nhé!
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quán trọ đổi miền
    Nên không thấy các bạn hiền vào chơi!
  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi không thấy quán đâu
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Zim ơi, hóa ra Zim ở đây!
    Tìm mãi không thấy!
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Lẽ thường vạn vật đổi dời
    Bực mình ca cẩm hẹp hòi lắm ư?
    Kém vui mặt mũi lừ khừ
    Đi hay là ở chần chừ chửa xuôi
    Ngày vui lại tàn mất rồi
    Hôm nay tít xó nhà ngồi hẩm hiu
    Con ruồi bay lại riu riu
    Nhớ con vịt nướng béo phìu phao câu
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phù! Thơ của nàng Phù Du luôn có khả năng khơi lại sức sống sau những phút giây uể oải vì nắng nóng hay giá lạnh!
    @ Mimoza: Ừ tất nhiên là tớ cũng rất yêu văn học rồi.
    Còn về blog, hơi bất công nhỉ! Lẽ nào Mimoza lại không biết lập blog? Nghi lắm nhé! Hay lại là một nàng công chúa/hoàng tử vi hành đây?
    Hay chúng mình trao đổi nick đi, thỉnh thoảng chat với nhau? Không nhẽ chúng mình vui vẻ thế này mà không có phương tiện gì để liên lạc với nhau phòng khi ttvn chập mạch hay sao?
    Trong này hình như chỉ Mimoza, Bác Hai và Ngủ mơ đại hiệp là mình chưa biết nick thôi.
    Không biết ý của cả nhà thế nào nhỉ?
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Dạ, nhà tráu ứ có nick cụa ai kạ. Kòn nick cụa tráu ló thì hơi pị rễ nhớ, rễ thuộc và dễ đoán ạ. Kák kụ kứ xờ vào kái chữ kí cụa tráu ợ rưới 1 fát là ra ngay thoai ợ.
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    taoday_198x - mời các bác vào mà chém
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Quán Zim mà chẳng chịu ngồi im
    Nhảy nhót trêu ngươi muốn trốn tìm
    Thi nhân nữ sĩ về quê cũ
    Tìm chẳng thấy nhà thót cả tim.

    Tưởng thoát giờ lại có vần im
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này