1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ối, ngumo tự khóa cái top kia rồi, hụt quả spam đẹp. Cáu
    Thôi đành viết sang đây vậy
    Chim non béo mỡ trên cành
    Xoong chảo đầy đủ muối chanh sẵn rồi
    chim bay mất ...ôi
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai sống đến 2000 tuổi rồi mà vẫn mắc bệnh quan liêu của bọn quan lại thời nay. (Em mắng yêu thôi ạ )
    Bác thử thách Phù Du vừa vừa thôi, để cho bạn ấy còn được tốt nghiệp ra trường. Bác chỉ cần thể hiện ý chí bằng câu nói: "duyệt" là được òy, cho bạn ấy khao chúng em ở ngoài này đã . Sau đó bác gửi chữ ký ra sau cũng được mà.
    @ BKVAN: haizz! Dù có chuyện gì thì cũng không nên kêu khóc rồi đòi rút lui như vậy chứ! Người ta bảo "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Tiên sinh như vậy làm chẳng xứng danh Người giáo viên củ khoai gì cả!
    @Mà đề nghị nàng Phù Du bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo!
    Làm mấy bài thơ tường thuật rồi lại làm được cái bằng đẹp hơn bằng chuẩn của International Academy of "Lơ thơ gia" (cái nì phải dùng tiếng Việt nguyên bản) chắc phải còng hết cả lưng, cận hết cả mắt, toát hết cả mồ hôi trong người ra rồi !
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rong rêu chưa kịp phủ đầy
    Mà sao thi hứng lắt lay nhà mình?
    Chàng Bộ mở top linh đình
    Chưa sang trang mới, thất tình bỏ đi
    Bác Hai - em chẳng trách chi
    Sinh nghề tử nghiệp, thôi thì... níu chân
    Bé Ngu, Uli, Ngữ Văn
    Mimoza nữa, loăng quăng đâu rồi?
    Túi thơ đã rách tả tơi?
    Thôi tớ ngồi mạng cái thời ngày xưa...
    ..........
    Chuyện kể có một nàng Du
    Đi tìm chất sĩ cho phù thành thơ...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 27/04/2010
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đời không dùng nữa văn chương, tiếng tơ chán chường ...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vì sao con, à, Bộ gia khóc?
  6. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ chung son sắt là đây
    Mới vừa chàng thiếp, qua ngày tiên sinh
    Đảo điên - có một chữ tình
    Ngẫm nhìn thế thái ... thình lình lệ rơi!
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đây mà, có chạy đi đâu đâu?
    Nhưng hiện tại bảo làm thơ là tớ chịu đứt đấy. Đang bị khò khè, sắp chết rồi. Bao giờ chết xong thì tớ mới làm thơ cóc với cả nhà được
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mimoza bị khò khè là sao? Triệu chứng gì lạ nhở?
    --------------
    Tự nhiên sau quả hao kiệt năng lực do tập trung vào bài thi khoai của ngungu quá độ, giờ đầu mình cũng ngơngơ ko nghĩ được câu nào mới chết
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đến bây giờ mới thấy đây,
    Ai thì điên đảo, ai rày còn không?
    Hôm nọ mới trách mình xong
    Rằng sợ bị đánh, đừng mong "thiếp", "chàng"!
    Dẫu là tủi phận bẽ bàng
    Nhưng sợ án mạng, chuyển gam cho rồi!
    Người đâu người bạc như vôi!
    Cũng đành mang tiếng cho vui nhà người!
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Khoai của Ngu ngu giống vũ khí giết người hàng loạt nhỉ, dạo này mình cũng có triệu chứng nhức đầu, khó thở, ăn kém, không làm được thơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này