1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    A, hình như vào được TTVN rồi hay sao ấy
    Ấy, em xin nối và tiện thể hỏi luôn:
    Em ơi em đẹp vô cùng
    Vì em có cái lạ lùng bên trong (Bùi Giáng)
    Anh thì cũng đẹp vô song
    Duyên anh cố thủ bên trong khó lùng (bác Hai)
    Đúng là anh đẹp vô cùng
    Nhưng làm sao dùng được cái khó lùng(nếu nó ở) bên trong?
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 17/05/2010
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Sặc[​IMG]
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai phàn nàn.
    Đúng là anh đẹp vô cùng
    Nhưng làm sao dùng được cái khó lùng(nếu nó ở) bên trong?
    muốn yên mà cũng chẳng xong
    quýt dày, móng nhọn lại bong ra ngoài
    Ra ngoài duyên mới khoe tài
    vươn vai một cái lại nhoài vào trong.
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Vỉa hè bô lão kề cà
    Bác Hai duyên nó vươn ra nhoài vào
    Vịt giời quàng quạc xôn xao
    Nòng nọc , ếch, nhái nháo nhào nhảy lên
    ------------
    Thôi đi ngủ, mắt sắp múp lên rồi. Chào các bác
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, đọc hai bài của bác Hai với Phù Du, giống như Hoàng trong "Đôi mắt" ấy, tớ phải vỗ đùi đánh đét và kêu lên:..... (Chỗ này em không dám nói hẳn ra, sợ bác Hai mắng là hỗn).
    Công nhận topic của mình toàn người có tâm hồn Bút tre.
    À mà bạn nguvanbaochi đâu ấy nhỉ? Dạo này bặt vô âm tín luôn, hay là chống lầy rồi?
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Học trò nhờ thầy nhắn với mọi người là mất nick nguvanbaochi rồi.
    Chắc đang ngồi hì hục lập nick ngữ văn báo ... lá cải!
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của Vặn Khóa 2001.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin phép cả nhà thay đổi không khí nhé. Tại đêm nay thức khuya quá!
    CẠN ĐÊM
    - Tặng Anh -
    Rơi rất nhẹ, khuya thẳm vào hiu hắt
    Phố có buồn không?
    Sao chẳng nói một lời?...
    Em dõi lối xưa giờ vắng lắm
    Kí ức nhòe rồi,
    Cũng tan như sương thôi!...
    Đêm nay cạn
    Men cay này,
    Anh nhỉ!
    Cạn vơi đầy, cạn cả đêm quá dài
    Cạn nhớ mong, dáng hình còn day dứt
    Cạn cõi lòng,
    Say mãi vẫn còn say...

    [nick]
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 19/05/2010
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mimoza đáng yêu quá! Bạn khéo động viên mình ghê!
    Hóa ra bài thơ buồn lại mang đến niềm vui cho mình!
    Cảm động quá!
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Sao hôm nào mình cũng thức đến 3 h sáng mà ko tòi ra đuợc 1 ý thơ nào buồn buồn, lãng mạn nhỉ.
    Giá mà được đi biển phè phỡn cái, nóng quá[​IMG]
    --
    hè gì nóng cụp cả tai
    mồ hôi nhễ nhại ướt dài cái lưng
    đầu óc đặc sịt tửng tưng
    phẩy con bọ cũng lừng khừng hết hơi
    nóng quá trời

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này