1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    P/s: mọi người ơi, nối thơ đê!
    Chủ đề tháng Năm, mùa hè nhé!
    Hay là vẫn "im" đi!
    Gờ đang vội, thôi tạm vài câu vậy:
    Hôm trước hoa mắt, buốt cả tim
    Chạy ngang chạy dọc như tìm chim
    Min nào nhà mình vui tính quá
    "Khoảng lặng không tên" - định giết Zim?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/05/2010
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Zim bay ngoắt nghéo quá trên phim
    Tưởng thế là thôi quán trọ chìm
    Bố khỉ hôm nay vào lại thấy
    Chình ình chốn cũ cái làng Zim
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình xin hỏi nàng Nguvanbaochi dạo này lưu lạc ở phương trời nào nhỉ?
    Dangiaothong tiên sinh có manh mối gì không?
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình xin hỏi nàng Nguvanbaochi dạo này lưu lạc ở phương trời nào nhỉ?
    Dangiaothong tiên sinh có manh mối gì không?
  5. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Theo Bộ gia được biết thì dạo này Ngữ văn báo chí vẫn ăn ngủ bình thường, yêu đương hoành tráng. Có điều mấy hôm nay chắc đang ngồi dò pass của nick yahoo bị mất, nên rầu lòng chưa ra mặt đấy thôi!
  6. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Theo Bộ gia được biết thì dạo này Ngữ văn báo chí vẫn ăn ngủ bình thường, yêu đương hoành tráng. Có điều mấy hôm nay chắc đang ngồi dò pass của nick yahoo bị mất, nên rầu lòng chưa ra mặt đấy thôi!
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thấy ngứa mũi, té ra bị "nàng xưa" nhắc!
    Nghe học trò của DGT nói là dạo này bận lắm, ít thời gian lên mạng nên thi hứng cũng giảm đi nhiều.
    Tên BKV kia ta thả sổng xuống núi, suốt ngày nghĩ chuyện ăn chơi. Bắt về ở ẩn bây giờ!
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thấy ngứa mũi, té ra bị "nàng xưa" nhắc!
    Nghe học trò của DGT nói là dạo này bận lắm, ít thời gian lên mạng nên thi hứng cũng giảm đi nhiều.
    Tên BKV kia ta thả sổng xuống núi, suốt ngày nghĩ chuyện ăn chơi. Bắt về ở ẩn bây giờ!
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bạn nói thế này thì tớ không tủi thân, nhưng bố mẹ tớ mà đọc được thì tủi thân lắm đấy. Vì đã trót không là vua và hoàng hậu để tớ có thể là hoàng tử/công chúa. Với cả blog thì có lẽ ko phải tớ ko biết lập, mà là tớ có thói quen hơi cổ hủ là viết nhật ký vào sổ.
    Mod Ngủ mơ ơi, vẫn ko đoán được nick của mod là gì?
    Vần "im" này, cho tháng 5 thêm xôm tụ:
    Tháng 5 chớm ghé quán trọ Zim
    Bâng khuâng nắng hạ mải miết tìm
    Ngẩn ngơ thăm thẳm bằng lăng tím
    Cây xanh ríu rít oà tiếng chim
    Một sớm mờ sương gió im im
    Nồng nàn vũ khúc tự con tim
    Nhựa sống chuyển mình, đàn lên phím
    Chỗ này bí quá, chốt: Hết phim!
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bạn nói thế này thì tớ không tủi thân, nhưng bố mẹ tớ mà đọc được thì tủi thân lắm đấy. Vì đã trót không là vua và hoàng hậu để tớ có thể là hoàng tử/công chúa. Với cả blog thì có lẽ ko phải tớ ko biết lập, mà là tớ có thói quen hơi cổ hủ là viết nhật ký vào sổ.
    Mod Ngủ mơ ơi, vẫn ko đoán được nick của mod là gì?
    Vần "im" này, cho tháng 5 thêm xôm tụ:
    Tháng 5 chớm ghé quán trọ Zim
    Bâng khuâng nắng hạ mải miết tìm
    Ngẩn ngơ thăm thẳm bằng lăng tím
    Cây xanh ríu rít oà tiếng chim
    Một sớm mờ sương gió im im
    Nồng nàn vũ khúc tự con tim
    Nhựa sống chuyển mình, đàn lên phím
    Chỗ này bí quá, chốt: Hết phim!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này