1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phù du đừng nói ... lôm côm
    Bảo mãi không được, dọa ... ôm bây giờ
    Hay là lại thích làm thơ
    Bộ gia châm biếm cho mà sờ (sợ) luôn =))
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phù du đừng nói ... lôm côm
    Bảo mãi không được, dọa ... ôm bây giờ
    Hay là lại thích làm thơ
    Bộ gia châm biếm cho mà sờ (sợ) luôn =))
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn đơn bóng mấy cánh chim
    Lượn qua lượn lại mảnh đất Zim
    Mặc khác tao nhân đi đâu hết
    Ngẩn ngơ ta lướt ánh mắt tìm
    Chân trời tím lịm ánh hoàng hôn
    Hỏi cố nhân đâu dạ bồn chồn
    Thơ thẩn vào ra người vẫn vắng
    Ai vào nối lại cái vần ôn?
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn đơn bóng mấy cánh chim
    Lượn qua lượn lại mảnh đất Zim
    Mặc khác tao nhân đi đâu hết
    Ngẩn ngơ ta lướt ánh mắt tìm
    Chân trời tím lịm ánh hoàng hôn
    Hỏi cố nhân đâu dạ bồn chồn
    Thơ thẩn vào ra người vẫn vắng
    Ai vào nối lại cái vần ôn?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đang im người chuyển sang "ôn"
    Làm thơ mình chuyển hứng luồn (luôn) còn đâu.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đang im người chuyển sang "ôn"
    Làm thơ mình chuyển hứng luồn (luôn) còn đâu.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tự dưng thích đề vài câu
    Xem ra thế thái còn lâu mới nhàn
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tự dưng thích đề vài câu
    Xem ra thế thái còn lâu mới nhàn
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai lại bị treo giò rồi, buồn quá .
    Khiếp, mấy hôm nay thấy vần trong quán trọ thay đổi chóng mặt, hết "im" lại đến "ôn". Làm tớ tự nhiên nhớ đến hai câu thơ của Bùi Giáng và 2 câu thơ cải biên (không rõ của ai):
    Em ơi em đẹp vô cùng
    Vì em có cái lạ lùng bên trong (Bùi Giáng)
    Anh ơi anh đẹp vô song
    Vì anh có cái thong dong bên ngoài
    (Còn có một người nữa chế là:
    Em ơi em đẹp vô song
    Vì em có cái bên trong lạ lùng
    Nhưng cá nhân tớ không thích bằng câu chế bên trên).
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bác lại về với bản ta đây rồi.
    Đến lượt bác Hai chế nhá.
    Em ơi em đẹp vô cùng
    Vì em có cái lạ lùng bên trong (Bùi Giáng)
    Anh thì cũng đẹp vô song
    Duyên anh cố thủ bên trong khó lùng (bác Hai)
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 17/05/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này